Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

XIN CHO TÔI ĐƯỢC NHÌN VÀ THẤY

CN30BTN.png

Nick Vujicic, một chàng trai người Úc bị dị tật bẩm sinh không tay, không chân. Anh đã trở thành một người nổi tiếng và được mời đi thuyết trình khắp thế giới về nghị lực sống, không từ bỏ vì số phận. Nick đã đến Việt Nam nhiều lần để gặp gỡ các bạn trẻ. Mặc dù không có tay chân, nhưng Nick vẫn có thể chơi một số môn thể thao như chơi golf, bơi lội, lướt ván và sử dụng điện thoại một cách dễ dàng. Anh kể lại: “Lúc còn nhỏ tôi được bố mẹ cho đến trường cùng với các bạn khác, tôi gặp khó khăn hơn họ rất nhiều, tuy nhiên tôi vẫn cố gắng để tập luyện mọi thứ. Lớn lên, khi biết suy nghĩ, tôi bị dằn vặt rất nhiều bởi câu hỏi: Tại sao tôi không giống như các bạn khác? Thiên Chúa có công bằng hay không? Có những lúc buồn chán tôi đã rơi vào thất vọng và còn muốn tự tử. Thế nhưng một ánh sáng từ Chúa đã đến với tôi, một lần tôi đọc đoạn Tin Mừng Gioan kể về câu chuyện anh mù thành Giêricô. Các môn đệ đã hỏi Chúa: Anh này bị mù là do lỗi của anh ta, hay của cha mẹ anh ta? Chúa trả lời không phải do anh, cũng không phải do cha mẹ anh, nhưng là để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện”. Nick kể tiếp: “Suy niệm đến đây, chính tôi đã được mở mắt ra, tôi bị thế này không phải do lỗi của ai, mà tôi thấy Chúa đang muốn dùng tôi để thể hiện quyền năng và tình thương của Ngài. Từ đó, tôi đã quyết tâm làm mọi việc cho Chúa”. Anh đã trở thành người luôn nói về Chúa trong mọi bài thuyết trình của mình.

Thưa quý OBACE, nhìn - thấy - thay đổi, là những bước đi phải có trong đời sống đức tin của mỗi người mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta qua câu chuyện Chúa cho anh mù thành Giêricô được nhìn và thấy.

Bài đọc một trích sách tiên tri Giêrêmia kể về giai đoạn vương quốc Israel bị tàn phá, dân chúng bị bắt đi lưu đày bên Babylon. Lúc đó, dân Israel sống trong tủi nhục, niềm tự hào vì được Chúa chọn đã mờ nhạt, các việc tế tự tại đền thờ không còn, đời sống đức tin sa sút, nhiều người rơi vào chán nản thất vọng. Trong hoàn cảnh đó, tiên tri Giêrêmia đã mở ra cho Israel một cái nhìn tươi sáng và hy vọng. Ông kêu gọi họ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa: “Reo mừng lên hỡi nhà Giacop, này Đức Chúa sẽ ra tay cứu dân Người. Thiên Chúa sẽ đưa chúng trở về, quy tụ họ lại từ khắp muôn nơi, …tất cả được cùng nhau trở về làm nên một đại hội đông đảo. Ta sẽ dẫn chúng bước đi … vì Ta là một người Cha và chúng sẽ là con”.

Ngày xưa tiên tri Giêrêmia kêu gọi dân Israel nhìn vào những việc Chúa đã thực hiện để thấy quyền năng và tình thương của Chúa dành cho Israel mà thay đổi lại nếp sống của cả một dân tộc, thì qua câu chuyện anh mù thành Giêricô, Tin Mừng muốn nói đến tiến trình đó phải là tiến trình của mỗi cá nhân.

Câu chuyện thánh Marcô thuật lại hôm nay muốn nhấn mạnh đến thái độ của anh mù. Theo truyền thống Kinh Thánh, khi nhắc đến thành Giêricô thường được hiểu như một chốn tối tăm, tội lỗi, cướp bọc và sự ác. Khi Chúa Giêsu và các môn đệ cùng một đám đông đi ra khỏi thành thì có một anh mù ngồi ăn xin ở bên đường. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đã đi ngang qua Giêricô, là ngang qua vùng tăm tối, tội lỗi để đưa những con người thành tâm thiện chí ra khỏi vùng tối tăm đó và bước vào vùng ánh sáng. Anh mù này mặc dù bị mù từ bẩm sinh, mắt anh không nhìn thấy ánh sáng, nhưng rất may cho anh đã rời khỏi thành phố Giêricô, nên lòng anh không hề bị mù tối.

Vì thế, khi nghe đám đông dân chúng cho biết là có Đức Giêsu Nazaret đi ngang qua, anh đã kêu kên: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Mặc dù nhiều người khác quát nạt anh, nhưng anh vẫn kêu to: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Mặc dù là một người Giêricô, tức là người dân ngoại, nhưng có lẽ anh mù đã nghe nói nhiều về Đức Giêsu , anh đã tin Ngài là Đấng mà người Do Thái đang mong đợi, là Đấng Cứu Thế. Anh tin Ngài có quyền năng để giải thoát anh và chữa lành anh. Vì vậy, anh gọi Đức Giêsu là Con Vua Đavít. Lời kêu xin của anh mù đã chạm đến lòng thương xót của Chúa. Vì thấy đức tin mạnh mẽ nơi con người đáng thương tội nghiệp này, Chúa Giêsu dừng lại và ra lệnh cho những người chung quanh: “Gọi anh ta lại đây”. Những người này chuyển lời mời gọi của Chúa Giêsu đến cho anh cùng với lời động viên: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh”. Người mù đã vứt áo choàng, đứng phắt dậy mà đến cùng Đức Giêsu.

Thái độ này của anh mù chính là điều Tin Mừng muốn nhấn mạnh để lưu ý cho chúng ta. Anh mù này, tuy mắt anh không nhìn được, nhưng lòng anh vẫn được chiếu sáng. Anh chưa một lần nhìn Đức Giêsu, nhưng lòng anh đã tin. Anh đã thể hiện một thái độ dứt khoát khi nhận ra lời mời gọi của Chúa đó là vất áo choàng ở lại. Anh quyết tâm vất bỏ lại quá khứ mù tối của mình, vứt bỏ lại đằng sau kiếp ăn xin, và cả con người cũ của mình để mang lấy một con người mới, một kiếp sống mới. Kế đến, anh đứng phắt dậy, là một thái độ dứt khoát, quyết liệt, không do dự, không trì hoãn trước lời mời gọi của Chúa. Sau cùng anh bước đến gần Đức Giêsu. Kể từ đây cuộc đời của anh sẽ là cuộc đời có Chúa, được ở gần Chúa và được Chúa ở gần anh.

Chúa Giêsu hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giêsu muốn chính anh phải nói lên khao khát của mình và nói lên lòng tin của mình một cách tự do tự nguyện. Anh mù không chỉ xin cho anh được mở mắt thể lý để nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng anh xin: “Xin cho tôi nhìn thấy được”. Anh xin nhìn được và thấy được Chúa, thấy sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, thấy được chính Thiên Chúa. Khao khát được nhìn thấy Thiên Chúa là khao khát sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người. Anh đã thưa với Đức Giêsu về sự khao khát đó. Chúa Giêsu đưa ra cho anh một mệnh lệnh và cũng là một sứ mạng: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.

Anh mù đã được mở mắt thể lý để nhìn và mắt tâm hồn anh cũng đã được mở ra để thấy Đức Giêsu. Anh đã tin Ngài là Đấng Cứu Thế, anh thấy Ngài và đã cùng bước đi trên con đường Chúa đi. Kinh Thánh đã cho thấy, từ khi nhìn và thấy Chúa Giêsu, anh không đi theo con đường riêng của mình nữa. Anh đã hoàn toàn thay đổi để từ nay trở thành môn đệ của Chúa, đi theo Chúa trên con đường Chúa đã đi, đó là con đường yêu thương phục vụ, con đường hy sinh và từ bỏ, con đường của thập giá, hiến dâng mạng sống vì anh chị em.

Thưa quý OBACE, nhìn - thấy và thay đổi là điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta. Do sự kiêu ngạo, nhiều người không bị mù nhưng họ vẫn cố nhắm mắt lại trước sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa, họ cố tình phủ nhận Thiên Chúa hoặc xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc đời, khỏi công việc của mình. Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng và làm điều tốt đẹp cho từng người, nhưng nhiều khi chúng ta cố tình không thấy, có khi còn cho rằng đó là khả năng công sức riêng của mình. Không chỉ bị mù lòa, mất khả năng nhìn và thấy Thiên Chúa, nhiều người còn bị mù lòa, không thấy sự hiện diện của anh chị em chung quanh. Ngày nay, của cải, sự giàu sang, thói vô cảm, dửng dưng đã khiến nhiều người bị mù, không nhìn thấy chung quanh đang có nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Những người chung quanh đó có khi không phải là những người xa lạ, mà là bố mẹ già trong gia đình, là chính vợ chồng hoặc những đứa con, đã lâu ngày ta không thèm nhìn đến và không thấy được sự lẻ loi cô đơn của họ ngay trong gia đình. Có nhiều người khác tuy mắt vẫn sáng, nhưng lòng lại chứa đầy bóng tối của tội lỗi, thù oán, giận hờn. Nhiều người nuôi trong lòng bóng tối của phim ảnh dâm ô, sách báo xấu; để trong lòng bóng tối là những ý nghĩ tiêu cực, cực đoan về người khác. Vì thế họ dễ dàng xét đoán, lên án, ném đá người khác một cách mù quáng mà không phân định đúng, sai, thực hư.

Xin cho chúng ta nhờ siêng năng lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, Chúa sẽ mở mắt thể xác và tâm hồn để chúng ta thấy Chúa, tin Chúa và thấy anh chị em. Xin Chúa cũng biến đổi chúng ta nên con người mới như Chúa đã biến đổi anh mù thành Giêricô. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên_Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên_Xuân Hạ, O.M.I
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG_ (Xuân Hạ, OMI)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ_ (Xuân Hạ, O.M.I)
     Suy Niệm Thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên C_ Lm. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO–CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C: TRUYỀN GIÁO THẾ NÀO CHO HỮU HIỆU TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
     Chúa Nhật XXX Thường Niên C_ Lễ Khánh Nhật Truyền giáo: Lòng thương xót Chúa với anh em lương dân.
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN (C)
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 23 đến 29 Tháng 10 Năm 2016