Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên

Lễ Các Thánh Nam Nữ

thu 4 tuan XXX.jpg

Lời Chúa: Mt 5, 1-12 a

(1) Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng:

(3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

(4) Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.

(5) Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

(6) Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

(7) Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

(8) Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

(9) Phúc thay ai xây dựng hòa bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

(10) Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

(11) Phúc cho anh em khi vì Thầy

mà bị người ta sỉ vả, bách hại

và vu khống đủ điều xấu xa.

(12) Anh em hãy vui mừng hớn hở,

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Suy Niệm

Hôm nay là ngày mà Giáo Hội mừng trọng thể chung tất cả các thánh, các Ngài là những người khi còn sống thì giống chúng ta mọi đàng, nhưng các ngài trải qua thử thách trăm bề và đã giặt áo mình trong Máu Con Chiên, giờ đây các ngài  đang chiêm ngưỡng thánh danh Thiên Chúa trên trời, trong muôn vàn các thánh, trong đó có Đức Maria, các thánh Tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh bổn mạng của chúng ta, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta. Hiểu như thế, mỗi người chúng ta đều có sự liên đới trong Thánh Lễ hôm nay và thấy trước được tương lai chúng ta đang hướng tới.

1. Những người Đau khổ

Khi thấy một đoàn lũ đông đảo các thánh, họ thuộc mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ đứng trước ngai Thiên Chúa, Một trong các Kỳ mục hỏi Thanh Gioan tác giả sách Khải Huyền: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến vậy?”.  Và Gioan đã trả lời: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy áo mình trong máu Con Chiên”.

Câu trả lời này khiến chúng ta hình dung đến các vị tử đạo, các vị vì nhiệt thành nhà Chúa phải hao mòn sức lực, và hình dung đến những người vì trách nhiệm Chúa trao phó và đã tận tụy hết mình đến độ phải kiệt sức, đó không phải là những bậc cha mẹ trong gia đình sao? Mỗi ngày biết bao nhiêu những người cha người mẹ đang phải oằn mình xuống để phải gánh vác gia đình, cho con cho cháu, cho cha mẹ già và những người đau ốm bệnh tật. Tất cả những hy sinh ấy, họ làm với một tình yêu mến, không than trách, không phàn nàn, nhưng chỉ biết cầu xin Chúa cho đủ sức để gánh vác. Biết bao lần họ muống buông xuôi, nhưng họ phải chiến đấu với cái tôi, với tính ích kỷ, để tiếp tục gồng gánh trách nhiệm. Áo họ có thể ẩm mốc vì mồ hôi, vì bụi trần, vì sờn rắt, nhưng tấm áo đó mới là giá trị, là ý nghĩa, là công trạng trước nhan thánh Chúa và trở nên áo trắng tinh. Chúng ta kính các thánh trên trời xin các ngài phù hộ, vậy các thánh đang vất vả ở trong gia đình, chúng ta có nhận ra không.

2. Những người đặt hy vọng vào Chúa Kitô

Tám mối phúc mà Chúa Giêsu công bố, xem ra là những mối đi ngược với xu hướng thời đại. Thế nhưng lại là những mối phúc của Chúa. Nghèo bị khinh thường; hiền bị bắt nạt; Sầu khổ vì bị thua kém; khát khao công chính nên không dám làm bừa làm càn; vì thương xót  mà  phải mang nợ, mang tiếng; giữ tâm hồn trong sạch nên không dám tham những, không dám thỏa mãn dục vọng; Bị bách hại vì phải giữ đức tin. Họ dám sống như vậy chỉ vì hy vọng tình yêu Chúa bù đắp cho tất cả, lấy việc tông đồ làm niềm vui, lấy lời kinh và thánh lễ làm sự an ủi, chỉ biết cậy trông vào Chúa. Hình ảnh này khiến chúng ta tưởng nhớ đến những người trong khu xóm, trong giáo xứ, trong họ đạo, biết bao nhiêu lần chúng ta cười chê họ, khinh thường họ. Bởi chúng ta đang hy vọng vì địa vị cao hơn họ, chúng ta đang vui hả hê vì sung túc hơn họ, chúng ta đang hạnh phúc vì chung quanh chúng ta có nhiều người quyền thế hơn họ, chúng ta không phải lo sợ, vì việc đạo, việc giữ đức tin kính đáo hơn họ. Hôm nay chúng ta kính các thánh nam nữ trên trời, là những người khi còn sống ở trần gian đã đặt hết hy vọng vào Chúa, và giờ đây Chúa Giêsu đang nói với các ngài: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao”. Vậy hãy về yêu mến nhưng người đang hy vọng vào Chúa trong khu xóm và trong gia đình tước đi, và hãy sống như họ luôn biết đặt Chúa là niềm hy vọng, như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc hai: “Phàm  ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch, như Người là Đấng thanh sạch”.

Tam Thái.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên_Xuân Hạ, O.M.I
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG_ (Xuân Hạ, OMI)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ_ (Xuân Hạ, O.M.I)
     Suy Niệm Thứ ba sau Chúa Nhật XXX Thường Niên C_ Lm. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO–CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C: TRUYỀN GIÁO THẾ NÀO CHO HỮU HIỆU TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
     Chúa Nhật XXX Thường Niên C_ Lễ Khánh Nhật Truyền giáo: Lòng thương xót Chúa với anh em lương dân.
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN (C)
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 23 đến 29 Tháng 10 Năm 2016
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên C: BỆNH THÀNH TÍCH TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Tương quan với Thiên Chúa đi ngang qua việc cho kẻ đói ăn cho kẻ khát uống