Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên

HẠNH PHÚC THẬT

thu 2 tuan X.jpg

 

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng:

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

 

SUY NIỆM: Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12)

1. Thêm một lần nữa trong đời tôi, bạn, anh chị và quí vị để cho những Lời này được vang lên trong tâm trí chúng ta. Đúng là Tám Mối Phúc không xa lạ gì với mỗi người, nhưng để gọi là quen thân, trải nghiệm, là thấm thía nhờ sống theo Hiến Chương Nước Trời này thì e là không dễ khẳng định.

Thật vậy, đã là người, ai cũng khao khát hạnh phúc. Nhưng cách chúng ta quan niệm về hạnh phúc và con đường ta chọn để đạt đến hạnh phúc ấy thì khác nhau vô vàn. Hạnh phúc thật chỉ có một, còn những cái tưởng là hoặc được coi là hạnh phúc thì có cả ngàn cả tỉ. Chân lý này được minh chứng bằng cuộc sống của Đức Maria và các thánh, bằng những nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để theo đuổi đến cùng hạnh phúc thật mà ta đã nhận thấy, cũng như bằng những thất vọng, đổ vỡ, mất mát, lầm lạc, chết chóc của những ai chọn sai, ảo tưởng hoặc tự tạo hạnh phúc cho riêng mình.

2. Hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa. Chính Ngài đặt vào lòng con người khao khát tìm kiếm, kết giao và ở lại với Ngài mãi mãi. Và chính Ngài cũng mở ra những lối nẻo để con người có thể đạt tới hạnh phúc thật. Chỉ có Ngài mới thỏa mãn khát khao ấy.

Cùng suy ngẫm những lời hứa nghịch lý nhưng minh họa rất rõ những hành động và thái độ đặc trưng của cuộc sống Kitô hữu trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Cùng lần lượt đọc qua, thật chậm và tâm tình, các phần thưởng dành cho người sống các mối phúc. Mỗi chúng ta tự xét xem: tôi có mặn mà gì với các lời hứa ấy không? Lời hứa nào thu hút tôi nhất? Tôi có thực sự muốn đạt đến các phần thưởng ấy?

3. Tuy nhiên đừng quên rằng các phần thưởng này là hoa trái được gieo bởi những hạt giống phù hợp mà ta dễ dàng đọc được ở phía trước mỗi mối phúc. Chẳng hạn, phần thưởng nước trời là hoa trái của việc sống tinh thần nghèo khó.

Hãy giãi bày cuộc sống ta trước Chúa Giêsu, Đấng giới thiệu Bát Phúc hôm nay, và nhìn xem: Hoàn cảnh tôi lúc này đang giống với điều kiện nào nhất? Sứ vụ tôi đang mang đòi tôi đón nhận điều kiện nào nhất? Tôi có vui mừng tiếp nhận, có tận tâm thi hành, và có kiên trì theo đuổi?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin soi sáng, thúc giục, động viên, hướng dẫn và nâng đỡ con, để con được thỏa niềm khát khao hạnh phúc, và tận hưởng hạnh phúc thật trong Chúa, với Chúa, nhờ Chúa và cho Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Thường Niên- Lm. Giuse Phạm Thiên Hồng Phước
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Tường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ