Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

thứ hai tuần X.jpg

LỜI CHÚA: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ".

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy".

SUY NIỆM:

Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúa yêu thương con người, không chỉ ban cho con người được hạnh phúc trong đời tạm này, mà Ngài còn muốn cho con người được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài nữa.

Dẫu biết rằng cuộc sống nơi trần thế này cũng mang lại cho con người nhiều niềm vui, hạnh phúc. Nhưng tất cả những gì con người đang tận hưởng, không phải là hạnh phúc đích thực, vững bền, trái lại, đến một lúc nào đó chúng sẽ chấm dứt.

Bài giảng trên núi hôm nay, hay còn gọi là bản Hiến chương Nước Trời, mở ra cho con người một con đường dẫn đến hạnh phúc thật: “Phúc cho những ai…”

Hạnh phúc là quà tặng của Thiên Chúa, là lý tưởng, thúc đẩy con người sống vươn lên tới Chúa mà không mệt mỏi, chán chường. Hạnh phúc đó chỉ có được nếu con người thực tâm tìm kiếm, khao khát với cuộc sống tích cực hơn để đón nhận những ân huệ cao siêu của Nước Trời.

Kinh nghiệm cuộc đời của thánh Augustinô là một bằng chứng. Nhiều năm ngài đã đi tìm hạnh phúc trong những lý lẽ của văn chương và triết lý, trong dục vọng và lạc thú trần gian... nhưng rồi ngài cảm thấy không khỏa lấp được lòng mình, cũng chẳng thấy được hạnh phúc; ngài đã thất vọng ê chề và cảm thấy tâm hồn chất đầy sầu đau khắc khoải. Và cuối cùng, ngài quay về với Chúa, và ngài vui mừng qáa nên phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Augustinô nuối tiếc quá khứ tội lỗi của mình: lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn! Chúa cho Augustinô tìm thấy Ngài, khao khát gặp được Ngài, yêu mến Ngài và đi theo Ngài.

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta tám nẻo đường đưa nhân loại về cội nguồn hạnh phúc. Nhưng liệu con người có dám bước đi theo Ngài, sống các mối phúc ấy chăng?

Con đường hạnh phúc của Chúa không phải dễ dàng, nhưng là con đường hẹp của hy sinh, lòng quảng đại, tinh thần dấn thân theo Chúa và sẵn sàng phục vụ vì lợi ích của Chúa, của Giáo Hội và của tha nhân.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, ở đời này, con thường mong muốn được giàu sang, cuộc sống thoải mái với đầy đủ tiện nghi, nhiều của cải, tiền bạc dự trữ, dự phòng. Nhưng Chúa lại cảnh báo con đừng tìm kiếm những sự ấy làm niềm vui sống, để đam mê, tìm kiếm và thụ hưởng nó. Trái lại, Chúa kêu gọi con hãy tìm kiếm Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa yêu thương, là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa sẵn sàng ban cho con những thứ con cần để làm cho phẩm giá con người của con được bảo đảm, an toàn. Với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, xin giúp chúng ta nhận ra  Chúa mới là hạnh phúc, là niềm vui, là hạnh phúc của con.

Vì thương con, Chúa đã chỉ cho con cách sống làm con Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Trái lại, người đời chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài, nên họ chỉ nghĩ đến cách làm đẹp bằng quần áo xa xỉ, đồ dùng sang trọng, mặt mũi tóc tai thơm tho của mỹ phẩm, và tiền bạc tiêu xài phung phí,…Nhiều người bên ngoài tỏ ra lịch thiệp, ăn nói giao tiếp cuốn hút, nhưng bên trong con người lại chất chứa những thù hận, ghen ghét, đố kỵ với tha nhân. Người đời dễ dàng hạ thấp người khác, khinh bỉ, chê ghét và sống bất hòa với mọi người, vì ích kỷ, cái tôi quá to lớn của họ.

Làm người ai cũng có những chiều hướng xấu của lòng ham muốn dục vọng, thỏa mãn xác thịt của bản thân. Tội lỡi này đang giết chết con người, kéo theo nhiều tội ác, đặc biệt phá hủy sự sống và phẩm giá của biết bao sinh linh.

Người đời thích làm lớn, không thích phục vụ ai. Người đời chỉ nghĩ đến việc làm giàu, tiền của vật chất, nên đã ăn ở bất chính, tham lam, chiếm đoạt và làm những điều phi pháp, phi nhân, ngược lại với đạo đức con người, ngược lại với Luật Chúa, với Lời Chúa.

 Chúa cho con nhìn thấy những tiêu cực, những yếu đuối, những sự xấu nơi người đời để con biết nhìn lại mình, cải thiện chính mình, và đổi mới cuộc sống cho tốt hơn.

Vì thế, qua Bài giảng trên núi, Chúa muốn giúp con có được một cuộc sống thánh thiện, cuộc sống đẹp lòng Chúa, một tâm hồn đạo đức, bằng tấm lòng hiền hậu, dám chấp nhận khổ đau, yêu thích sự chính trực, thương xót đồng loại, giữ lòng trong sạch, và biết xây dựng hoà bình. Con nhận ra đây mới là những thứ làm cho tâm hồn, thái độ sống của con được cải thiện để con trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

Xin Chúa soi sáng, hướng dẫn để nhận biết, tôn thờ và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin giúp con sống theo ý Chúa, sống điều Chúa muốn. Xin giúp con sống với Chúa, sống cho Chúa, cho Hội Thánh. Xin dạy con chỉ tìm kiếm Chúa là hạnh phúc của con mà thôi.

Xin Chúa dạy con biết sống hiền hậu, khiêm nhường, sống trong sạch, sống tinh thần phục vụ, yêu thương, chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người luôn ở bên cạnh con, xung quanh con.

Lạy Chúa, trong đời sống hiện tại, xin Chúa tỏ lòng nhân hậu tha thứ những thiếu sót con chưa làm, hoặc con đã làm không đẹp lòng Chúa. Xin đổi mới con và mọi người. Xin hướng dẫn con đi vào con đường hạnh phúc của Chúa. Amen.

 Lm Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi A_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần X Thường Niên - Lễ Chúa Ba Ngôi_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí