Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C

Lời Kinh Lạy Cha

thu 4 tuan XXVII.jpg

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

(1) Có một lần Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông gioan đã dạy môn đệ của ông". (2) Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Ðại Cha mau đến,

(3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy;

(4) Xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ".

Suy Niệm:

Trọn cuộc sống trần thế của Đức Giêsu là sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và chu toàn thánh ý của Cha. Ngài đến trần gian để làm vinh danh Cha và chỉ dạy cho con người biết về Cha. Trong mọi biến cố cuộc đời, Ngài luôn thầm lặng cầu nguyện lâu giờ bên Cha, vào lúc sáng sớm hay chiều tà hoặc giữa đêm khuya thanh vắng, trước khi tuyển chọn các tông đồ, khi làm phép lạ hay chữa bệnh.

Cầu nguyện với Cha là lẽ sống của cuộc đời Đức Giêsu.

Cầu nguyện để nhận ra thánh ý Cha.

Cầu nguyện để sẵn sàng vâng phục Cha trước những gian nan thử thách.

Cầu nguyện để biết cách làm đẹp lòng Cha.

Cầu nguyện để chu toàn điều Cha mong muốn.

Đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu đã lan tỏa sang các môn đệ. Vì thế, sau một lần Đức Giêsu cầu nguyện, một môn đệ đã thưa: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (c.1b).

Từ kinh nghiệm sâu xa của bản thân trong mối tương giao mật thiết với Cha, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến” (c. 2).

Tất cả cuộc sống của Đức Giêsu từ lời nói đến việc làm đều là để làm vinh danh Cha. Qua con người Đức Giêsu, mọi người có thể nhận biết được quyền năng vinh hiển và tình yêu thương vô biên mà Cha dành cho loài người. Sự hiện diện của Đức Giêsu nơi trần thế cũng giới thiệu cho con người về Triều Đại Cha đang đến.

Cuộc sống của tôi hôm nay đang có mối tương quan thế nào với Chúa Cha? Tôi có dành tất cả cho vinh danh Cha hay lại quy mọi sự về bản thân? Sự hiện diện của tôi trong môi trường và hoàn cảnh hiện tại có là lời giới thiệu về Triều Đại Thiên Chúa đang đến giữa trần gian không?

Lời kinh Đức Giêsu dạy chúng ta cũng là lời cầu xin cho những nhu cầu cần thiết của đời sống.

“Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (c.3).

Lương thực chúng ta cần cho đời sống thiêng liêng và thể chất chính là ơn thánh và cơm bánh hàng ngày. Đừng chỉ xin cho lương thực vật chất mà nhớ xin thần lương nuôi hồn thiêng mới là quan trọng. Chúng ta thường hay bận tâm lo lắng đến những nhu cầu vật chất hơn là lương thực nuôi hồn. Nhưng Chúa lại dạy, trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác sẽ được ban cho sau. Chúng ta có dám vững tin vào lời hứa của Chúa không? Chúng ta cần thanh thoát trước nhu cầu vật chất, để tâm hồn nhẹ nhàng hướng về trời cao trong niềm tin phó thác nơi Cha quan phòng, Đấng luôn ban đủ cho chúng ta lương thực mỗi ngày.

Đón nhận tình yêu nhưng không của Chúa Cha dành cho ta, nhưng xét lại bản thân, ta nhận thấy mình còn nhiều bất xứng và giới hạn, vì nhiều lần ta đã xúc phạm đến tình yêu của Cha. Thế nên, ta cần xin Cha tha thứ cho ta mãi mãi “xin tha tội cho chúng con” (c.4). Để nhờ lòng thương xót của Cha, ta cũng sẵn sàng tha thứ cho anh em khi họ có lỗi với chúng ta.

Lời kinh khẩn cầu tha thiết sau cùng là “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. Nhận thấy mình yếu đuối, dễ sa ngã trước những mưu thâm chước độc của ma quỷ, nên ta khẩn nài lòng thương xót và quyền năng của Cha gìn giữ và bảo vệ ta trên mọi nẻo đường.

Lạy Cha từ ái, Con xin dâng trọn đời sống để làm vinh danh Cha, theo gương Đức Giêsu, Con yêu dấu của Cha. Xin cho đời con được trở nên dấu chỉ yêu thương của Triều Đại Cha đang đến. Xin phó thác cho Cha tất cả cuộc đời con, với những vui buồn sướng khổ, hạnh phúc và khổ đau.

Xin cho con luôn đủ ơn thánh và nghị lực, để vượt qua bao gian nan thử thách. Xin cho con một cuộc sống an bình, thanh thản, không vướng bận vào những lo toan vật chất, vì tin rằng Cha luôn yêu thương và bảo bọc đời con.

Xin Cha thương thứ tha cho những lầm lỡ con đã xúc phạm đến tình yêu Cha. Xin cho con biết mở rộng tâm hồn để quên đi những xúc phạm của người anh em. Xin Cha thương gìn giữ, chở che và phù giúp, để con không bị sa vào cạm bẫy của những thế lực xấu xa tội lỗi.

Xin cho lòng con luôn trinh trong, thuần khiết, để một lòng gắn bó với Cha, và chỉ tìm vinh danh Cha trong mọi sự. Amen.

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Quanh Năm C: GIA NGHIỆP_ Nt. Maria Phương Trâm
     CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên C: TIN VÀ LÀM VIỆC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ MẸ MÂN CÔI 2016 : MẸ MARIA – QUÀ TẶNG CỦA CHÚA CHO NHÂN LOẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 02 đến 08 Tháng 10 Năm 2016
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (C)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 27 Thường Niên B: HẠNH PHÚC THẬT_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B:“Ai không đi với tôi là chống lại tôi”_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên B: "CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC"_Thiên Thảo SJP