Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

jesus_heart.jpg

Lời Chúa: Ga 19, 31-37

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Không một cái xương nào của Người bị đánh giập". Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: "Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua".

Suy Niệm

I.    Thánh Tâm Chúa Giêsu thương xót nhân loại tội lỗi:

Phúc âm thánh Gioan thuật lại rằng: “Một người lính đã lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức có máu cùng nước chảy ra". (Ga 19,31-37). Đây chính là lời mạc khải tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu mong muốn toàn thể nhân loại phạt tạ Thánh Tâm, để đề bù tội lỗi đã xúc phạm đến Ngài. Ngài đã nhiều lần hiện ra với thánh nữ Margaret Mary Alacoque, đặc biệt khi chị chầu Thánh Thể, vào ngày 16-6-1675, Ngài đã yêu cầu Thánh nữ xin Giáo Hội cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa, để đền bù sự vô ơn bạc nghĩa của loài người đối với sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu.

Giáo Hội thiết lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng năm vào ngày Thứ sáu sau Chúa nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để mỗi người tín hữu tôn sùng Thánh Tâm Chúa trong đời sống của chúng ta.

II. Cảm nghiệm tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu:

Thánh Tâm Chúa luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy cảm nghiệm tình yêu của Thánh Tâm Chúa bằng việc nhận biết, yêu mến và tôn sùng Thánh Tâm Chúa.

-         Nhận biết Thánh Tâm là trái tim đầy lòng thương xót.

Thánh Gioan tông đồ đã nói : “Chúng ta biết và tin vào tình Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (1Ga 1,16).

ĐTC Phanxicô đã nói: “Lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người sự sống, phục sinh con người từ cõi chết. Chúa luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót, Người chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng ngại đến với Người. Người có một trái tim nhân hậu. Nếu chúng ta bày tỏ với Người những vết thương trong lòng mình, tội lỗi của mình, Người luôn tha thứ cho chúng ta”. (10-06-2013)

-         Yêu mến Thánh Tâm Chúa vì Ngài luôn yêu thương ta, nhất là khi ta sa ngã phạm tội.

Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình: “Ta không kết án chị đâu. Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Mỗi người chúng ta đều là tội nhân của Ngài, nên chúng ta muốn yêu mến Thánh Tâm Chúa, trước hết phải nhận ra tội lỗi của mình, phải sám hối và sửa đổi con người cũ. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa, giúp mọi người biết hoán cải, biết thay đổi đời sống, thay đổi đời sống gia đình. Người xưa dạy : “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

Chúng ta hãy có lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa hơn nữa, vì tình thương yêu của Ngài luôn yêu thương, sẵn sàng trao ban cho ta đầy tràn ân sủng, tình yêu và sự sống của Ngài: “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào.”

-         Tôn sùng Thánh Tâm Chúa

Chúng ta hãy tôn vinh tình yêu của Thánh Tâm Chúa.

Thánh Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958) đã khẳng định: “Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác”. (Thông Điệp Haurietis Aquas).

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới như sau: “Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”.

Như vậy, mỗi người chúng ta thể hiện lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa bằng việc củng số lại đời sống đức tin và sống đức ái nơi bản thân và đời sống của mỗi gia đình; Chúng ta cần phải có lòng tôn sùng, yêu mến Thánh Tâm Chúa sẽ giúp cải hóa bản thân mỗi người, gia đình và thế giới.

III. Sống liên kết và yêu mến Thánh Tâm Chúa:

Cảm nghiệm tình yêu của Thánh Tâm Chúa, chúng ta hãy liên kết với Thánh tâm Chúa và yêu mến Ngài. Làm thế nào để mến yêu chính tình thương xót của Chúa?

1.Tin vào Thánh Tâm Chúa

Là tin vào sự hiện diện của Ngài trong mọi biến cố vui buồn xảy đến với chúng ta. Nhờ đức tin mạnh mẽ, giúp chúng ta can đảm sống đạo và làm chứng cho tình yêu của Chúa cho mọi người; tin rằng Chúa đỡ nâng, dẫn dắt chúng ta, để chúng ta không ngã lòng, thất vọng trước những thánh giá trong cuộc đời.

2.Học sống lối sống của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu có lòng hiền lành và khiêm nhường: “Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), hết yêu thương phục vụ mọi người: “Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cho nhiều người”. Chúng ta hãy học thái độ hiền lành, khiêm nhường như Chúa, có tinh thần phục vụ như Chúa.

3.Sống đạo đức

Lòng yêu mến của chúng ta phải thể hiện qua đời sống đức tin, sống đạo đức, năng cầu nguyện. Người đạo đức là người yêu mến Thánh lễ và Thánh Thể và siêng năng cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa. Người đạo đức là người biết nhìn nhận những khuyết điểm, tội lỗi bất toàn của mình, để biết xa tránh tội lỗi, biết từ bỏ những đam mê bất chính, những thói hư tât xấu của mình. Biết lỗi thì cũng biết sửa lỗi, bằng cách ăn năn sám hối, đến với Bí tích Hòa Giải để được Chúa tha thứ, và trở nên con người mới, người Kitô hữu tốt.

4. Biết xót thương người khác

Khi biết khiêm nhường, biết sám hối, biết thay đổi đời sống, thì chúng ta cũng biết xót thương những người tội lỗi, để không lên án ai, kết tội ai, nhưng biết tha thứ và yêu thương họ, như trong dụ ngôn người mắc nợ ông chủ rất nhiều, được chủ tha hết nợ, nhưng anh lại không biết tha nợ cho anh bạn chỉ mắc nợ anh với số tiền rất nhỏ.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương xót và thứ tha tội lỗi của nhân loại hôm nay, cũng như thanh tẩy con người cũ của chúng ta, để trở nên người Kitô hữu hoàn hảo như Chúa mong muốn. Amen.

Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên: SỰ CÔNG CHÍNH MỚI. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên: ĐỨC KITÔ VÀ LỀ LUẬT. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Hai Tuần X Thường Niên B: Thiên Chúa, Đấng Ủi An. Thiên An
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA THÁNH THỂ ĐỂ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI THA NHÂN. LM ĐAN VINH
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA: BÍ TÍCH THÁNH THỂ- QUÀ TẶNG SỰ SỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần X Thường Niên A: Ý nghĩa của lời “nói có”. Lm. Hữu Cường O.P
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần X Thường Niên A: CHỚ NGOẠI TÌNH VÀ CHỚ LY DỊ. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần X Thường Niên A. Lm. Nguyễn Nguyên