Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên Năm C

CHUỖI YÊU THƯƠNG

thu 6 tuan XXVII.jpg

LỜI CHÚA: Lc 1, 26 - 38

(26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.(31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" (35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. (38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM: Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1, 30)

1. Chằc hẳn, trình thuật Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ hôm nay đã quá quen, quen lắm với rất nhiều người, với cả người không thể đọc, với cả các em học sinh giáo lý lớp khai tâm.

Và rồi biết đâu tôi, bạn và anh chị, sẽ tắt màn hình hoặc chuyển trang web vì đã rơi vào cơn cám dỗ biết rồi, quen rồi? - Đừng làm thế. Lời Chúa luôn mới, luôn sống, luôn cần cho chúng ta như cơm từng bữa, như nhịp thở từng giây, như chuyện tắm giặt vệ sinh mỗi ngày.

Bây giờ, hãy xin Thánh Thần ngự đến ắp đầy hồn nhỏ mỗi chúng ta, để Ngài giúp ta nghe được Lời Yêu của Chúa với con tim khao khát; giúp ta vét rỗng hồn cho đủ độ khiêm hạ mà hiểu được điều Chúa dạy bảo; và giúp ý chí ta mạnh mẽ đủ để không sợ hãi, mà hân hoan thực hiện việc Chúa muốn mỗi chúng ta làm.

2. Việc đầu tiên, ta cùng lắng nghe xem vì sao Mẹ Hội Thánh cho ta nghe trình thuật này trong ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi ? – Trong tháng mười, các tín hữu được nhắc nhở, khuyến khích, bày dạy lần chuỗi kinh Mân Côi. Và hẳn ta chẳng cần dài dòng nói về ơn ích của việc lần chuỗi nữa, vì đã ít nhiều nghe được những tích truyện kỳ diệu, cả xưa lẫn nay, về những ơn cao cả Chúa đổ xuống những ai siêng năng lần chuỗi. Hầu như ta đã biết việc lần chuỗi thì nhẹ nhàng và dễ dàng mà tất cả, nam phụ lão ấu, bần phú hèn sang, ai cũng có thể làm. Nhưng hiệu quả của việc lành thánh này lại vút cao khôn lường, nâng tầm người tín hữu lên vị thế cao sang của thiên đàng, của hạnh phúc vĩnh cửu.

Những gì ta vừa suy về việc lần chuỗi Mân Côi khá tương đồng với diễn tiến trong trình thuật Tin Mừng truyền tin hôm nay: Maria, một thiếu nữ Dothái tầm thường, sống trong ngôi làng nhỏ bé chưa hề được Cựu ước nhắc đến. Maria, thiếu nữ bình dân này hoảng sợ trước sự xuất hiện của sứ thần. Nhưng sau lời trấn tĩnh Đừng Sợ!, sứ thần mở ra hào quang mà người nữ khiêm hèn này được hưởng: đầy ân sủng, có Chúa ở cùng, đẹp lòng Chúa. Hào quang ấy sau này còn được gắn những hạt ngọc mang tên Mẹ Thiên Chúa, Nữ vương Thiên Đàng, Nữ Hoàng Thiên Quốc, ...

3. Đừng sợ ! Tin vào lời sứ thần, Mẹ đã không sợ nữa. Phó dâng trọn vẹn đời mình nơi Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, Mẹ đã thưa vâng với con tim mọn hèn nhưng đầy ắp yêu thương. Mẹ đi qua sợ hãi và tầm thường bằng tình yêu khiêm nhường và tín thác. Cũng thế, khi lần chuỗi Mân Côi, con tim người tín hữu Công giáo được bừng sống với khả năng yêu thương kì diệu, giúp họ đi qua dòng đời đầy hiểm nguy và buồn đau này bằng niềm tin-cậy-mến và của ơn thánh Chúa.

Tôi, bạn và anh chị, ta còn chần chừ gì nữa mà không mở lòng nghe Chúa Giêsu Con Mẹ mời gọi: hãy đến với Mẹ, hãy lần chuỗi, anh chị em sẽ gặp được Thầy, sẽ có Thầy, sẽ có hạnh phúc, sẽ có bình an, sẽ có thiên đàng. Hoặc, nếu có ai đó đang tự hỏi: Tôi có nên lần chuỗi trong ngày lễ Mân Côi hôm nay chăng?, thì xin hãy hỏi ngay Con của Mẹ, Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, hẳn sẽ có câu trả lời.

4. Lạy Mẹ mến yêu của con. Xin nhắc dạy con lần chuỗi, xin cùng con lần chuỗi. Con muốn dùng ít phút ngắn ngủi này để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đã cho nhân loại chúng con một người Mẹ trên cả tuyệt vời. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Quanh Năm C: GIA NGHIỆP_ Nt. Maria Phương Trâm
     CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên C: TIN VÀ LÀM VIỆC TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỄ MẸ MÂN CÔI 2016 : MẸ MARIA – QUÀ TẶNG CỦA CHÚA CHO NHÂN LOẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 02 đến 08 Tháng 10 Năm 2016
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (C)
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 27 Thường Niên B: HẠNH PHÚC THẬT_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng