Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C

HƯỚNG VỀ NGÀY TẬN THẾ

Lc 21,29-33

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao”

MAT TROI VA MAT TRANG.jpg

Không ai biết ngày tận thế sẽ xảy đến khi nào. Thế nhưng, có những dấu hiệu báo trước ngày tận thế sắp xảy đến:

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.”

Muôn dân sẽ sợ hãi trước những đim lạ của ngày tận thế sắp xảy đến:

“Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.”

Quyền lực trên trời chỉ các tinh tú và sức mạnh của thiên giới. Trong quan niệm Do Thái giáo thời Đức Giêsu, những lối nói này thuộc các tập văn chương cổ truyền được dùng để diễn tả tầm mức vũ trụ và tính quyết liệt của lần cuối cùng Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử loài người. Đó là cuộc quang lâm của Đức Kitô:

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.”

“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc.”

Ngày nay, những điềm lạ tự nhiên ở trên trời chưa xảy đến. Thế nhưng, người ta đang phải sợ hãi bởi nhiều điều : Tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai lũ lụt ở nhiều nơi, tai nạn giao thông, bạo lực trong gia đình, sự chia r trong gia đình, tệ nạn trong giới trẻ…Để thoát khỏi những nỗi sợ hãi, con người cần phải hướng về ngày tận thế với niềm tin vào cuộc quang lâm của Đức Kitô.

Trong ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ ngự đến trong vinh quang và quyền năng, nhưng chưa biết Ngài sẽ đến lúc nào. Do đó, cần phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Mặc dù chưa đến ngày cuối cùng của thế giới, nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong thế giới hôm nay. Ngài vẫn đến với chúng ta qua những người nghèo khổ, cần sự giúp đỡ. Ngài vẫn đến với chúng ta qua các trẻ em mồ côi, bệnh tật. Ngài vẫn đến qua những người già neo đơn, qua những người hành khất bên vệ đường…

Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra Chúa nơi những người thân cận của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy đến với những cảnh đời bất hạnh và biết sống cảm thông, chia s. Có như thế, chúng ta mới có thể đứng thẳng và ngẩng cao đầu để lãnh nhận ơn cứu chuộc trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển. Amen.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên C_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C: ĐỨC VUA CHỊU CHẾT VÌ DÂN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C- LỄ CHÚA GIÊSU VUA_VUA GIÊSU: VỊ MỤC TỬ NHÂN ÁI_ Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C: LỄ KI TÔ VUA_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN_ Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy
     Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B: "Hành trang chuẩn bị cho ngày Chúa đến"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B: Nt. Maria Chinh Anh.