Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Những Điều Xấu Từ Lòng Người


THỨ TƯ TUẦN V TN.jpg


Lời Chúa   Mc 7,14-23

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Suy niệm

Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều tiến bộ về khoa học, nhưng khía cạnh nhân bản và tâm linh lại đang dần suy thoái và bị xem nhẹ. Con người như  mất dần cảm thức về tội, vì muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Với thái độ vô cảm, con người đã dửng dưng trước bao nỗi khổ của đồng loại. Đó đây vẫn xảy ra hằng ngày biết bao điều xấu xa phát xuất từ chiều sâu lòng người.

Đức Giêsu đang cảnh tỉnh chúng ta qua đoạn Tin Mừng hôm nay: “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (c.15b). Thật vậy, nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn, chúng ta không thể nào làm được những điều tốt lành, nghĩ bao điều hay và ước muốn bao điều thiện hảo. Trái lại, chúng ta chỉ có thể làm những điều xấu xa, suy nghĩ điều bất chính và ước muốn điều ngang trái.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài, hãy để cho lời sự thật đi vào chiều sâu nội tâm, để thanh tẩy, uốn nắn và đổi mới tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới có thể sinh sản nhiều hoa trái tốt lành từ một tâm hồn thanh sạch tràn đầy tình yêu Chúa và chan hòa tình đồng loại.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin thương xót và thanh tẩy tâm hồn con khỏi muôn điều xấu xa tội lụy.

Xin giữ lòng con khỏi sự kiêu căng giả dối,

khỏi sự ích kỷ đê hèn, khỏi lòng tham muốn vô độ,

khỏi sự tranh chấp hơn thua . . .

Xin cho lòng con được thật sự nhẹ nhàng và thanh thoát,

chỉ cưu mang sự hiện diện của Chúa và những gì thuộc về Chúa.

Nhờ đó, con biết sống cho Chúa và cho mọi người.

Biết yêu thương chia sẻ cho những ai cần đến;

biết mở rộng vòng tay và trái tim yêu thương

để ủi an nâng đỡ những người anh chị em đang gặp khó khăn đau khổ.

Xin cho con biết theo gương Chúa,

luôn nghĩ hay nghĩ tốt cho người khác;

biết nói lời yêu thương chân thành,

và biết dành cho người khác những nghĩa cử cao đẹp,

để giúp nhau sống vui và sống hạnh phúc,

ngay giữa cuộc đời đầy gian truân thử thách này.

Xin giúp con có được những ước mơ tốt đẹp,

về một thế giới luôn đầy ắp tình người trong tình yêu muôn đời của Chúa. Amen.

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Thứ Tư Tuần V Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM