Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 5

Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C


SẴN SÀNG ĐỂ THIÊN CHÚA TUYỂN DỤNG – SAI ĐI


Lời Chúa  Lc 5,1-11

CN V TN C CHA TRÍ.jpg1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Suy niệm

Ngày 13 tháng 01 vừa qua, giáo phận chúng ta có thêm 23 tiến chức linh mục. Vì tình hình đại dịch, nên thánh lễ được tổ chức đơn giản tại nhà nguyện của toà giám mục. Tuy thánh lễ âm thầm đơn giản, nhưng vẫn toát lên ý nghĩa của thánh lễ truyền chức chức linh mục, tuy đơn sơ nhưng lại càng làm rõ nét hơn sứ mạng Chúa trao cho những người được Thiên chú mời gọi và tuyển chọn và họ đã sẵn sàng để cho Thiên Chúa tuyển dụng và sai đi. Trở thành linh mục, là trở thành những cộng tác viện đắc lực của Chúa và trở nên hiện thân của Chúa Kitô, mang trái tim và lòng thương xót của Chúa Kitô đến cho mọi người. Tuy nhiên không phải lúc nào các linh mục cũng sống được như Chúa đòi hỏi và như Giáo Hội mong muốn; không phải lúc nào các ngài cũng là những Kitô khác, trái lại có khi còn trở nên khác Chúa Kitô.

Có rất nhiều người được Chúa mời gọi, nhưng không sẵn sàng đáp lại. Những người can đảm đáp lại lời Chúa mời gọi, không phải vì họ có khả năng hay tài đức, cũng không phải thế giá của gia đình hay tìm kiếm địa vị bản thân, nhưng chỉ vì họ đã dám tráo phó đời mình cho Chúa để cho Chúa sử dụng và dẫn đi.

Bài đọc một tiên tri Isaia chia sẻ về ơn gọi của mình qua một thị kiến. Ông được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa và triều đình Thiên quốc. Các thiên thần cùng nhau tôn vinh chúc tụng sự thánh thiện của Thiên Chúa qua lời tung hô: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Tiếng tung hô đó làm cho các tầng trời rung chuyển. Trước sự thánh thiện uy nghiêm của Thiên Chúa, Isaia cảm thấy mình vô cùng bất xứng và thốt lên: Tôi chỉ là một kẻ ô uế, sống giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà tôi lại được nhìn thấy Thiên Chúa. Lúc đó, một thiên thần dùng than hồng mà thanh tẩy môi miệng ông và tha thứ tội lỗi cho ông. Bấy giờ, mặc dù ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi thấp kém của mình, nhưng ông vẫn can đảm để thưa với Chúa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Isaia sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa chỉ vì ông nhận ra tình thương của Chúa và hoàn toàn tin tưởng vào lòng bao dung thương xót của Chúa. Chúa đã biến ông trở thành một thủ lãnh, một ngôn sứ hướng dẫn đoàn dân Chúa. Như thế, điều Chúa chờ đợi nơi những người Chúa mời gọi đó là thái độ sẵn sàng để cho Thiên Chúa sử dụng cuộc đời mình.

Tin Mừng Luca thuật lại câu chuyện những chàng trai trẻ đầu tiên đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên môn đệ của Ngài và bước đi theo Ngài: Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại bờ hồ Galilea, dân chúng chen lấn nhau để được nghe lời Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy hai chiếc thuyền đầu gần bờ, Ngài bước xuống tuyền của ông Simon và xin ông đẩy thuyền ra khỏi bờ một chút để Người giảng dạy. Chắc chắn không phải ngẫu nghiên hay tình cờ Đức Giêsu bước xuống thuyền của Simon. Chúa đã nhìn thấy ông, một con người đơn sơ chất phác nhưng đầy lòng nhiệt thành quảng đại, vì thế, Ngài đã bước xuống thuyền của ông. Mặc dù Simon đang bận rội với công việc hàng ngày là giặt lưới, vậy mà khi Đức Giêsu ngỏ lời xin ông đẩy thuyền ra xa bờ, ông đã sẵn sàng làm theo. Không chỉ dừng lại tại đó, sau khi giảng xong, Chúa lại yêu cầu ông: Hãy đưa thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.

Với kinh nghiệm của một người chài lưới lâu năm, Simon đã có thể từ chối lời yêu cầu của Đức Giêsu. Nhưng, Simon đã nói lên sự giới hạn bất lực của nhiều năm kinh nghiệm của các ông: Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc vất vả suất đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Simon đã thể hiên thái độ vâng phục hoàn toàn ý muốn của Đức Giêsu. Ông không cậy dựa vào kinh nghiệm hiểu biết cá nhân để từ chối Thiên Chúa, Ông chì giải bài sự “bó tay” của mình, để giờ đây ông thả lưới là hoàn toàn do sự vâng phục mà thôi.

Thiên Chúa chỉ cần sự công tác của con người qua thái độ vâng phục hoàn toàn và làm theo những gì Chúa dạy, còn kết quả Chúa sẽ lo liệu. Đức Giêsu đã cho Simon một mẻ cá bất ngờ, vượt sức tưởng tượng của các ông. Họ bắt được rất nhiều cá, cá nhiều đến nỗi lưới gần rách. Họ phải gọi thêm các bạn thuyền đến để kéo cá lên. Cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Trước phép lạ đặc biệt như thế, Simon Phêrô đã nhận ra vị thầy đang ở trên thuyền của ông là Đấng quyền năng, là Thiên Chúa, còn ông chỉ là một con người tầm thường. Vì thế, ông sấp mặt xuống dưới chân Chúa Giêsu và thưa với Người: Lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi.

Trước thái độ khiêm nhường, và sẵn sàng vâng phục của Simon, Đức Giêsu đã mời gọi ông và mở ra cho ông một sứ mạng mới: Đừng sợ, từ nay, anh sẽ là kẻ thu phục người ta. Từ việc Đức Giêsu bước xuống thuyền của simon, Đến việc yêu cầu ông thả lưới bắt cá, Chúa Giêsu nhận ra nơi Simon một con người thành tâm thiện chí, có một trái tim và tâm hồn quảng đại. Chúa đã mời Simon bước vào một sứ mạng lớn lao hơn đó là: Thu phục nhân loại về cho Chúa. Ông sẽ không thả lưới bắt cá trên hồ Galilê nữa, mà là thả lưới để bắt các tâm hồn về cho Thiên Chúa.

Tin Mừng ghi lại một cái kết ngắn gọn: Các ông đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. Mặc dù là một cái kết ngắn gọn và nhanh chóng như thế, những đó là một quyết định hết sức can đảm và quang đại của Simon và các bạn. Các anh không nuối tiếc quá khứ, tuổi trẻ, nghề nghiệp, tài sản và cả tình cảm gia đình, người thân để hăng hái bước vào hành trình mới với sứ mạng mới là đi theo Đức Giêsu. Đi theo Đức Giêsu có nghĩa là chấp nhận trờ nên môn đệ của người, cùng ăn, cùng ở với Chúa. Các ông bước vào hành trình hoàn toàn mới lạ, nhưng vẫn tưởng phó thác cuộc đời cho Chúa, để cho Chúa định liệu.

Hành trình mà Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cộng tác đó là đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Thánh Phaolô đã ý thức được sứ mạng này và đã chia sẻ với cộng đoàn Corintô: Tin Mừng chúng tôi loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứuu thoát. Tin mừng mà các tông đồ rao giảng không chỉ là những lời nói, việc làm của Đức Giêsu, mà còn là chính con người của Ngài, Đấng đã chết, đã được mai táng và đã sống lại để đem lại cho chúng ta sự sống đời đời.

Thưa quý OBACE, ngày nay, Thiên Chúa vẫn đang ngỏ lời với tất cả chúng ta, Ngài chờ đợi nôi mỗi người đó là sự khiêm tốn quảng đại đáp lại lời Ngài. Thiên Chúa muốn ta để cho Thiên Chúa sử dụng không chỉ những phương tiện, tiền bạc vất chất của mình, nhưng Chúa còn muốn chúng ta dám để cho Thiên Chúa dùng cả cuộc đời của mình cho sứ mạng lớn lao của Chúa là đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Lời mời gọi: Từ đây con sẽ là kẻ thu phục người ta, không chỉ là lời mời gọi dành cho các bạn trẻ, các linh mục tu sĩ, mà là lời mời gọi cho hết mọi người. Các bậc cha mẹ được mời gọi trở thành các cộng tác viên của Chúa, để cho Chúa bước vào con thuyền gia đình mình, cùng Chúa rao giảng tin Mừng. Đặc biệt, các bậc cha mẹ sẽ phải là những người cùng Chúa thả lưới để đem con cái và các tâm hồn người thân về cho Chúa.

Có nhiều cha mẹ đã vất vả với bổn phận hàng ngày đi sớm về khuya để kiếm cơm áo về cho gia đình và con cái nhưng vẫn không đát kết qủa như mong muốn hoặc muốn buông xuôi. Đừng ngại một lần nữa thả lưới trong vâng phục mệnh lênh của Thiên Chúa. Chúa sẽ làm cho những cố gắng hằng ngày sinh nhiều hoa trái, Chúa sẽ làm cho những cố gắng của chúng ta trở nên những mẻ lưới đầy cá.

Chúa đang muốn bước vào tâm hồn các bạn, Chúa cũng muốn mượn khả năng, tuổi trẻ, sức lực tài trí của các bạn; Chúa muốn các bạn quảng đại để trờ nên những cộng tác viên nhiệt thành, những môn đệ thân tín của Chúa để ra khơi đem các tâm hồn về cho Chúa. Điều Chúa cần không phải là tài năng nay bất cứ điều gì khác, Chúa chỉ cần nơi mỗi bạn sự sẵn sàng và lòng quảng đại, để cho Chúa sử dụng con người, cuộc đời mình, còn tất cả những khiếm khuyết khác, Chúa sẽ bù đắp cho.

Xin Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong tâm hồn các tín hữu, đốt lên ngọn lửa yêu mến, xin Ngài thôi thúc cho hết mọi tín hữu, cách riêng các bạn trẻ nhiệt thành vâng lời Thiên Chúa, đẩy thuyền ra chỗ nước sâu để thả lưới đem các linh hồn về cho Chúa. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên - Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Giao Thừa - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Thứ Tư Tuần V Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP