Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 21

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên

NHÌN LẠI MÌNH

T4T21.jpg

LỜI CHÚA: Mt 23, 27- 32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: "Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri". Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".

SUY NIỆM

     Trong mấy năm gần đây, Giáo Hội Công Giáo chúng ta phải đau lòng khi đứng trước những sự thật đã xảy ra trong quá khứ về tội phạm đến điều răn thứ sáu của những người được thánh hiến và các giáo sĩ. Sự thật này đã ảnh hưởng rất xấu trên đời sống đức tin của đoàn Dân Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra Đức Giêsu với tư cách là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian, Người muốn cứu tất cả mọi người. Vì thế, Người đã lên tiếng sửa sai những ai đang sống giả hình, đặc biệt là các kinh sư và người Pharisêu, là những người có nhiều ảnh hưởng trên việc hướng dẫn đời sống tâm linh của dân.

    “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.”  Người sống giả hình là người đáng buồn cho cả đạo lẫn đời và tâm hồn họ chắc chắn không có sự bình an. Nhưng làm thế nào để nhận ra mình đang sống trong trạng thái giả hình để hoán cải mới là quan trọng, vì không dễ mà chúng ta nhận mình là tội nhân! Ma quỷ rất tinh khôn, chúng dụ chúng ta sống xa ơn thánh, khiến chúng ta không còn đủ sức chống trả các chước cám dỗ của chúng và như thế, chúng ta bị lọt vào bẫy của ma quỷ mà chúng ta không hay biết! Ma quỷ là cha của kẻ giả hình và gian ác, chúng đội lốt ngoan ngùy nhưng sự thật là chúng cố tình kéo chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài, không ai thấy hay biết gì về lương tâm của mỗi người, chỉ có Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Người dò thấu lòng dạ con người và không ai có thể chối cãi được phán quyết của Người.

    Chúng ta phải nhìn nhận rằng: có những lúc chúng ta cũng sống hình thức bên ngoài như những người kinh sư và người Pharisêu bị Đức Giêsu khiển trách trong Tin Mừng hôm nay. Vì có những lúc chúng ta đọc kinh thờ phượng Chúa nhưng lòng trí chúng ta lại không hướng về Chúa! Là người Công Giáo, khi đi ăn nơi công cộng, chúng ta lại ngại làm dấu Thánh Giá, dấu chỉ đặc trưng niềm tin của người Kitô giáo. Mang danh Kitô hữu nhưng chúng ta thiếu cầu nguyện sáng tối với Chúa, thiếu lòng tin vào tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta gặp đau khổ và còn biết bao điều khác nữa!

   Tất cả chúng ta đều là những người đang trên đường tiến tới sự thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Chúng ta phải chấp nhận loại bỏ những gì không đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu, diện mạo bên ngoài cũng không thuyết phục được nhân sinh. Ý thức mình là tội nhân, chúng ta cần xin ơn Thánh Chúa trợ giúp để hoán cải mỗi ngày. Có sống thật, chúng ta mới xứng đáng là con cái của Chúa. Sống chân thật, tâm hồn chúng ta sẽ gặp được bình an, hạnh phúc và thế giới sẽ có hòa bình. Biết nhìn lại mình để lắng đọng tâm hồn tìm gặp Chúa, Đấng là nguồn sự thật, chúng ta sẽ được Người dạy ta bước theo chân lý của Người.

   Lạy Chúa, những gì nghịch ý Chúa đang xảy ra trên thế giới hay trong Giáo Hội hôm nay đều có ảnh hưởng trên đời sống đức tin của chúng con. Xin Chúa thương ban cho chúng con có tâm hồn khiêm tốn, biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình và của anh chị em mình để thực tâm hoán cải như thánh Augustino mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Vì chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được đổi mới và chỉ có Chúa mới kéo chúng con ra khỏi sự giả hình của thế gian. Amen.

                                                                     NT Anna Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên_Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ nhớ Thánh Nữ Mô-ni-ca-Lm.Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên - Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên- Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc