Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên

 THIÊN CHÚA LUÔN TRỢ GIÚP CHÚNG TA

thu 4 tuan XXXIV.jpg

Tin Mừng: Lc 21, 12-19 

(13) Có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi". (14) Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" (15) Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu".

(16) Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, (17) mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" (18) Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. (19) Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!"

Suy Niệm                                                                                                                  

    Vào những ngày gần cuối năm Phụng Vụ, Giáo hội xếp đặt các đoạn Lời Chúa nói về ngày cánh chung, để nhắc nhở người Kitô hữu ý thức về chung cuộc của đời người và khuyên chúng ta hãy can đảm trung thành giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa luôn phù giúp chúng ta. Thật vậy, Lời Chúa hôm nay tiếp nối với đoạn Lời Chúa hôm qua, Đức Giêsu báo trước sự bách hại đức tin sẽ xảy ra cho những người theo Ngài: “ Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” ( Lc 21,17-18)

   Là người Kitô hữu, chúng ta được thừa hưởng gia sản đức tin của các bậc tông đồ truyền lại, nhưng để sống được tinh thần đức tin ấy, chúng ta hãy lắng nghe bài giảng của Đức Giêsu hôm nay: “ …người ta sẽ tra tay và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” ( Lc 21, 12) Quả thế, những điều đó đã xảy ra cho những người tin đạo Chúa ngay từ ngày Giáo Hội mới được thành lập. Nhưng “Anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.”(Lc 21, 14-15) Lời hứa của Đức Giêsu trong bài giảng này đã thành sự thật nơi Các Thánh Tử Đạo. Các ngài cũng là con người như chúng ta: sợ đau khổ, thèm sống hơn muốn chết, nhưng Chúa đã ban sức mạnh thiêng liêng, để các ngài thêm can đảm làm chứng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng và nhờ máu của các ngài đã đổ ra, Giáo Hội ngày càng có thêm nhiều người gia nhập đạo.

   Nhìn vào đời sống xã hội hôm nay: qua tin tức, báo đài, chúng ta cũng thấy người ta vẫn còn đang tiếp tục bắt bớ các con cái của Giáo Hội khắp nơi bằng nhiều cách rất tinh vi để làm nản lòng người theo đạo Chúa. Họ làm như vậy chỉ vì không tin có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời này nên muốn dập tắt đức tin của người Kitô hữu ngay từ trong trứng nước. Nhưng họ đã lầm, Chúa vẫn ở trong Giáo Hội và điều khiển Giáo Hội. Vì thế, trong mọi thời, Giáo Hội vẫn tiếp tục nhắn nhủ người tín hữu hãy vững tin và can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân, để Danh Chúa được mọi người nhận biết, tôn thờ, nhờ đó họ được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban.

  Từ niềm tin vào lời Chúa hứa, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng đều có những kinh nghiệm thiêng liêng về ơn trợ giúp của Chúa khi sống đạo. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể giúp con cháu mình kiên trì giữ vững đức tin giữa một xã hội chỉ biết vật chất mà không nói hay chú ý gì về tinh thần? Với trách nhiệm làm ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, thách đố này đòi buộc chúng ta phải kiên trì giãi bày tâm tình với Chúa trong cầu nguyện, trong việc làm gương sáng sống đạo, khuyên dạy con cháu siêng năng học hỏi để biết về chân lý của Chúa. Hãy tiếp tục dạy dỗ, cho dù chúng có nghe hay không nghe, chúng ta vẫn cứ gieo hạt giống đức tin và tin chắc rằng chính Chúa sẽ cho hạt giống đức tin đó nảy mầm và sinh hoa kết quả vào thời Chúa muốn.

   Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng con đã được nhận lãnh khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Xin cho đức tin đó được lớn lên trong chúng con mỗi ngày, hầu chúng con được kiên trì sống đạo trong mọi hoàn cảnh.Vì lạy Chúa, chúng con tin Chúa luôn che chở phù giúp chúng con, để chúng con và mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Amen.

                                                                      NT Anna Kim Luyến SSS



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc_
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên_Lm Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Lễ Thánh Anrê, Tông Ðồ - Lễ Kính-Lm Mi-ca-e Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên- Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu,SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm B- Lễ Chúa Kitô Vua- LM ĐAN VINH - HHTM