Suy
Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần Thánh
TIẾNG GỌI

LỜI CHÚA: Mc 16, 1-8
1 Hết ngày sabát,
bà Maria Macdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi
ướp xác Đức Giêsu. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé
mọc, các bà ra mộ.
3 Các bà bảo nhau:
“Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộgiùm ta đây?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các
bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ,
các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. 6
Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét,
Đấng bị đóng đi chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đặt Người
đây này! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến
Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các
ông”. 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía.
Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.
SUY NIỆM
Trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du miêu tả vào buổi sáng tiết
thanh minh, chị em Thúy Kiều và Thúy Vân xúng xính áo lụa mới cùng các cô gái
đi tảo mộ và vui hội xuân. Lòng phơi phới, hôm ấy Thúy Kiều đã gặp được ý trung
nhân và cuộc đời đã sang trang.
Kinh Thánh thuật lại, vào buổi sáng tinh sương ngày thứ nhất
trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, bà Maria Macdala các bà khác cũng đi tảo mộ, họ
đến một hang đá nơi đặt xác Chúa Giêsu. Trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn, các
bà đem theo dầu thơm với ý định ướp xác Chúa Giêsu. Bà hốt hoảng chứng
kiến hiện trường tảng đá đã lăn ra một bên nhưng không thấy xác Thầy đâu. Chợt
Đức Giêsu xuất hiện và khẽ gọi trìu mến “Maria!”. Với tất cả niềm tin tưởng và
yêu mến, bao nhiêu kỷ niệm thân thương lại ùa về trong ký ức, Maria liền quay lại
thân thưa “Lạy Thầy!” Tiếng gọi của Chúa như một sức mạnh làm nên
sự thay đổi lớn trong lòng Maria. Có lẽ trong cuộc đời đầy thử thách, chưa bao
giờ Maria nghe được giọng nói dịu ngọt thân quen như thế. Chúa Giêsu đã phá tan
mọi nỗi ngờ vực tăm tối khiến Maria bừng tỉnh, và bà đã đáp lời và mạnh mẽ
tuyên xưng “Tôi đã trông thấy Chúa”.
Các tác giả Tin Mừng (Mc 16,9; Lc 8,2) cho biết cuộc đời Maria
gặp nhiều gian nan vất vả. Bà từng bị xem là người tội lỗi bị giam hãm bởi “bảy
quỷ”. Đức Giêsu đã thấu hiểu hoàn cảnh cơ cực ấy nên đã chữa bà lành sạch. Từ
đó Maria đi theo Đức Giêsu từ Galilê tới Gôngotha cùng với Nhóm Mười Hai. Khi Đức
Giêsu bị hành hình, các tông đồ đều lẩn trốn, chỉ còn ông Gioan và Maria, vì thế
bà đã chứng kiến tất cả những gì Đức Giêsu đã chịu. Và khi Chúa sống lại cũng
chính Maria đã chứng kiến ngôi mộ trống, linh cảm và sự gắn bó thân thiết với
Thầy Giêsu khiến Maria càng xác tín Thầy đã sống lại. Bà là người thứ nhất gặp
được Đấng Phục Sinh, là người đầu tiên được Chúa sai đi loan Tin Mừng, vì thế
thánh Híppôlít thành Roma đã gọi bà là “tông đồ của các tông đồ”.
Ra đi khi mặt trời vừa hé mọc, Maria trở về trong ánh bình
minh của ngày cứu độ. Ra đi trong nặng nề u buồn sợ hãi với hình ảnh một người
đã chết, Maria trở về trong niềm phấn khởi của Đấng Phục Sinh. Ra đi trong nghi
ngờ bế tắc, con tim Maria đã reo vui trở lại theo tiếng gọi
của Thầy chí ái.
Biết bao lần trong cuộc sống, Chúa cũng lên tiếng gọi chúng
ta. Lời Người gọi có lúc âm thầm sâu lắng qua những phút giây tâm hồn thư thái
bình an, có lúc khẩn thiết gắt gao qua những đòi hỏi trở nên chứng nhân Tin Mừng.
Lời mời gọi có lúc nỉ non tha thiết qua những công việc nhỏ bé hàng ngày, cũng
có lúc quyết liệt qua những gian nan thử thách.
Đáp lại tiếng gọi của Chúa, có lúc tâm hồn chúng ta hân hoan
dâng lời tạ ơn chúc tụng vì những ân huệ Chúa ban, cũng có lúc con tim ta se thắt
vì những nghịch cảnh, hờn trách Chúa vì ước mộng dở dang. Có những lúc tâm tư
ta hoang mang trống rỗng không biết đi về đâu giữa trăm ngàn ngã rẽ, ta phải đấu
tranh chọn lựa giữa ước muốn bước theo Chúa mà cũng muốn ngả theo sự níu kéo của
trần gian. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn ân cần lắng nghe, vẫn hiện diện chở che
và quảng đại tha thứ.
Chúa vẫn gọi chúng ta từng giây phút, hãy đến hưởng hạnh phúc
Nước Trời, hãy trở thành cánh tay của Chúa nối dài những yêu thương, tìm kiếm
những mất mát, đong đầy những khát vọng. Hãy ra đi đánh thức những trái tim ngục
tù đang bị giam hãm bởi đam mê tội tỗi. Hãy thắp lên nụ cười trên môi trẻ thơ,
xua tan nỗi ưu phiền trên ánh mắt mẹ hiền và làm cho thế giới thấm đẫm niềm vui
Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gọi con bằng tiếng gọi thân thương
trìu mến, để con thêm
tin tưởng vững vàng tiến bước. Xin Chúa hiện diện và đồng hành với con trên mọi
nẻo đường bước tới và lui về. Xin phủ lấp trên con bằng tình yêu tự hiến, và
xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của ngày cứu độ. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP