Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA KITÔ VUA

QUẢNG ĐẠI CHO ĐI.

LỜI CHÚA: Lc 21,1-4

55235951-1244792723-tinh-yeu-va-bao-dung-2.jpg 1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

SUY NIỆM:

Đồng xu nhỏ bỗng trở nên giá trị, không bởi do mệnh giá thị trường thay đổi, nhưng do bởi tấm lòng dâng hiến, sự quảng đại cho đi của bà góa.

Xã hội thực dụng hôm nay, mà trong đó, con người bị ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa vị kỷ, ky bo. Nhiều người sống trong phòng thủ, bảo vệ, lo lắng cho bản thân hơn là nghĩ đến người khác. Ý thức hệ và kiểu sống cá nhân chủ nghĩa khiến cho con người không còn nhớ đến gì nữa sự quảng đại trong đời mình. Người ta có thể nhận thật nhiều, nhưng lại e ngại mở lại đôi tay để sẻ chia với người đồng loại. Thu thật nhiều, nhưng lăm le giữ lấy, không biết đến trao ban.

Con người mỗi ngày một co cụm trong ốc đảo, trong cái nhỏ nhen của ích kỷ. Nếu có trao ban, chỉ là cái dư thừa trong tài sản họ đang sở hữu, cái mà có cho đi, họ cũng không bị thiếu thốn, bị thất thoát. Những kiểu sống ích kỷ không thiếu trong con người hôm nay. Họ không chỉ ích kỷ về vật chất, những gì liên quan đến cái họ đang sở hữu, nhưng ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân cả những gì thuộc về giá trị tinh thần.

Căn bệnh vô cảm của con người trong xã hội đương thời báo động sự tồn tại của một thế giới thiếu vắng tình thương, một nền văn hóa của sự chết. Sự vô cảm nguy hiểm lôi kéo con người chỉ biết đến mình, và sống với chính mình. Cái vô cảm của một lối sống đạo đức bị băng hoại, nhân cách bị biến chất làm cho con người càng ngày càng xây cho mình pháo đài kiên cố của sự ích kỷ, không dám cho đi. Họ chỉ biết đến những nhu cầu chính mình, những lợi ích cá nhân, những bảo đảm bản thân mà không còn biết đến sự chia san với anh chị em mình. Không để ý, để tâm đến tha nhân, họ cũng chẳng thể nào quảng đại để dâng hiến cho Thiên Chúa.

Bà góa, trong thân phận bị xã hội coi thường, không chỗ bám víu, không địa vị, không giàu có, một bà góa nghèo, nhưng lại dám cho đi, cho đi tất cả những gì lẽ ra đảm bảo cho bà trong những ngày sống, cho đi đồng xu bé nhỏ, nhưng lại là tất cả những gì có thể nuôi sống mình.

Một hình ảnh đẹp của sự dâng hiến, của lòng quảng đại, đối nghịch lại với sự ích kỷ, chỉ muốn khư khư giữ lại tất cả, không muốn trao ban.

Cuộc sống hiện tại với biết bao nhiêu những hình ảnh đẹp như bà góa đã sống. Những khoảng khắc đẹp vô tình được ghi lại trong cuộc sống, của một sự quảng đại rất đáng ca ngợi nơi tâm hồn những người thấm nhuần con đường của Tin Mừng. Họ quảng đại cho đi tất cả, cho đi thời gian, sức lực, khả năng và cả con người cho anh chị em mình.

Câu chuyện về cô bé Martha Payne (9 tuổi)- một blogger nổi tiếng thế giới về câu chuyện những bữa ăn trưa tại trường học, vừa cho ra mắt quyển sách đầu tay “NeverSeconds: The Incredible story of Martha Payne “(tạm dịch: NeverSeconds: câu chuyện đặc biệt của Martha Payne).- đã biết dùng số tiền thu được từ việc bán sách để chuyển cho tổ chức từ thiện ( x.Tuổi Trẻ 20/11/2012).

Có thể nói rằng đó là một hình ảnh đẹp thực của sự quảng đại vì người khác trong một xã hội hiện đại hôm nay, giữa một xã hội và con người đang sống trong sự hẹp hòi, ích kỷ. Một lối sống đẹp vì người khác, một sự chia sẻ vì tình yêu, cho bạn bè em tất cả những gì em đang có.

Khi trao ban, dâng hiến, chúng ta không mất, không nghèo đi vì những gì đã trao ban, nhưng trái lại chúng ta lại trở nên “giàu có” hơn bao giờ hết trong tâm hồn, trong tình yêu và lòng quảng đại.

Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy sống quảng đại, sống quảng đại trong dâng hiến lên Thiên Chúa, trong sự quảng đại trao ban cho tha nhân. Ngài kêu mời một sự quảng đại cho đi mà không tính toán thiệt thua, không e ngại mất mát, một sự quảng đại vì tình yêu và cho tình yêu mà Tin Mừng mời gọi.

“ Lạy Chúa Giêsu,

xin hãy dạy con bài học của sự quảng đại cho đi,

Một sự quảng đại bằng tất cả tình yêu, trao dâng cho Chúa và anh chị em từng ngày,

để Tin Mừng yêu thương của Chúa được gieo trồng và lớn lên trên mảnh đất quê hương chúng con,

nơi mà những ích kỷ, những tính toán hơn thiệt còn đang đè nặng trên tâm trí chúng con,

khi mà con người chỉ biết nhìn nhau bằng sự lạnh lùng vô cảm,

khi mà người ta lo sợ phải cho đi những gì mình đang có.

Lạy Chúa,

Con đường Chúa đã đi là con đường của sự tự hiến, một sự tự hiến cho đi tất cả để con người được sống, được hạnh phúc.

Xin hãy giúp chúng con biết đi trên con đường tự hiến đó, bằng một sự quảng đại của tình yêu.

Để từng ngày và mỗi ngày, chúng con được hạnh phúc và làm cho anh em mình hạnh phúc nhiều hơn. Amen.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Đaminh Thánh Tâm.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- HÃY THỨC TỈNH VÀ CẦU NGUYỆN. Sr. Maria Nguyễn Sao
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A-TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU. Thiên Thảo SJP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN. Minh Tứ
     NGÀI ĐÓ SAO?
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ KITÔ VUA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     KHI NÀO VỀ NƯỚC NGÀI, XIN NHỚ ĐẾN TÔI. Lm. HK