Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 03 PHỤC SINH

Icon_OpenBible_01.jpgMấy ngày qua, chúng ta nghe diễn từ Bánh Hằng Sống với gợi nhớ Mosê và Manna. Gioan phác hoạ Đấng lớn hớn Mosê vì Ngài cho Manna thật từ trời, vì Ngài đến từ Thiên Chúa.

Hôm qua và hôm nay tiếp tục nói về Đức Giêsu là Bánh Hằng Sống nhưng dưới góc cạnh khác. Cũng ai tin vào Ngài thì được nuôi dưỡng như thời Xuất hành tiên báo, nhưng Đức Giêsu được sánh với sự khôn ngoan trong Cựu Ước.

“Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa. Các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết” (Cn. 9,46).

Cuộc đời là hành trình dài lâu và gian khó, chúng ta phải chuẩn bị gì để duy trì sức mạnh bước đi? Xưa dân Israel thời Xuất hành không vào được Đất Hứa vì bất tín, không vâng lời, nay bài học lịch sử có lặp lại ?


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn