Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

Thứ Sáu tuần 29 thường niên

KHÔN VÀ NGOAN

LỜI CHÚA: Lc 12, 54 - 59

2011.jpg54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.55Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, 

sao các người lại không biết nhận xét?57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

SUY NIỆM: “…cảnh sắc đất trời, thì các người biết…còn thời đại này, sao các người lại không biết … ?” (Lc 12, 56)

1. Câu nói trên đây của Chúa Giêsu dễ hướng suy nghĩ của độc giả về trí khôn và đời sống đạo đức của con người. Nhờ lý trí, con người nhận biết nhiều điều, nhiều lãnh vực. Trí khôn giúp con người khám phá, phát minh và ứng dụng nhiều thành quả nghiên cứu về tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội vào cuộc sống. Nhờ đời sống đạo đức, phẩm giá con người dần kiện toàn, kiếp phàm nhân dần hóa thánh do biết hướng về, khát khao và rèn tập những điều thiện hảo, những thói quen tốt.

Nhưng Chúa Giêsu lại nói câu trên đây với đám đông trong cung điệu của một lời trách mắng nghiêm khắc. Điều đó cho thấy đời sống đạo đức của họ có vấn đề. Quả vậy, họ thông hiểu và rành rẽ ứng dụng các dấu chỉ đất trời cho cuộc sống tạm bợ vốn thích hợp với cái khôn của lẽ đời; còn những dấu chỉ cho cuộc sống vĩnh hằng vốn rất cần cái ngoan của của lẽ trời, thì họ lại không biết hay không muốn biết. Họ chỉ nhận ra mây, nướcgió là những hiện tượng thiên nhiên để sắp xếp sinh hoạt thường ngày cho phù hợp; còn những gì đã được Cựu Ước nói về ý nghĩa của đám mây, dòng nướccơn gió thì họ lại không biết, không hiểu.

2. Chuyện ngày xưa tưởng chừng xa cũ nhưng thật ra vẫn còn nguyên nét tươi mới và tính cấp thời cho hôm nay. Vì, thành thực mà xét, ta cũng khi ít khi nhiều đã sống đạo đức giả không kém tiền nhân. Ta cũng từng khôn lắm trong cuộc tìm danh lợi thú mà chưa thật lòng sống với Chúa bằng trọn niềm tin - cậy - mến, bằng tất cả nét ngoan của trí khôn nhân loại.

Làm thế nào để sống khôn mà ngoan, nếu không phải là dùng lý trí Chúa ban để nhận biết và tin phục Người, là sống theo sự chỉ dạy của Người. Nói cách khác, đó chính là lòng kính sợ Chúa như Vịnh gia và tác giả sách Huấn ca đã nói: kính sợ Chúa là đầu mối, là tuyệt đỉnh của khôn ngoan (x. Tv 110, 10 ; Hc 1, 18). Muốn sống khôn ngoan, phải chân thành kính sợ Chúa; để kính sợ Chúa, phải tin nhận chủ quyền của Người giữa dòng đời và trong cuộc sống ta; tin nhận Chúa là sống theo giáo huấn của Người. Điều Chúa giáo huấn ta hôm nay cũng chính là những gì Người đã nói với đám đông xưa: hãy cố gắng giải quyết (làm hòa) với anh chị em (c.58).

3. Muốn làm hòa, phải sẵn lòng tha thứ. Không cần phải nghĩ lâu hay viết dài, nhiều người trong chúng ta đều biết không hề dễ làm hòa và tha thứ chút nào. Thế giới có quá nhiều khổ đau này đang thực sự thiếu vắng những tâm hồn rộng lượng thứ tha và khát khao hòa giải. Rồi, cũng không khó để ta nhận ra sứ điệp Tin Mừng hôm nay: hãy sống khôn để biết lẽ trời mà dấn bước làm hòa với anh chị em; cần sống ngoan để thực thi đức ái bằng lòng quảng đại thứ tha, bằng ý thức trách nhiệm trở nên người hàn gắn những vết xé của hận thù, tranh chấp, ích kỷ, ... nơi tha nhân và cộng đoàn.

Tôi, bạn và anh chị em, ta cùng dành ít phút thinh lặng để mở lòng mời đón Chúa Giêsu vào nhà linh hồn ta, và xin Người chỉ bày cho ta cách sống khôn ngoan như Người muốn.

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con tin Chúa đang ở đây với con, thật gần và thật yêu. Người gần con để giúp con nhìn biết mức độ ngoan trong cái khôn của con đến đâu. Người yêu con để con đủ can đảm đối diện với sự nghèo nàn về đức độ nơi con, và tin tưởng bước về phía Người để được Người chữa lành - đổi mới đời con.

Tạ ơn Người đã kiếm tìm con, đã đến phục hồi khả năng làm hòa và tha thứ nơi con. Lạy Chúa Giêsu, con biết con cần Chúa, Chúa biết con cần Chúa. Xin tiếp tục dạy con con sống khôn và ngoan trên lối nẻo của Người. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật XXIX thường niên năm C: TỈNH THỨC TRONG BỔN PHẬN. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C: ĐỢI CHỜ TRONG TỈNH THỨC. Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Thứ Hai tuần XXIX Thường Niên C: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA. Nt. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: Nhiều tác giả
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN: TIN NHẮN CỦA CHÚA. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B.Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B.Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể