Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

CHỨNG NHÂN

Xh 32, 7-14; Ga 5, 31-47

 

 “…Phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi”.

SUY NIỆM

Dân gian ta có câu “nói có sách, mách có chứng” hay “trăm nghe không bằng một thấy”. Quả thực, chứng cớ cụ thể bao giờ cũng có sức thuyết  phục hơn một lời nói xuông.

Đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận thấy, Do Thái là một dân tộc rất ưa lý luận, điều gì họ cũng đòi hỏi phải có bằng chứng cụ thể. Họ đã đến chất vấn Đức Giêsu về Đấng Thiên Sai, và Đức Giêsu khẳng định chắc chắn rằng “ Chúa Cha đã sai tôi…chính Người đã làm chứng cho tôi”. Đức  Giêsu là lời chứng sống động nhất về tình yêu thương của Thiên Chúa. Khi con người đón nhận giáo huấn của Chúa Đức Giêsu chính là đón nhận ý Chúa Cha, vì Đức Giêsu luôn thực hiện ý Cha.

Đón nhận ý Chúa không phải là điều dễ đối với mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta luôn mang trong mình tính ích kỷ, kiêu căng, luôn cho mình là đúng, phủ nhận ý kiến và việc làm của người khác. Vì thế con người tự đẩy mình vào những bi kịch do chính mình gây nên.  Việc làm của Đức Giêsu giúp chúng ta tin nhận Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Ngài đã hạ mình mặc lấy xác phàm như chúng ta. Ngài chính là vị mục tử tốt lành quyết tử với sói và thú dữ để bảo vệ đàn chiên.

Mang danh kitô hữu, chúng ta có tin nhận Đức Giêsu như là Đấng Thiên Sai và chúng ta có sẵn sàng làm chứng cho Ngài không? Câu trả lời đó còn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Hay chúng ta cũng chỉ như người Do Thái đang đứng chết khát bên bờ sông với dòng nước ngọt ngào vì họ không chấp nhận đó là dòng nước để họ có thể hòa mình vào  tắm mát và uống cho thỏa thuê.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, trong mùa chay thánh này, Giáo hội mời gọi chúng con trở về, tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe, đáp lại lời mời gọi ấy và sẵn sàng làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi người chúng con ví như một bông hoa được gieo vào cuộc đời này. Ở mỗi nơi được gieo xuống, xin cho chúng con luôn tỏa hương thơm thánh thiện của Thiên Chúa để trở nên lời chứng sống động, lời tình yêu trao gửi đến mọi người xung quanh. Amen

Nt Maria. Nguyễn Thị Anh Thư OP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C - Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHỦ NHẬT 4 MÙA CHAY - ƠN CHA - Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHỦ NHẬT 4 MÙA CHAY - Paul. Nguyễn Văn Đông
     THỨ SÁU SAU CHỦ NHẬT THỨ III MÙA CHAY NĂM C - GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG
     THỨ BA SAU CHỦ NHẬT THỨ III MÙA CHAY NĂM C - NHÌN RA NGÓN TAT THIÊN CHÚA - Nt. Maria Giuse, OP.
     CHỦ ĐỀ CHO BA NGÀY TĨNH TÂM MÙA CHAY - Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY NĂM C - NIỀM VUI CỦA LÒNG SÁM HỐI - Lm. HK
     CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY NĂM C- Lm Phaolo Nguyễn Văn Đông
     CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY NĂM C- ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG-Lm.Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY NĂM C - HỐI CẢI VÌ CHÚA RẤT NHÂN TỪ - Lm. HK