Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay - Lm Duy Khang

thu 2 tuan V.jpgNhân vô thập toàn – không ai mà không có tội, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Đó là sự thật nơi mỗi người trong chúng ta....

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm B _Lm Giuse Đỗ Đức Trí
thánh giá.jpg
Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu mở ra một thời đại mới, một mùa lúa mới. Từ hạt lúa Giêsu chịu chết, chịu chôn vùi đã làm nảy sinh một đoàn dân mới là Giáo Hội
Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Năm B_LM ĐAN VINH
thập giá.jpgTrong những ngày Mùa Chay này, xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con vui lòng đón nhận những đau khổ gặp phải trong cuộc sống, với niềm tin yêu hy vọng. Xin cho chúng con ý thức rằng: thập giá là con đường hy sinh tự hủy mà Chúa đã chọn để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Nhờ đó chúng con sẽ ngày nên hoàn thiện và hy vọng sau này sẽ được Chúa Cha tôn vinh trên Nước Trời.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay_ Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

cái chết của Đức Giêsu.jpgTrong Tuần Thánh, chúng ta đứng trước biến cố Đức Giêsu chịu chết. Đó là đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ. Thiên Chúa đã chọn cách “liều lĩnh”: Con Một của Người phải chịu chết để cứu độ con người. Một vài câu hỏi có thể đặt ra: vì sao Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá? Tại sao Ngài phải đi vào con đường đau thương ấy? Ý nghĩa của Cuộc thương khó là gì? v.v.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay_Lm J.P
thu 5 tuan IV.jpg
Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn học hiểu về Chúa để chúng con thêm lòng yêu mến Chúa, nhờ đó, chúng con cũng có thể giúp người khác hiểu biết và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_ Nt M. Anh Thư, OP
thu 5 tuan IV.jpgCuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa linh thánh và phàm tục. Đôi lúc người ta lầm lẫn không thể phân biệt đâu là điều chân thật với giả dối, đâu là khôn ngoan với ngu muội
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Đinh Lập Liễm

thu 4 tuan III MC.jpgĐức Giêsu nói: “Cha Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm như vậy... Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy”. Như vậy Đức Giêsu cho là mình ngang hàng với Thiên Chúa vì Ngài là Con. Vì thế ngưới ta tìm cách giết Ngài.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay - Lm J.P
người bệnh ở của chiên.jpgChúng ta thấy trong cuộc sống có bao nhiêu người ở chung quanh chúng ta mang nặng những nỗi ưu tư phiền muộn, chúng ta có biết giúp đỡ an ủi họ tìm về Thiên Chúa hay lại đẩy họ xa khỏi vòng tay Thiên Chúa quan phòng?.....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
ông trưởng hội đường.jpgNgười ta nói, đời người là hành trình sinh-lão-bệnh-tử. Nhưng ở đây, trong trường hợp bé trai, chưa lão đã bệnh thập tử nhất sinh rồi 
Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Năm B_LM ĐAN VINH

chúa nhật 4 Mc.jpg Mùa chay mời gọi chúng ta nhìn lại để biết mình đang sống trong ánh sáng hay bóng tối sự chết? Chúng ta hãy đến bệnh viện của Chúa Giê-su là Hội Thánh để kiểm tra sức khỏe tâm hồn, để được Chúa chữa lành bệnh tật và tập các nhân đức đối lập với các thói hư như kinh Cải Tội Bảy Mối có Bảy Đức đã dạy.

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B _Lm Giuse Đỗ Đức Trí

con rắn.jpgTin Mừng hôm nay là lời chất vấn mỗi chúng ta: Chúng ta đang thuộc về ánh sáng hay đang đứng trong bóng tối? Chúng ta sẽ thuộc về ánh sáng khi hoàn toàn để cuộc đời mình thuộc về Chúa Kitô, để cho từng lời nói cử chỉ việc làm của mình được soi rọi bởi Tin Mừng.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay - Tam Thái

người thu thuế và pharisieu.jpgMùa chay thánh là mùa kêu gọi người tín hữu đặt Chúa ở trong tim và các hành động trong mùa chay thánh luôn đặt trước mặt Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi tâm can.

 

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay - Thiên Thảo SJP

kinh sư hoi Chúa Giesu.jpgChúng ta đang sống trong một thế giới mà sự vô cảm đã hằn sâu trong cuộc sống và cung cách cư xử giữa người với người. Giữa một xã hội đầy sự vô tâm và ích kỷ này, niềm tin Kitô giáo như một lời thức tỉnh chúng ta: hãy sống giới luật yêu thương như là cốt lõi sâu xa nhất của người Kitô hữu hôm nay.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay - Lm Duy Khang

2011.jpgCái nhìn ghen tương, hiềm khích của người Do Thái ngày xưa, vẫn còn xuất hiện nơi con người ngày nay. Thiếu con mắt đức tin, không có lòng yêu mến, tôn trọng người khác,…dễ làm cho người ta rơi vào thái độ thiếu cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng không thể nhận ra người nghèo để giúp đỡ, khinh thị bất cứ ai, kể cả những người tội lỗi,…

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
kiện toàn luật.jpg

Một Kitô hữu đích thực cần sống như Chúa Giêsu dạy bảo hôm nay: cùng với Luật Yêu Thương của Chúa Giêsu, ta cần tuân hành Luật Môsê và lời các ngôn sứ....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Thánh Pheerro hỏi Chúa Giesu.jpgNếu chúng ta gặp khó khăn trong nỗ lực sống lời mời gọi “tha thứ bảy mươi lần bảy” của Đức Giê-su, thì chính kinh nghiệm đích thân được tha thứ, mà dụ ngôn diễn tả, sẽ mở rộng con tim của chúng ta để cũng có thể tha thứ cho nhau đến vô hạn.

Suy Niệm Lời Chúa Hai Tuần III Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP

CSG.jpgNgười ta thường nói “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Một người hàng xóm tốt thì đáng quý như anh em ruột thịt. Thế nhưng trong Tin mừng hôm nay những người đồng hương của Chúa Giêsu lại trở thành kẻ đối nghịch.

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa chay Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
chúa đánh đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ.jpgCâu chuyện Tin Mừng Gioan thuật lại hôm nay cho thấy sự tục hóa đã ăn sâu vào Israel, từ hàng ngũ tư tế, lãnh đạo đến người dân. Họ coi tiền bạc trọng hơn Thiên Chúa, coi việc kinh doanh kiếm lời quan trọng hơn lề luật
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay B - LM ĐAN VINH - HHTM

CGS đánh đuổi.jpgTrong Mùa Chay này, chúng ta cần tập luyện các nhân đức đối lập với thói hư. Cụ thể cần tập hai nhân đức quan trọng này là hiền lành và khiêm nhường để nên giống Đức Giê-su như Người đã dạy: “ Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí