Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Điều Răn Đứng Đầu

kinh sư hoi Chúa Giesu.jpg

LỜI CHÚA: Mc 12,28b-34

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự vô cảm đã hằn sâu trong cuộc sống và cung cách cư xử giữa người với người. Giữa một xã hội đầy sự vô tâm và ích kỷ này, niềm tin Kitô giáo như một lời thức tỉnh chúng ta: hãy sống giới luật yêu thương như là cốt lõi sâu xa nhất của người Kitô hữu hôm nay.

Trong đoạn Tin Mừng, một kinh sư đã hỏi Chúa Giêsu điều răn nào đứng đầu, và Ngài đã trả lời cho ông: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi . . . ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” (c.30.31).

Người Do thái thời Chúa Giêsu cũng như chúng ta hôm nay, thường bị áp lực bởi quá nhiều luật lệ chi ly, nên khó có thể nhận ra đâu là điều luật căn bản nhất trong tương quan với Chúa và tha nhân. Lời Chúa hôm nay đã trả lời rõ ràng cho chúng ta: mến Chúa và yêu người là giới luật đứng đầu và quan trọng nhất.

Mến Chúa hết lòng là biết đặt Chúa làm Vua cõi lòng mình. Mến Chúa hết linh hồn là biết tín thác cuộc đời cho Chúa. Mến Chúa hết trí khôn là luôn qui hướng tâm trí về Chúa để hiểu biết Chúa hơn. Mến Chúa hết sức lực là dành trọn tâm huyết để làm việc cho Chúa. Yêu người như chính mình là biết quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho người khác như chính bản thân mình.

Chúng ta thử nhìn lại bản thân mình lúc này, đâu là động lực chính yếu của mọi suy nghĩ, ước nguyện, hành động và cung cách hành xử của chúng ta? Có phải tình Chúa là động lực và tình người là sức đẩy cho mọi hoạt động và các mối tương quan của chúng ta không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

đã bao lần chúng con lắng nghe đoạn Tin Mừng hôm nay

nói về điều răn đứng đầu là mến Chúa yêu người.

Thế nhưng, cuộc sống của chúng con vẫn trì trệ nặng nề

bởi những lời mời mọc của danh vọng, lạc thú, tiền của . . .

mà quên đi tình yêu thương đích thực mới là quan trọng của cuộc sống.

Thế giới hôm nay còn vắng bóng tình yêu thương và sự cảm thông,

vì tình Chúa chưa thấm đậm tim con, và tình người chưa tan hòa trong con.

Xin cho con biết hướng nhìn lên Chúa,

để thấy Chúa là tất cả cuộc đời con,

là tình yêu, niềm vui và hạnh phúc.

Nhờ đó, con biết một lòng gắn bó với Chúa

và say mê Chúa hơn mọi sự trần gian.

Xin cho con biết mở rộng lòng để yêu thương mọi người,

biết chân thành chia sẻ và cảm thông với tha nhân.

Xin cho con biết yêu Chúa thật nhiều

để có thể yêu thương mọi người anh chị em

như Chúa đã yêu thương từng người chúng con. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Hai Tuần III Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa chay Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay - NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc