Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Tội lỗi của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa.

thu 2 tuan V.jpg 

LỜI CHÚA: Ga 8, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

SUY NIỆM:

Đó là hai điều chúng ta cần suy niệm hôm nay.

1. Người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị kết án.

Nhân vô thập toàn – không ai mà không có tội, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Đó là sự thật nơi mỗi người trong chúng ta.

Câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, là câu chuyện có thật. Phiên xử được diễn ra ngay giữa đường phố đông người.

Người phụ nữ này đứng giữa hàng trăm người, tay cầm sẵn hòn đá to, nhỏ và nhăm nhe ném đá vào người phụ nữ khốn khổ. Không phải vô cớ mà họ có thái độ hung ác đến thế. Họ chỉ làm theo luật: “thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá.” Ném đá một người vì phạm tội, vì lỗi luật nặng - đáng lắm chứ!

Người phụ nữ vừa khiếp sợ, vừa nhục nhã, không còn lối thoát. Vô vọng. Chị chỉ còn chờ chết dưới trận mưa đá của nhiều người kết tội chị. Tội nghiệp quá, bi kịch nặng nề quá dành cho một phụ nữ yếu đuối, yếu ớt, mà không có ai dám bênh đỡ, bào chữa.

2. Chúa Giêsu giải cứu người phụ nữ khốn khổ này.

Các luật sĩ và biệt phái ngày hôm đó tố cáo người phụ nữ phạm tội ngoại tình cho Chúa Giêsu phân xử. Họ cố ý gài bẫy xem Chúa làm gì bênh đỡ người thiếu phụ hay giống như họ: thuận tình việc ném đá người phụ nữ xấu số.

Giải bài toán này rắc rối: nếu Chúa nói tha cho chị, là Chúa lỗi luật. Chúa sẽ bị tố cáo vi phạm luật. Nếu Chúa nói: cứ ném đá, chẳng khác nào Chúa tự mâu thuẫn với giáo lý của Ngài, ngược lại với lời rao giảng của Tin Mừng yêu thương. Tuy nhiên, suy nghĩ của Thiên Chúa khác hẳn với những suy nghĩ của loài người – đường lối của Thiên Chúa khác hẳn đường lới của loài người.

Như có lần Chúa Giêsu đã nói: Ta đến không phải để xét xử, luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Vì thế, Chúa đã nói với các người luật sĩ và biệt phái: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Nghe vậy, cả đám đông ngày hôm đó đều rút lui, mà không ai dám ném đá người thiếu phụ ngoại tình. Họ cũng là những tội nhân, đáng chết!

Lòng Chúa thương xót những người tội lỗi. Chúa Giêsu không khinh bỉ chị. Chúa không kết tội chị, không phán xét chị, nhưng đã giải cứu chị khỏi đám đông ném đá chị, nhất là tha thứ tội lỗi cho chị, mở ra cho chị con đường sống, làm lại cuộc đời: “Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

3. Chúa cũng thương xót từng người chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa  là Đấng giàu lòng thương xót, tha thứ tội lỗi cho con người. Thiên Chúa không muốn kết tội ai, trái lại muốn con người hoán cải, trở về với Chúa và làm lại cuộc đời.

Mỗi người chúng ta học được nơi Chúa Giêsu bài học nhân từ và thương xót, để biết thương xót, tha thứ tội lỗi cho nhau. Đừng kết án ai, khinh miệt ai, nhưng hãy tôn trọng phẩm giá của họ, đều là con cái Thiên Chúa, là anh em của nhau.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúng con nhận biết tội của chúng con. Chúa không kết án mà tha thứ tội lỗi chúng con. Chúa mở ra cho chúng con con đường sống, phuc hồi phẩm giá của chúng con, để chúng con được làm con Chúa.

Chúa cũng muốn chúng con biết tỏ lòng thương xót với tha nhân, không kết tội anh chị em chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con noi gương lòng nhân từ của Chúa mà đối xử với anh chị em chúng con, biết cảm thông với anh chị em chúng con, biết tha thứ mọi lỗi lầm của anh chị em chúng con. Amen.

Lm Duy Khang



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm B _Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Năm B_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay_ Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay_Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay_ Nt M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay_Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Năm B_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B _Lm Giuse Đỗ Đức Trí