Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
Chua Phuc sinh.gifChúng ta đang ở đỉnh cao của năm Phụng vụ với ngày lễ lớn nhất trong năm, ngày kỉ niệm sự Phục sinh của Chúa Giê su. Vì tầm quan trọng ấy...
SUY NIỆM LỜI CHÚA - LỄ VỌNG PHỤC SINH 2013. Nhiều Tác Giả
Phuc-sinh.jpgNhiều người ngoài Kitô giáo cho rằng người Công giáo tin vào một người đã chết và sống lại, đó chỉ là chuyện hão huyền, mơ mộng và mị dân. Nhưng đối với Kitô giáo thì đây lại là niềm tin. Bởi thế, Giáo Hội cử hành Lễ vọng Phục Sinh trong đêm nay, là trung tâm điểm của mọi cử hành đức tin của Giáo Hội....
CHÚA THÁNH THẦN HỆN XUỐNG: THÁNH THẦN QUY TỤ VÀ SAI ĐI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
ctt.jpgtất cả chúng ta ngồi đây đều đã lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần qua Bí Tích rửa tội, và hầu hết đã lãnh nhận Thánh Thần qua Bí Tích Thên Sức, tức là chúng ta đang được đầy tràn Ơn Chúa Thánh Thần, thế nhưng chúng ta lại biết rất ít về Chúa Thánh Thần và không sử dụng hết Ơn mà Thánh Thần đã ban cho chúng ta...
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỒNG B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
thanh than.jpg...Hiện Xuống là ơn Ban Thánh Thần cho các tông đồ và cho toàn dân. Thánh Luca so sánh ơn ban ấy như Lửa cháy. Hình ảnh ấy gợi câu truyện trong Sách Xuất hành về bụi gai bốc cháy, một ngọn lửa cháy nhưng không thiêu rụi....
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: TÁC ĐỘNG CỦA THẦN KHÍ. Lm. Đan Vinh
Icon_DoveAndWorld.jpg...Ngày nay Chúa Thánh Thần tiếp tục giúp Hội thánh chu toàn sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Đặc biệt Thánh thần soi sáng cho các vị chủ chăn để các ngài chu toàn ba sứ vụ được Đức Giêsu trao phó: Một là sứ vụ ngôn sứ để công bố Lời Chúa. Hai là sứ vụ tư tế để thánh hóa các tín hữu bằng các bí tích....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH NĂM B: THEO THẦY LÀM CHỨNG NHÂN. Lm. Josehp Trần Quốc Thắng
2011.jpgBài Tin Mừng hôm nay tiếp nối đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Phêrô khi Chúa chọn Phêrô sẽ là người đứng đầu Giáo Hội sơ khai, và tiên báo về cái chết của Phêrô giống như cái chết của Thầy. Khi nhìn thấy Gioan đi đàng sau mình Phêrô liền hỏi Chúa Giêsu: “còn anh này thì sao?”...
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Nguyễn Nguyên
cng04.jpgHôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có lẽ Chúa Thánh Thần là Đấng bị quên lãng hơn cả. Khi cầu nguyện, lời nguyện của hầu hết chúng ta là hướng về Chúa Cha, về Chúa Giêsu, về Đức Mẹ, hay về một vị thánh nào đó, chứ ít khi hướng về Chúa Thánh Thần...
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH NĂM B: SỨ MẠNG CỦA PHÊRÔ. M. Anh Thư, OP
Ban_Tay.jpg...Chấp nhận đi theo Chúa là chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi đi vào đường hẹp, chấp nhận lội ngược dòng. Vì đường Cứu Độ không phải là con đường của dễ dãi, của hưởng thụ nhưng là con đường từ bỏ. Vì có hạnh phúc nào mà không dệt từ những đau khổ, có vinh quang nào mà không phải đi qua thập giá. Nhưng người theo Chúa phải luôn xác tín dù đường đời có đau khổ cũng là đau khổ có Chúa...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH NĂM B: HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU. Thiên Thảo SJP
alb64_cau_nguyen.jpg...Mỗi người chúng ta cũng có phần trong lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (c.20). Lời cầu nguyện của Đức Giêsu thật tha thiết và cảm động, được xuất phát từ thâm tâm sâu lắng của Ngài....
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH – B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
hmqqc1273387987.jpgNhững  người cha mẹ tốt lành, biết yêu thương con cái, tận tâm, tận lực trong việc sinh thành dưỡng dục con cái, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cái học hành, thăng tiến của bản thân. Ước mong con cái sống tốt đẹp, trở nên người hữu ích cho xã hội, có công danh sự nghiệp làm rạng rỡ gia đình....
CÙNG LÊN TRỜI VỚI CHÚA. Lm. Paul. Nguyễn Nguyên
10165021255668698.jpgNếu cuộc đời này sinh ra lớn lên rồi chết đi thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Con người sinh ra để được sống mãi chứ không phải để nhào lộn trong bể khổ và chết là hết kiếp người. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra lẽ sống, và cùng đích đời người là gì? Sống để làm gì? Và chết rồi đi đâu? ...
SUY NIỆM THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH NĂM B. Nt. Chinh Anh
CauNguyenChuoiManCoi.jpgLời cầu nguyện Đức Giê-su dành riêng cho các môn đệ của Người hôm nay mang đến niềm hy vọng, hân hoan, vui mừng và phấn khởi cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Bởi vì nhờ ơn sủng của phép Thanh tầy, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được trở nên môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
simon_ushakov_last_supper_1685.jpgBài Tin Mừng Ga 16,29-33 hôm nay thuộc về phần một với chủ đề : Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu như trút cả nỗi niềm cho các môn đệ : Ngài tiên báo về kẻ phản bội nhưng cũng nói lên những lời biệt ly...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô. Nguyễn Văn Đông

thangthien.jpgThiên quốc hay trần gian ? Chúng ta thường bị lúng túng khi phải chọn giữa hai hướng ấy. Tuy nhiên việc Chúa Giê su về trời khẳng định rằng: càng hướng về trời, chúng ta càng hiện hữu tích cực ở trần gian. Do đó, sự thăng thiên của Chúa Giê su chỉ cho chúng ta hướng cuối cùng của cuộc đời đồng thời là lời mời gọi chúng ta phải hiện diện với tha nhân trong Tình yêu...

ĐỨC GIÊ-SU LÊN TRỜI. Lm. Đan Vinh

1110.jpgĐức Giê-su trước khi về trời đã trao cho các tông đồ sứ mệnh tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật, để ai tin và chịu phép Rửa thì được làm con Thiên Chúa và được ơn cứu độ....

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM B: TRỞ VỀ TRONG VINH QUANG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

015.jpgNgày hôm nay khi khoa Thiên văn phát triển, người ta có thể đếm được các hành tinh, và còn đi tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại các hành tinh đó, vì thế mà nhiều người thắc mắc, Chúa về trời thì Ngài về hành tinh nào?...

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH – B. Maria Tố Quyên
Loichua.jpg...Lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến hai thái cực đối nghịch nhau: “anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng”.  Nhưng tại sao các môn đệ phải khóc lóc, than van và vui mừng?...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH NĂM B. Vinh sơn Dương Văn Đức
truyengiao.jpg...Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ hãy tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, có nghĩa là cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, những lúc như không còn thấy Chúa, thì vẫn phải bám chặt lấy Ngài để tiến bước. Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn. Có lúc như thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán. Đó là lúc chúng ta phải chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH – B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
BuocDiTrongThanhThan.jpgThật hạnh phúc và bình an biết bao khi đi trong đêm tối mà tìm ra được nguồn sáng, khi cô đơn, lẻ loi, đau khổ mà gặp được người bạn an ủi. Khi yếu đuối bất lực và nguy hiểm lại có người hỗ trợ, bao bọc, nâng đỡ, chở che, khi lạc đường gặp người dẫn dắt chỉ lối cho....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN THỨ 6 PHỤC SINH B. Minh Tứ

6gwakv4.gif...Khi Đức Kitô được siêu tôn vinh hiển, đến lượt Chúa Thánh Thần đóng vai trò nổi bật. Chúa Giê-su chấp nhận  xoá mình đi để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần đến hoạt động trong Hội Thánh sơ khai. Và Ngài còn báo trước việc Ngài ra đi như thế là vì lợi ích của Hội Thánh. Mà quả thật là có lợi! Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ và các tín hữu đã làm cho Hội Thánh phát triển nhanh chóng...