Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
theo chua.jpg...Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nêu bật cội nguồn của sự hiệp thông là Chúa Cha “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. ( c. 9). Chúa Giêsu muốn khẳng định Ngài đi theo lối bước của Chúa Cha trên con đường Tình Yêu. Vì Cha đã làm như vậy, nên Chúa Giêsu cũng làm y như thế,...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU. Lm Paul Nguyễn Nguyên
imagesCAFUAI9C.jpg...Yêu như Thầy đã yêu” là ra khỏi tháp ngà của an thân, hưởng thụ, dám sống quên mình, chấp nhận những mất mát, thua thiệt để tạo lập điều tốt đẹp cho nhau, để giúp nhau lớn lên và trưởng thành trong ơn gọi nên người và nên con Chúa...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY. Lm. Trần Bình Trọng
mt1-3-203.jpg...Ở lại trong tình yêu của Chúa là giữ vững tình bằng hữu với Chúa. Cảm nghiệm ta có về tình bạn với Chúa giống như cảm nghiệm của hai người yêu đối với nhau. Hai người yêu luôn cảm thấy gần gũi nhau. Khi xa nhau, họ vẫn tưởng nhớ đến nhau, nhớ bóng dáng người yêu, ánh mắt của người yêu và cả tiếng thì thầm của người yêu...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY. Lm. Đan Vinh
images684.jpg...Bài Tin Mừng hôm nay có thể tóm lại ý chính như sau: Một là hãy ở lại trong tình thương của Chúa:Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: TÌNH BẠN ĐÍCH THỰC. Giuse Đỗ Đức Trí
child.jpg...Làm bạn với Chúa Giêsu, chúng ta phải siêng năng đến với chúa bằng việc trò chuyện tâm sự, tức là cầu nguyện, kể cho Ngài nghe những tâm tư những trăn trở, những băn khoăn vui buồn; Làm bạn với Chúa, Chúa rất muốn chúng ta dành cho Ngài sự quan tâm và một vị trí ưu tiên trong cuộc đời, để cho Ngài đồng hành chia sẻ với chúng ta...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: THẾ GIAN THÙ GHÉT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

climateaction.jpg...Người Kitô hữu chọn Chúa và chọn cách sống khác hẳn lối sống của thế gian; mà thế gian lại ghét những gì không thuộc về nó. Do đó, Kitô hữu đích thực là chấp nhận lội ngược dòng đời...

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: YÊU NHƯ THẦY. M. Anh Thư OP
tc ty.jpgĐoạn Tin mừng hôm nay là những lời tâm huyết, lời trăng trối của Đức Giêsu nói với các môn đệ yêu quý nhất trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó khốc liệt. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Giáo hội đã đón nhận lời dạy này như một “di sản thiêng liêng” và còn gọi là “điều răn mới”...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn
1299114687love_jesus.jpg Thánh Gioan trong bức thư thứ nhất đã định nghĩa : Thiên Chúa là Tình Yêu. Và Thánh Phaolô cũng đã xác quyết : Hiện nay chỉ còn lại tin cậy mến, nhưng trong bộ ba đó, thì đức mến là quan trọng hơn cả.Chúng ta có thể áp dụng lời xác quyết trên trên vào đời sống gia đình, như Đức Thánh Cha Piô XI đã viết trong thông điệp “Casti connubii” : Tình yêu là rường cột vững chắc cho mọi gia đình...    
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
giesu.jpg...Đức Giêsu long trọng khẳng định một cách tuyệt đối và siêu việt, có âm vang Messia: “Thầy là cây nho thật”, và Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Như vậy Chúa Giêsu có phẩm tính thần linh, và sự  sống mà Ngài chuyển thông cho những cành nho của Ngài là sự sống thần linh. Chính Giáo Hội và tất cả những người Kitô hữu là cành nho, nhất thiết phải gắn liền với thân cây nho là Đức Giêsu Kitô, để đón nhận nhựa sống thần linh của Ngài...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN V MÙA PHỤC SINH. Nt. Maria Chinh Anh
ve-voi-cha.jpgCuộc đời không gì đáng quí cho bằng sự bình an. Nơi đâu có an ninh là có sự thịnh vượng; tâm hồn có sự bình an là tâm hồn hạnh phúc. Lịch sử cho thấy đất nước ta có nhiều chiến tranh, do đó mà dân tộc ta thường lấy những từ mang tính chất cầu sự bình an để đặt tên cho các địa danh như Hòa Bình, An Bình, An Hòa, Bình An, Bình Lộc, An Lộc, Bình Long…
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH. Nữ Tỳ Thánh Thể

small_1248476639_nv.jpgLời Chúa hôm nay nằm trong mạch văn ở phần của Tin Mừng Gioan,  một phần chính yếu với tựa đề : Giờ của Đức Giêsu – Lễ Vượt Qua của Chiên Thiên Chúa. Phần này, tác giả mô tả và thể hiện lại những lời nói, hành vi mang đậm tính “ từ biệt” của Chúa Giêsu, khi Ngài thấy “ Giờ của Ngài” đã đến...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
NUSCA41ZVYYCAAV49Y6CA57IP0CCAYBSW1ICAHJ0IE8CA8VVQANCA0V0OSSCA5BJT7YCA2VYQ7XCA704HTUCAC60ZUPCAQ4PUO7CA8YBQGWCAI36A28CARIGUA0CAQH7GONCAAK089KCA5UERURCA0NWF2I0.jpg...Với trang Tin mừng nầy, chúng ta đang ở trung tâm đức tin, trong đó Chúa Giê su cho biết Ngài không chỉ là một người hướng đạo, một người bạn, mà còn là sự sống của chúng ta. Ngài đang sống trong chúng ta. Ngài làm cho chúng ta sống bằng chính sự sống thần linh của Ngài...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA VÀ VỚI THA NHÂN.Lm. Đan Vinh

teresa1.jpg...Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự hiệp thông với Đức Giê-su là điều kiện để đức Tin của các môn đệ phát sinh hoa trái. Cũng như cành nho phải kết hiệp mật thiết với thân cây mới sinh hoa kết quả thế nào, thì các tín hữu cũng phải kết hiệp mật thiết vối Chúa Giê-su mới có thể chu tòan sứ mệnh làm vinh danh cho Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi anh em...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
sachthanh0.gif...Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại cuộc sống đạo của mình. Là những cành nho được liên kết với Chúa Giêsu qua bí tích thánh tẩy, nhưng chúng ta đã thật sự liên kết với Chúa, với Giáo hội trong yêu thương và phục vụ hay chưa?...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B: CÀNH LIỀN CÂY–CÂY LIỀN CÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
18_11.jpg...Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn người môn đệ của Ngài trở nên đẹp, có giá trị, hoặc trổ sinh nhiều hoa trái, thì cần phải chấp nhận một quá trình cắt tỉa uốn nắn. Thế nhưng trước hết, một cành cây muôn tươi tốt và trổ sinh hoa trái thì điều cần thiết trước tiên là phải là một cành khỏe mạnh gắn liền với thân cây: Thày là cây nho, anh em là cành....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B: THẦY VÀ CHA THẦY LÀ MỘT. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
300px-Diya.jpgSống với Thầy gần 3 năm, được nghe Thầy nói rất nhiều về Cha – là Đấng đã sai Ngài đến thế gian này, là Đấng mà Ngài rất mực yêu mến và luôn ước ao làm trọn thánh ý, là Đấng mà Ngài mong ước mọi người sẽ nhận biết và tôn thờ...
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH PHILIPPHE VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ: THẤY THẦY LÀ THẤY CHA. Lm. Đaminh Trần Công Hiển

truyengiao.jpgĐược sống với Thầy, được nghe những bài giảng của Thầy về Chúa Cha, Philipphê nhận ra Chúa Cha là Đấng cao cả nhưng cũng rất tốt lành, là nguồn hạnh phúc, cho nên ông và các tông đồ khác đã ước ao được thấy Chúa Cha: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện ! Qua đó, chúng ta thấy được tấm lòng khao khát tìm kiếm chân lý của Philipphê và các Tông đồ...

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
1231970914.jpg...Bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rõ thân thế của Ngài. Ngài là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, Ngài có cùng bản tính với Chúa Cha “Ai tin vào Tôi, thì không phải là tin vào Tôi nhưng là tin vào Đấng đã sai Tôi, ai thấy Tôi là thấy Đấng đã sai Tôi”. Ngài là Vị Thiên Sai khiêm nhường, không tìm gì cho mình nhưng qui chiếu về Chúa Cha. Ngài luôn sống mật thiết với Chúa Cha, đến độ nên một với Chúa Cha “Cha và Ta là một”...
LỄ THÁNH GIUSE THỢ. Antôn Lương Văn Liêm
Giuse00.jpg..Khi chiêm ngắm hình ảnh và gương sống của Thánh Cả Giuse, một người thợ, dẫu trong Kinh Thánh không nói nhiều về Ngài, không tường thuật một lời nào của Ngài, ngoại trừ lời giới thiệu của thánh sử Mát- thêu:“Ông Giuse, chồng bà là người công chính”(Mt.1,19). Vâng! Với niềm tin vào Thiên Chúa một cách đơn sơ, khiêm nhường, xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa một cách mau lẹ...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Minh Tứ

imagesCAHB30XM.jpg...Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con thêm một lần nữa nhìn lại tương quan của chúng con đối với Chúa. Tương quan của con với Chúa có thực sự sâu sắc đến độ cho dù ở khoảng cách “xa” và rất “khẻ” con vẫn nhận ra đó là Chúa không? Độ nhậy bén về sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời con thế nào?