Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

CHÚA NHẬT VI PS B

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

imagesCAFUAI9C.jpgCó lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần được chứng kiến những cuộc chia tay giữa người thân, của người con khi phải xa nhà, hay người chồng người vợ ngăn cách nhau. Và một trong những tâm tình đầu tiên là lời nhắn nhủ của cha mẹ đối với con cái: con hãy ngoan ngoãn, giữ lời cha mẹ chỉ bảo, dặn dò, cố gắng làm ăn để có một tương lai tốt đẹp, không phụ công lao của cha mẹ v…v… Còn đối với vợ, với chồng khi phải xa nhau, họ sẽ có những lời dặn dò đầy tâm huyết: “hãy trung thành và nhớ tới nhau”. Thật là cảm động biết chừng nào.

Chúa Giêsu cũng vậy, trước khi đi thật xa, về cùng Cha, Ngài cũng đã nói những lời thân thương mà Ngài đã chắt chiu trong suốt cả cuộc đời tại thế để gửi gắm lại cho những người mình yêu thương: “Điều Thầy truyền dạy anh em là anh em hãy yêu thương nhau”. Và Ngài cũng xác định luôn cả mức độ yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đây là lời nhắn gởi thiết tha và chân tình nhất mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ phải làm được những công việc lớn lao, nhưng xin các con hãy thương yêu nhau. Mẫu gương yêu thương của Giêsu là lấy thân xác của mình để chứng minh cho tình yêu đó: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Thánh Gioan còn kết luận rằng: “Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta phải thí mạng vì anh em”.

Vậy “Yêu như Thầy đã yêu” “Yêu” thế nào??? Thưa rằng:

“Yêu như Thầy đã yêu” là bỏ đi những toan tính nhỏ nhen để cúi xuống rửa chân cho nhau, cho dù người ấy là kẻ ghét mình, hay thậm chí là như Giuđa, kẻ bán đứng Thầy mình bằng nụ hôn phản trắc.

“Yêu như Thầy đã yêu” là phá tung những hàng rào dị biệt của chủng tộc, màu da, của tiếng nói và văn hóa, của chức quyền và tiền bạc…là hạ mình xuống ngang hàng với tha nhân, để cảm thông, chia sẻ và chung hòa nhịp sống với người khác như những người bạn thân tình.

“Yêu như Thầy đã yêu” không phải là thứ tình yêu nhẹ dạ, dễ dãi, buông thả, hay thứ tình yêu có thể cân đo, trao đổi hoặc dễ dàng vỡ tan chỉ vì đồng tiền bát gạo, nhưng là chấp nhận trở nên tấm bánh bẻ ra để trao tặng, là giang rộng đôi tay trên thập giá để hiến cả mạng sống cho người mình yêu.

“Yêu như Thầy đã yêu” là đập tan vỏ ốc của não trạng co cụm, cục bộ, thành kiến để đến với nhau như anh em một nhà. Là phá bỏ những pháo đài của cao ngạo và ham muốn thấp hèn để lấp đầy hố thẳm của bất hòa, hiềm khích và chia rẽ vốn là hiểm họa của sự sống.

“Yêu như Thầy đã yêu” là ra khỏi tháp ngà của an thân, hưởng thụ, dám sống quên mình, chấp nhận những mất mát, thua thiệt để tạo lập điều tốt đẹp cho nhau, để giúp nhau lớn lên và trưởng thành trong ơn gọi nên người và nên con Chúa.

Ước mong rằng, mỗi người chúng ta hôm nay, bước chân ra khỏi nhà thờ này hãy thực hành ngay bài học Chúa dạy, hãy thể hiện tình yêu đối với những ai chúng ta gặp gỡ. Nếu vì một lý do nào đó chúng ta không thể yêu mến người khác vì họ khó thương, họ nói hành, nói xấu, đặt điều làm hại cuộc đời ta, làm khổ ta, thì cũng hãy vì lòng yêu thương Chúa mà đón nhận họ như lệnh Chúa truyền. Còn nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, thì hãy chiếu giãi tình yêu đó trong gia đình và cho những người chung quanh, hãy dùng tình yêu nồng thắm trong trái tim chúng ta để sưởi ấm cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình và những người chung quanh. Đừng ai trong chúng ta chỉ biết mơ mộng thực hiện những việc anh hùng nơi chân trời xa xăm nào đó, trong khi lại lãng quên những cơ hội thể hiện yêu thương ngay trước mắt mình. Ước gì, trong mỗi ngày sống, qua mỗi lần gặp gỡ, qua mỗi công việc, những người xung quanh có thể gặp thấy nơi chúng ta dung mạo của Thiên Chúa tình yêu. Amen.

Lm Paul Nguyễn Nguyên

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY. Lm. Trần Bình Trọng
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: TÌNH BẠN ĐÍCH THỰC. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: THẾ GIAN THÙ GHÉT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: YÊU NHƯ THẦY. M. Anh Thư OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN V MÙA PHỤC SINH. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông