Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

CHÚA NHẬT VI PS-

TÌNH BẠN ĐÍCH THỰC

child.jpgTrong dân gian đã ghi lại nhữ tình bạn thật cảm động, như tình bạn lưu Bình-Dương Lễ, đã âm thầm hy sinh để giúp bạn thi cử thành tài, hoặc tình bạn của Tử Kỳ- Bá Nha là một tình bạn tri âm tri kỷ. Lich sử Việt Nam cũng kể lại tình cảm thủy chung giữa Lê Lai và Lê Lợi, trong lúc bị bao vây tấn công ác liệt, Lê lai đã gỉa làm Lê lợi chạy băng qua làn tên của kẻ thù để đánh lạc hướng tạo cơ hội cho Lê lợi trốn thóat; Trong Kinh Thánh cũng kể lại tình bạn thân thiết giữ Đavít và Nathan con trai của vua Saolê, Nathan sẵn sàng hy sinh cả quyền lực địa vị để bảo vệ Đavít. Các tình bạn như thế luôn là tấm gương cho mọi thế hệ và được mọi người ca ngợi, đặc biệt là trong xã hội hôm nay, có nhiều thứ bạn: bạn nhậu, bạn làm ăn, bạn quen biết, bạn học cũ,… tình bạn dường như bị mang màu lợi dụng và thực dụng nhiều hơn là những tình bạn chân thành, người ta chơi với nhau quen biết nhau thường họ nhắm tới một sự lợi lộc nhờ vả nào đó.

Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay nhắc đến một tình bạn chân thành và vô vị lợi đó là tình yêu của chúa Giêsu dành cho mỗi chúng ta, và Ngày khẳng định: Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chúa Giêsu đã muốn trở thành bạn của chúng ta, một người bạn chân thành, một người bạn thủy chung. Là một Hoàng Tử Con Vua trời, là Đấng Tạo Hóa, vậy mà Đức Giêsu đã chấp nhận cúi xuống để làm bạn với chúng ta là tạo vật của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta không phải bằng một tình cảm bình thường có đi có lại, mà Ngài yêu chúng ta bằng một tình yêu tận tụy hy sinh như tình yêu của cha mẹ đối với con cái: Như Cha đã yêu Thày thế nào, Thày cũng yêu các con như vậy. Tình yêu này là tình yêu cho đi mà không đòi đền đáp, yêu thương mà không hề tình toán, yêu đến độ dám hy sinh tất cả vì người mình yêu, kể cả hy sinh mạng sống.

Tình yêu thương như một dòng chảy không ngừng nghỉ, một khi tình yêu thương không còn chảy tràn ra bên ngoài thì nó sẽ trở thành ích kỷ và nó giống như một hồ nước tù đọng chết chóc, chíng vì thế, Chúa Giêsu cũng không muốn tình yêu thương của Chúa bị giới hạn trong một số người, và cũng không muốn những người bạn của chúa trở thành một cái ao tù ích kỷ, song Ngài muốn tất cả các bạn hữu của Chúa cũng phải mở lòng ra để cho dòng nước tình yêu tiếp tục được tuôn chảy đến với những tâm hồn khác: Anh em hãy yêu thương nhau như thày đã yêu thương anh em. Tức là không chỉ dừng lại ở một tình yêu chung chung, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận được tình yêu thương từ Chúa như thế nào, thì chúng ta cũng phải thông truyền cho anh em như vậy. Mà tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu đến tận cùng, đến hy sinh mạng sống, và Chúa muốn chúng ta cũng phải yêu đến tận cùng và phải hy sinh như vậy cho bạn bè của mình, đó mới là tình yêu chân thật và chân thành. Và chỉ khi dám yêu đến hy sinh như thế chúng ta mới xứng đáng là bạn bè với Chúa: Anh em là bạn hữu của Thày nếu anh em thực hiện điều Thày truyền dạy, Thày không gọi anh em là tôi tớ, nhưng  gọi anh em là bạn hữu của Thày…. không phải anh em đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn anh em.

Chúa Giêsu là một người bạn hiền dễ thương, Ngài đã không hề giới hạn tình yêu thương của mình với những người bạn, mà dành cho bạn hữu mình những điều tốt nhất. Ngày xưa, Thành Phêrô và các tông đồ chưa hiểu được điều đó, các ông nghĩ rằng chỉ có người Do Thái mới xứng đáng trở nên con cái, là người nhà của Chúa, còn những dân tộc khác thì không xứng đáng. Nhưng hôm nay, bài đọc một cho thấy, Chúa Thánh Thần đã đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nhỏ hẹp giới hạn của các tông đồ, khi Phêrô đến với những người bạn dân Ngoại, ông mới nghiệm ra rằng: Quả thật Thiên Chúa không thiên vị người nào, bất cứ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù là dân tộc nào, cũng được Thiên Chúa tiếp nhận. Ngộ ra được điều này, vì Phêrô đã thấy rằng khi ông chưa kịp rao giảng cho những người dân ngoại, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, và họ đã ca ngợi tán dương Thiên Chúa. Và Phêrô đã nhận ra rằng Thiên Chúa đã đón nhận họ, thì ông không có lý do gì để chúng ta từ chối họ, và thế là Phêrô đã làm phép rửa cho họ, nhận họ là anh em bạn bè của mình. Điều có có nghĩa rằng đã trở nên bạn hữu của Chủa thì cũng phải yêu cả những người bạn khác của Chúa nữa.

Khác với những tài sản vật chất khi chia sẻ, cho đi thì đồng nghĩa với sự hao hụt, nhưng tình bạn, tình yêu thương thì không như thế. Trong tình yêu khi càng trao ban, càng cho đi thì ta lại nhận lại được một cách dồi dào phong phú hơn gấp nhiều lần, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, tình yêu ấy không bao giờ bị vơi cạn. Thánh Gioan đã cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa và đã chia sẻ với chúng ta như thế trong bài đọc hai: Ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa, còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Vâng! Điều đó có nghĩa là chúng ta được sinh ra từ tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta thuộc về Thiên Chúa và biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, thì đồng thời chúng ta cũng phải mang “gen” yêu thương ấy của Thiên chúa bằng việc san sẻ tình yêu cho anh em bạn bè, chúng ta được làm bạn với Thiên Chúa, thì đồng thời chúng ta cũng phải làm bạn với các bạn của Thiên Chúa và phải yêu thương họ như họ được Thiên Chúa yêu và như chúng ta cũng đã đang được Thiên Chúa yêu các đặc biệt.

Thưa quý OBACE, tình yêu, tình bạn luôn cần được vun đắp, chúng ta cũng cần vun đắp tình bạn của chúng ta với Đức Giêsu bằng cách “ở lại trong tình thương của Ngài” Ở lại trong tình thương, tức là hãy để cho Ngài yêu thương, là ở lại trong tình bằng hữu với Ngài, đừng làm gì để tình bạn ấy bị sứt mẻ, trái lại hãy vun đắp tình bạn ấy bằng việc: hãy giữ các điều răn của Thày, thì anh em ở trong Thày. Trong tình bạn, người ta ghét nhất là sự phản bội, chúng ta sẽ là kẻ phản bội khi chúng ta vừa là bạn của Chúa Giêsu, vừa làm bạn với những kẻ chống đối Chúa Giêsu. Kẻ chống đối Chúa Giêsu là Satan, là tội lỗi, chính Satan nó lôi kéo chúng ta về với nó để chống lại bạn Giêsu, chính tội lỗi nó làm cho chúng ta xa rời Chúa Giêsu. Ma quỷ nó còn bày ra bao cám dỗ để hòng tách biệt chúng khỏi tình yêu thương của Chúa, khi chúng ta để mình rơi vào tình trạng sa đà bê tha như như rượu chè, cờ bạc chơi bời. Có những người chồng người cha, rượu chè bê tha chửi rủa đánh đập con cái, có những người chồng, kể cà những người vợ sớm chiều lao đầu vào cờ bạc làm đổ vỡ bầu khí hạnh phúc trong gia đìnhn như thế là chúng ta đã để mình tách lìa khỏi Thiên Chúa

Làm bạn với Chúa Giêsu, chúng ta phải siêng năng đến với chúa bằng việc trò chuyện tâm sự, tức là cầu nguyện, kể cho Ngài nghe những tâm tư những trăn trở, những băn khoăn vui buồn; Làm bạn với Chúa, Chúa rất muốn chúng ta dành cho Ngài sự quan tâm và một vị trí ưu tiên trong cuộc đời, để cho Ngài đồng hành chia sẻ với chúng ta. Là những người sống trong bậc gia đình, mỗi người cha người mẹ còn phải nhìn nhau cùng là những người bạn của Chúa để biết yêu thương và đón nhận nhau với sự trân trọng và biết ơn, đồng thời nhận ra con cái chính là những món qua mà Bạn Giêsu trao tặng cho các bận cha mẹ, để yêu thương và phục vụ.

Còn với các bạn trẻ, nhu cầu kết bạn và có bạn là một nhu cầu không thể thiếu của tuổi trẻ, tuy nhiên, bên cạnh nhiều người bạn tốt, nhiều bạn trẻ ngày nay đã chọn bạn sai hoặc để mình giao du với bạn xấu, nhiều người đã lao đầu vào với nhữ thứ bạn xấu là ma túy, cờ bạc, phim ảnh sách báo xấu, và kể cả những tư tưởng, học thuyết sai lầm, những thứ bạn ấy nó đang hủy hoại tuổi trẻ của các bạn, có những người còn kết bạn và đồng lỏa với sự gian dối của xã hội hôm nay, nó làm cho các bạn trở thành những con người nhỏ nhen ích kỷ và trở thành thù nghịch với Đức Giêsu. Hãy mạnh dạn làm bạn cùng với Bạn Giêsu, Ngài sẽ không bao giờ để các bạn rơi vào buồn chán, Ngài sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng, Ngài sẽ luôn ở bên để nâng đỡ các bạn.   Làm bạn với người đời nhiều khi đem đến chán nản thất vọng, còn làm bạn với Đức Giêsu Ngài sẽ luôn đem đến niền vui và hạnh phúc cho các bạn, nhất là Ngài hứa sẽ yêu thương và ở với các bạn và đem đến hạnh phúc đời đời cho những ai kết thân với Ngài.

Cầu chúc cho mỗi người trở thành bạn thân của Đức giêsu và cho tình bạn của mỗi người với Đức Giêsu ngày càng triển nở và sinh nhiều hoa trái. Amen

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: THẾ GIAN THÙ GHÉT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH NĂM B: YÊU NHƯ THẦY. M. Anh Thư OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Lm. GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN V MÙA PHỤC SINH. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA VÀ VỚI THA NHÂN.Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B: CÀNH LIỀN CÂY–CÂY LIỀN CÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí