Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B

sachthanh0.gifĐược sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa của dân Do Thái, nên khi giảng dạy Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh quen thuộc gần gũi với người dân bản xứ, để qua đó mạc khải các mầu nhiệm Nước trời cũng như về chính Ngài. Tuần trước, Chúa Giêsu đã tự ví mình là cửa chuồng chiên, là mục tử tốt lành. Và hôm nay Chúa lại mượn một hình ảnh giản dị dễ hiểu, để diễn tả thật sâu sắc về cuộc đời của Ngài và của mỗi người kitô hữu chúng ta. Chúa tự ví Chúa là cây nho thật, là cây nho đích thực từ trời, đã được Thiên Chúa Cha gieo trồng trong mãnh vườn nhân loại, và đã được cắt tỉa bằng khổ đau, bằng nhục hình thập giá. Để từ cạnh sườn bị đâm thâu, Giáo hội đã được sinh ra và đơm bông kết trái dồi dào.

Không chỉ có thế, Chúa Giêsu còn sánh ví mỗi người chúng ta là cành nho: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Mà cành nho thì cũng phải sinh hoa trái vì nếu: “Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi”. Thật ra, đây cũng là một đòi hỏi bình thường của tất cả những ai trồng cây ăn quả, nhất là cây nho. Chúng ta trồng cây là để thu hoạch hoa trái, chứ không phải để chỉ ngắm nhìn những cành lá vươn dài mà chẳng có trái. Tuy nhiên, để có thể sinh hoa trái, thì một điều cơ bản là cành phải thực sự liên kết với cây, để được dưỡng nuôi bằng chính nhựa sống chảy ra từ thân cây. Và rồi còn phải chịu sự cắt tỉa mới mong có được hoa trái dồi dào.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại cuộc sống đạo của mình. Là những cành nho được liên kết với Chúa Giêsu qua bí tích thánh tẩy, nhưng chúng ta đã thật sự liên kết với Chúa, với Giáo hội trong yêu thương và phục vụ hay chưa? Suốt bao năm trường qua, chúng ta đã sinh ra được bao nhiêu hoa trái ngon ngọt?. Hay vẫn còn đó những cành lá thừa thải là những dục vọng thấp hèn, vị kỷ nhỏ nhen… Trổ sinh nhiều hoa trái hay không là tuỳ thuộc nơi cành nho, chớ không tuỳ thuộc vào thân nho và người làm vườn, bởi vì thân nho thì luôn muốn cho mọi cành nho liên kết với mình, và người làm vườn nào thì cũng mong muốn cho mọi cành nho trổ sinh hoa trái. Chúng ta cũng vậy, sẽ chẳng sinh hoa kết trái nếu chúng ta không chấp nhận thanh luyện và cắt tỉa dựa trên giáo huấn của Chúa và Giáo hội, không sẵn sàng bỏ đi những gì là cũ kỹ, dư thừa, gai góc, như ương nghạnh cố chấp, biếng lười chai cứng, kiêu ngạo tự mãn, đam mê phóng đãng. Nếu chúng ta cứ để cho nắng cháy của thù hận, gian dối làm cho những phiến lá héo khô, và những con sâu của tự tôn, ích kỷ làm cành nho nên khô cằn, hư hoại, thì chúng ta sẽ bị chặt đi “sẽ bị ném ra ngoài và người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi” mà thôi.

Ước gì, đừng ai trong chúng ta lâm vào hoàn cảnh như thế. Mà muốn vậy, chúng ta hãy mau mắn đến với Chúa Giêsu để kín múc nguồn sống đích thực từ Thiên Chúa. Hãy để cho sự sống của Chúa tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta. Hãy luôn gắn bó mật thiết với Chúa như cành nho luôn gắn liền với thân nho. Gắn bó với Chúa bằng cách siêng năng học hỏi, suy niệm và thực hành những lời Chúa dạy, nhất là sốt sắng đón nhận Chúa vào lòng qua việc lãnh nhận Mình và Máu Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đồng thời, hãy để cho Lời Chúa “cắt tỉa” những râu ria, cành lá èo ọt, già cỗi trong chúng ta đó là sự khô khan nguội lạnh, đó là sự thờ ơ lãnh đạm, đó còn là tính tự kiêu tự đại. Cũng như “rửa sạch” những cây tầm gửi đang bám vào thân xác và tâm hồn chúng ta. Đó chính là sự lười biếng, tính gian tham, lòng đam mê, sự ích kỷ và còn nhiều điều xấu xa khác. “Cắt tỉa” và “rửa sạch” những cành nho ấy, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi, những hoa trái thánh thiện sẽ trổ sinh và chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng Phục Sinh, đồng thời cũng làm cho Chúa Cha ngày càng được vinh hiển, như lời dạy của Chúa Giêsu: “Đây là điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn là những cành nho tốt tươi biết gắn chặt đời mình với thân nho là chính Chúa. Để dù chỉ là một cành nho mang thân phận con người mong manh, chúng ta sẽ làm cho đời mình sinh nhiều hoa trái, nhiều kết quả tốt đẹp cho Giáo Hội và cho mọi người quanh chúng ta. Amen

Lm. Paul Nguyễn Nguyên

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B: CÀNH LIỀN CÂY–CÂY LIỀN CÀNH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B: THẦY VÀ CHA THẦY LÀ MỘT. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH PHILIPPHE VÀ GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ: THẤY THẦY LÀ THẤY CHA. Lm. Đaminh Trần Công Hiển
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     LỄ THÁNH GIUSE THỢ. Antôn Lương Văn Liêm
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: MỤC TỬ NHÂN LÀNH. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: BẠN LÀ MỤC TỬ HAY LÀ CHIÊN?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÌNH MỤC TỬ. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền