Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
alb64_cau_nguyen.jpg... Lạy Chúa Giêsu là vị Mục Tử nhân lành, Ngài đã yêu thương chăm sóc và liều mình chết để cho chúng con được sống. Chúng con xin tạ ơn Ngài. Xin Ngài thướng đến những đàn chiên bé nhỏ của Ngài. Những con chiên ốm đau, xin Ngài chữa lành. Những con chiên đi lạc, xin Ngài soi sáng và dẫn về đàn. Những con chiên mập béo, xin Ngài củng cố và chăm sóc...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: MỤC TỬ NHÂN LÀNH. Lm. Đan Vinh
1235919592.jpg...Sự nhân lành của người Mục Tử được biểu lộ qua 3 hành động sau: Một là biết rõ từng con chiên và cũng được chiên nhận biết và đi theo. Hai là quan tâm đến cả đoàn chiên, nhất là những con chiên bị đau ốm, thương tích hay lạc đàn. Ba là sẵn sàng thí mạng đương đầu với sói rừng để bảo vệ đoàn chiên...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: BẠN LÀ MỤC TỬ HAY LÀ CHIÊN?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
small_1305123359_nv.jpg... hôm nay Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ấy để nói lên tình yêu thương săn sóc của Thiên Chúa dành cho con người: Tôi chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đàn chiên. Chúa Giêsu qủa là một mục tử, được Thiên Chúa Cha sai đến với đòan chiên nhân loại này, cũng như người chăn chiên là người biết tìm cho chiên đồng cỏ non và dòng suối mát...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÌNH MỤC TỬ. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
45651249298891.jpg...Chúa Giêsu sánh ví tình thương của mình như tình thương của người mục tử dành cho đàn chiên. Ngài yêu thương con người nên đã mang lấy thân phận con người để cùng đồng hành với con người. Ngài đã cùng chia vui sẻ buồn với con người qua những thăng trầm của cuộc sống....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B. Antôn Lương Văn Liêm
tusi.jpg...Trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, ta được Giáo Hội mời gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sỹ. Đây là một công việc rất thiết thực và rất có ý nghĩa,...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH NĂM B: YÊU NÊN MỘT. M. Anh Thư. OP
jesus_heart.jpg...Có ai yêu thương bằng Thiên Chúa, trái tim Ngài đã chịu tan nát vì tội lỗi nhân loại, thế mà trái tim ấy vẫn không ngừng cho đi. Trái tim ấy là nơi hò hẹn, chốn náu thân của con người nhất là những người nhỏ bé nghèo hèn, tội lỗi. Trái tim đã từng thổn thức trước những giới hạn của con người,...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH NĂM B: TIN VÀ SỐNG. M. Anh Thư, OP
Trust.jpg...Thiên Chúa yêu thương đã cho chúng ta được sống làm người có thân xác và linh hồn bất tử. Vũ trụ này xinh đẹp, tầng trời cao xanh, hoa trái ngọt lành, những tia nắng ấm, cơn mưa mát mẻ...tất cả đều được tạo nên vì con người....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo O.P
2011.jpg...Đức Giêsu, Đấng cứu độ và khai sinh Hội Thánh, Đấng yêu thương chúng ta vô cùng, trước khi về trời Ngài cũng để lại cho Giáo Hội và cho chúng ta, cho cả nhân loại một kho tàng quý báu lớn lao, đó là lời chân lý, lời hằng sống, lời ban sự sống đời đời, các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và lời trối trăn rất quý báu và quan trọng là “chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con”...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH NĂM B.Nt. Chinh Anh

ap_20101224042956489.jpgTrình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy qua những nhu cầu vật chất đời thường, Đức Giê-su mời gọi con người tin và đón nhận Ngài như thần lương nuôi sống linh hồn để đạt được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu không bao giờ hư mất....

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH NĂM B. Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
truyengiao.jpgBài Tin Mừng hôm nay nằm sau hai phép lạ lớn mà hầu như cả bốn tác giả của bốn sách Tin Mừng đều thuật lại : Đó là phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi dân chúng và quyền lực của Chúa Giêsu trên sự dữ là biển cả, nên chúng ta không lạ gì khi thấy trong 3,4 câu đầu, thánh sử Gioan đã miêu tả rõ từng nét, quần chúng đi theo và tìm kiếm Chúa Giêsu với những lý do mà Ngài đã trả lời sau đó....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN III PHỤC SINH NĂM B. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
emaus03.jpegBài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe phần cuối câu chuyện các môn đệ làng Em maus. Họ đã cùng đi với Chúa Giê su và dọc đường Ngài đã giải thích cặn kẽ Thánh kinh, Mô sê và các tiên tri cho họ. Rồi khi vào quán, Ngài đã chia sẻ bánh với họ. Chính trong bữa ăn đó mắt họ mở ra và họ đã nhận ra Ngài...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN III PHỤC SINH NĂM B: TIN VÀ LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Lm Đan Vinh
080902195020-386-342.jpg..."Qua đau khổ vào vinh quang”, đồng thời chứng minh Chúa đã thực sự sống lại từ cõi chết, đúng như lời Thánh kinh. Xin giúp chúng con ý thức  giá trị của Lời Chúa trong việc sống đạo và truyền đạo, hầu khi gặp bất cứ biến cố vui buồn sướng khổ nào trong cuộc sống, chúng con cũng biết tìm kiếm thánh ý Chúa....
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬTTUẦN III PHỤC SINH NĂM B: Tha thứ để bình an (Dành cho các đôi hôn phối ). Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

1270457735_85870829_1-Hinh-anh-ca--tim-1-ngui-de-yeu-thuong.jpg...Hãy học với Chúa để làm quen với những tiếng nói của im lặng nếu chúng ta muốn có được một đời sống gia đình an vui và hạnh phúc. Thiên Chúa đã không lên án Phê-rô kẻ đã chối Chúa. Thiên Chúa không kết án các môn đệ. Ngài chỉ mong các ông được sống mãi trong tình yêu của Ngài. Ngài đã yêu họ và yêu cho đến cùng...

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN III PHỤC SINH NĂM B: Bình an cho các con. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
chua_lanh.jpg...Cậu ôm lấy cha, áp đầu vào ngực cha. Người cha đỡ cậu nằm xuống và vỗ về cậu. Cậu bé yên lặng nắm lấy bàn tay Cha dìu dịu đi vào giấc ngủ an lành. Bên ngoài mưa bão vẫn còn, nhưng sự sợ hại nơi cậu bé đã tan biến trong lòng của Cha...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH NĂM B: BẢO HIỂM TOÀN PHẦN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
tam-niem.jpg...Một phút cho bạn và cho tôi, thật lòng tự hỏi mình: ta đang đặt sự bảo an đời mình nơi nao ? Ta tin Chúa đó, ta yêu Chúa đó, … nhưng niềm tin và tình yêu ấy có đem lại cho ta hạnh phúc thực sự và sức mạnh giúp ta vượt thắng những bão giông biển đời ? Cùng nhau ta đặt mình trước Chúa, phơi bày sự thật đời mình cho Chúa và lắng nghe xem Chúa nói gì với ta,...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH NĂM B: Ai tin vào người Con thì có sự sống đời đời. Giuse Phạm Đình Hiền
rrr.jpg...Nhân loại thì cũng có người này người kia, có người từ chối thì cũng có người đón nhận. Điều quan trọng đối với cá nhân đang gặp gỡ Đấng từ cõi trên qua những giòng chữ của tác giả Tin mừng này thì mình đang đứng ở chỗ nào: ‘Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.’...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH NĂM B. Nt. M. Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
kk.jpg...Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng lòng trí, tâm hồn của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, để hiểu biết và cảm nghiệm sâu xa rằng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta thật lạ lùng khôn tả, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ, được sống và được hạnh phúc đời đời...
SUY NIỆM THỨ BATUẦN II PHỤC SINH NĂM B.
Icon_DoveAndWorld.jpg...Tái sinh thường là một thách đố đối với mọi người vì nó đòi hỏi sự từ bỏ chính mình, mà từ bỏ bao giờ cũng là một sự hy sinh, nói như Napoléon “Thắng được cả Âu Châu còn dễ hơn là thắng được chính mình”. Tái sinh thường là không chỉ do sức riêng của chính bản thân mà phải phải nhờ ơn Chúa, nhất là sức mạnh của Chúa Thánh Linh...
SUY NIỆM THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
1136316Cotton-Grass-Blowing-in-Wind.jpg ...“Gió muốn thổi đâu thì thổi... không biết gió từ đâu đến và đi đâu”. Thật thế, giữa trưa hè oi bức có một ngọn gió nam thổi đến, chúng ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu... chúng ta không biết nguồn gốc gió xuất phát hay điểm cuối cùng gió đến, nhưng chúng ta biết có gió. Cũng thế, con người do Thần Khí sinh ra cũng vậy. Đó là một biến cố vô hình, Mầu Nhiệm, không thể cân, đo ,đong, đếm, để hiểu được..
MÀU NHIỆM PHỤC SINH ẢNH HƯỞNG GÌ TRÊN TÔI?. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
1231970914.jpg...Đón nhận hơi thở Thần khí từ Chúa phục sinh, chúng ta đã được tái tạo trở nên con người mới với một tinh thần mới, chúng ta không thể để mình quay trở lại với con người cũ, nếp sống của ngày xưa nữa, chúng ta không thể mãi nuôi trong mình sự thù hận, hoặc những lối sống lười biếng dể dãi, mà phải sống với một quyết tâm mới...