Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên C: "NGƯỜI TỐT VÔ TÂM ? ? ?"_Tam Thái
bứt lúa.jpgSứ điệp lời Chúa hôm nay. Truyền Hiển là người tốt. Pharisiêu là người giữ luật, như vô tâm, vô cảm. Còn với Thiên Chúa: Đừng vội xét đoán theo kiểu người phàm mắt thịt, và lề luật thì phải bao dung và tôn trọng sự sống. "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát".
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

c.jpgChấp nhận từ bỏ chính bản thân để cho Thiên Chúa chiếm hữu, để được ngây ngất trong tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta có chấp nhận để cho Thiên Chúa đến đảo lộn thế giới chúng ta qua tương giao tình yêu với loài người không?...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
1324579496_NHNGHN~1.jpg... Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa khi chúng ta sống hiệp thông và bác ái với nhau. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra Chúa nơi tha nhân để yêu thương và kính trọng lẫn nhau....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng_Nt. Maria Chinh Anh
mua vong.jpgMùa vọng cho tôi suy nghĩ và chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa đến trần gian, nhập thể làm con người bình thường giữa bao người
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C: "GIOAN TẨY GIẢ"_ Lm. Đamimh Nguyễn Thành Tiến
gioan tay gia.jpgBài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho đám đông biết về Gioan Tẩy Giả: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan”.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần II Mùa Vọng Năm C: "TIN VUI CHO NGƯỜI BUỒN"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
thu 4 tuan II MV.jpgThật khá dễ dàng để nhận ra rằng Tin Mừng hôm nay hướng đến một đối tượng đặc biệt: những người đang buồn vì nhiều lý do, vì nhiều cảnh huống khác nhau. Có thể họ vất vả trong cuộc mưu sinh, lận đận trong việc học, trắc trở trong công trình
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm C: ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI_Lm. GB Nguyễn Trường Sơn
duc maria vo nhiem.jpgĐể làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa ban cho nhiều ân phúc, cho xứng với nhiệm vụ cao cả mà Mẹ sẽ lãnh nhận. Một trong những  ân phúc mà chúng ta mừng kính hôm nay, đó là ân phúc Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng C: Con Người có quyền tha tội_ Thiên Thảo SJP
Bo-da-gat-tung-giot-mo-hoi-de-con-duoc-an-hoc_Tin180_com_002.jpg...Còn chúng ta thì sao? Thử hỏi ta có sẵn sàng giơ bàn tay ra để nâng đỡ một người đang té ngã, có cảm thấy chạnh lòng trước bao cảnh thương tâm của người anh em, có thấy xót xa cho bao phận người...
Hơn 800 đơn xin làm thừa sai lòng Thương Xót
a thua sai.jpgVATICAN. Hi đng Tòa Thánh tái truyn ging Tin Mng cho biết đã nhn được hơn 800 đơn xin ca các LM mun tr thành Tha sai Lòng Thương Xót....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng C: SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG ĐỂ ĐÓN NGƯỜI ĐẾN_ Lm. Đan Vinh
1380251421-huong-dan-mua-do-trang-tri-ngay-noel-anh-26.jpg...Trong mùa vọng, chúng ta đợi chờ Chúa đến. Người đang đến gõ cửa tâm hồn từng người. Cửa phòng có được mở ra hay không, và Chúa có đi vào được căn phòng tâm hồn của chúng ta hay không, là tùy thuộc vào chính mỗi người chúng ta như lời Chúa phán....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng C: CON ĐƯỜNG CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
duong cong.jpg...Có những lối sống bị bẻ cong, bị vướng mắc vì phải tránh né những bận vướng trong tâm hồn không giải toả được. Thiên Chúa muốn đến với mỗi người để bày tỏ tình yêu thương, nhưng...
Suy Niệm Lời Chúa chúa Nhật II Mùa Vọng C: Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
mua vong.jpgCuộc đời là một chuỗi những đợi chờ. Có đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ mang lại niềm vui như chờ người yêu, chờ nhận quà, nhưng cũng có đợi chờ ...
Suy Niệm Lời Chúa chúa Nhật II Mùa Vọng C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
mua_vong_01.jpgĐối với đa số người thì điều đáng quan tâm trong cuộc sống là quyền lực. Người Ki tô hữu được mời gọi nhìn mọi sự một cách khác. Tức là phải nhìn nhận sức mạnh hoạt động của Chúa Thánh Thần đang qui tụ các cá nhân rải rác khắp nơi thành một dân tộc nối kết bằng Tình yêu,...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng. Nt. Maria Chinh Anh
muavong.jpgiO agN 10x350.pngAi đã mang kiếp sống nô lệ lầm than, tủi nhục mà lại không cảm nghiệm được niềm khát khao cháy bỏng một chân trời tự do. Và đây chính là trải nghiệm, là mối ưu tư, là nỗi lòng của dân tộc Do-thái....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: TIN VÀ ĐÓN NHẬN CHÚA. Lm. Duy Khang

giang sinh.jpgiO agN 10x350.png...Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, bằng cách giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa người tín hữu.

Hội Thánh kêu gọi người tín hữu mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, sống và thực hành Lời Chúa là yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân....

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng: NGƯỜI PHU DỌN ĐƯỜNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
giangsinh7.jpgiO agN 10x350.png...Hôm nay, rất có thể tôi, bạn và anh chị, ta được đặt trước hai con đường với hai lựa chọn rõ rệt: ở trong hay ở ngoài Nước Trời ? Nếu chọn ở trong Nước Trời, hẳn ta đã biết mình phải làm gì....
Suy Niệm Tin MừngThứ Tư Tuần II Mùa Vọng: ÁCH ÊM ÁI, GÁNH NHẸ NHÀNG. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường O.P
way to heaven.jpegiO agN 10x350.png...Niềm vui nội tại, đó là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, một niềm vui chỉ có được khi mỗi chúng ta gặp gỡ được ...
5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần II Mùa Vọng Năm B

5phutweb.jpgiO agN 10x350.pngThứ Hai.....Xin Vâng....
Thứ Ba.......Chúa Muốn Mọi Người Được Cứu Độ....
Thứ Tư.......Lời Chúa Bổ Sức Cho Tâm Hồn....

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng: CON CHIÊN LẠC. Thiên Thảo SJP
con chien lac.jpgiO agN 10x350.png...Lời Chúa hôm nay đang thức tỉnh chúng ta: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?”...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng: LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Thiên An
maria.jpgiO agN 10x350.png

Để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa ban nhiều ân phúc cho xứng với nhiệm vụ cao cả mà Mẹ sẽ lãnh nhận. Một trong những ân phúc muốn nói đến ở đây, đó là ân phúc Vô Nhiễm Nguyên Tội...