Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 2

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng

ÁCH ÊM ÁI, GÁNH NHẸ NHÀNG

way to heaven.jpeg

Lời Chúa: Mt 11,28-30

(28) "Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29)Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

Suy Niệm

Một bà cụ đến gặp vị ẩn sĩ đang sống ẩn dật nơi thanh vắng của một ngọi núi xa. Sau khi đã đi qua bao dặm đường, ắt hẳn cụ đã thấm mệt, một sự mệt mỏi được nhìn thấy nơi những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên đôi má nhăn nheo của cụ. Nhưng, nét mặt cụ nói lên niềm vui sâu thẳm khi cụ đặt bước đến cửa nhà vị ẩn sĩ.

Thưa cha”, cụ lên tiếng, “con rất vui khi đến được nơi này, dù con đường đã đi qua thật là gian nan!”.

Vị ẩn sĩ nhìn cụ bà cách từ tốn, trong khi không quên nhẹ nhàng mời cụ ngồi. Và, không đợi vị ẩn sĩ nói thêm, cụ bà từ từ tâm sự:

Qua nhưng nẻo đường để đến được nơi này, con đã đi qua nhiều cây thập giá được trồng bên đường, tại các giao lộ. Mỗi lần dừng lại để nghỉ, con không quên nghĩ đến thập giá mà Đức Giêsu đã vác. Quả thực là tuyệt diệu! Người đã mang thập giá, không phải vì tội của Người, mà vì tội chúng ta. Con định đến đây để trút gánh nặng của cuộc đời con cho cha, gánh nặng vốn luôn làm cho con mỏi mệt. Nhưng bây giờ, có lẽ không cần thiết nữa. Con đã thấy bình an sau khi đã tâm sự một mình với Người trên suốt quãng đường.”

Vậy thì đáng quý biết bao!”, vị ẩn sĩ lên tiếng. “Cụ đã mang đến cho lão già đây một niềm vui khó tả. Sự bình an mà cụ có được ắt hẳn là không thể kiếm được ở nơi nào khác, bởi chính cụ đã cảm nghiệm được nó, và giờ đây, cụ đang làm cho lão già này được hưởng lây niềm vui nội tại của cụ. Deo gratias![1]

Làm sao lại thế được?” Cụ bà lên tiếng, với đôi mắt ngạc nhiên.

Đúng vậy, thưa cụ.” Vị ẩn sĩ ôn tồn nói. “Nhiều người đến đây để có thể tỏ bày nỗi niềm thao thức trong tâm hồn, và điều đó làm cho tâm hồn lão đây thêm lòng cảm thương kiếp nhân sinh. Còn cụ, cụ đang mang đến cho lão niềm bình an mà cụ đã có được. Xin Tạ Ơn Người, Đấng Cứu Độ chúng ta.”

Niềm vui nội tại, đó là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, một niềm vui chỉ có được khi mỗi chúng ta gặp gỡ được Đấng chúng ta tôn thờ, Đức Giêsu Ki-tô, trong chính cuộc đời mình. Bài Tin Mừng hôm nay, trái với những lời khiển trách trước đó trong bản văn Tin Mừng Mátthêu, cho chúng ta thấy tràn đầy niềm hy vọng và sự dịu ngọt của Lời giảng dạy mà Đức Giêsu đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Cái gánh nặng được nói đến ở đây có thể hiểu là những gánh nặng của Luật, của quyền bính, mà cuộc đời con người phải chịu; Đoạn Tin Mừng Mt 23,4 nói đến những gánh nặng được chất lên vai người ta, khi Đức Giêsu khiển trách các Kinh Sư và Pharisêu: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.”

“Hãy đến cùng tôi!”, lời mời gọi này mang ý nghĩa cao vời khi Đức Giêsu nói về Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa. Đối chiếu với Cựu Ước, những lời mời gọi đã từng được nói đến: “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế!” (Cn 9,5); “Ðức Chúa phán thế này: Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi, hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi: tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái.” (Gr 6, 16). Thực sự, những lời khôn ngoan đó được nhắc lại trong lời dạy của Đức Giêsu, để nói lên sự khôn ngoan của Nước Trời, vốn vượt quá sự hiểu biết của phàm nhân, như lời tán tụng mà Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha trong đoạn Tin Mừng trước đó: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25). Cũng trong tinh thần mà Tin Mừng Mát-thêu nói đến, giá trị của Bài Giảng Trên Núi, còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời (Mt 5,1-11), được khai triển một lần nữa cách sâu sắc trong bài Tin Mừng hôm nay.

Đức Giêsu đã đến kiện toàn Lề Luật, để đưa giá trị của Đức Mến lên đến đỉnh cao thiện toàn: yêu thương cả kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em (Mt 5,38-48). Hình ảnh được nói đến trong Tin Mừng, “…vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” nói lên mạc khải mà Đức Giêsu đã thể hiện cho nhân loại thấy: Một tình thương vô biên dành cho nhân loại. Mỗi chúng ta cũng vậy, trong từng giây phút của cuộc đời, khi thấy gánh nặng cuộc đời trĩu nặng đôi vai, đừng quên Đấng đã ghé vai mang gánh nặng đó cho chúng ta, chính là Đức Giêsu Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.

Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường O.P



[1] Tạ Ơn Chúa !


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm C_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng - Nt. Maria Nguyễn Kim Khánh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng C - Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng - Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần II Mùa Vọng Năm B
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng: CON CHIÊN LẠC. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng: LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Thiên An
     Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng B: DỌN TÂM HỒN ĐÓN ĐẤNG THIÊN SAI GIÊ-SU. LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B: HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA NGỰ ĐẾN. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B: MỞ ĐƯỜNG CHO CHÚA VÀ MỞ ĐƯỜNG CHO NHAU. Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
     Các Bài đọc Chúa Nhật II Mùa Vọng B
     Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm A: NHẬN BIẾT SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA GIÊSU. Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP