Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
ba-ngoi_1.jpgHôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng một mầu nhiệm cao trọng và chính yếu nhất trong đạo, đó là Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Trí khôn giới hạn của con người đã không thể suy thấu mầu nhiệm Thiên Chúa, ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP.
thu 3 tuan VIII.jpgTrong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa sẽ trọng thưởng cho những ai từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Phần thưởng cao quý ấy không phải vật chất hay những gì có thể nắm giữ nhưng là được chung phần đau khổ và vinh quang cùng với Chúa. 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên: TIN VÀO TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
giesu.jpg...Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh báo tình trạng hai mang hai mặt của con người: Các ngươi không thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của được.... 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên: TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA_ Lm. LM ĐAN VINH - HHTM
jesuswchild.bmp...Tin Mừng hôm nay tiếp nối với bài giảng trên núi. Đức Giêsu dạy môn đệ đừng quá lo lắng kiếm tiền của và cơm ăn áo mặc, nhưng hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa....
CHỦ NHẬT 8 TN: Yêu thương và tin tưởng vào Cha_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
1 giao mùa.jpgTình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình tâm giúp chúng ta nhìn mọi sự còn lại một cách tương đối. Không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi nỗi âu lo vì đó là yếu tố trong cuộc sống xã hội hôm nay... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên C_Xuân Hạ, OMI
anh sang.jpg... trong đời sống con người thường hay tìm cho mình sự tư lợi, tìm cho mình một địa vị trong xã hội. Khi mục đích đời họ là đi tìm những thứ phù phiếm của tiền tài danh vọng, họ rất ghét những ai có và sẽ có tầm ảnh hưởng hơn họ.... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên C: THANH TẨY ĐỀN THỜ_ Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
9-14 thanh gia 02.jpgMahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ, trong nhật ký tự thuật của mình, ông kể lại rằng: khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc Kinh Thánh, đặc biệt là “Bài giảng trên núi”....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên C: "Chúa Chính Là Ánh Sáng"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
nguoi mu 1.jpgNếu ánh sáng không còn khả năng chiếu sáng, ánh sáng ấy trở thành tăm tối. Chúng ta hãy chiếu sáng bằng những việc làm của ánh sáng. Một cuộc sống đầy gương sáng, một lời nói nâng đỡ ủi an, một nụ cười cảm thông, một đường hướng đưa ra để đồng hành.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
phục vụ.jpgNgười Kitô hữu phải  sống yêu  thương phục vụ  cho dẫu có nghèo đói, có thua thiệt nhưng được phần thưởng vinh quang thiên đàng.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Chinh Anh.
thu 3 tuan VIII.jpgThiên Chúa  – Đấng giàu có vô cùng, vinh quang rạng rỡ vô cùng; vì mọi sự trên trời dưới đất đều thuộc về Người.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi: THIÊN CHÚA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Chua Ba Ngoi.jpg...Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng chiêm ngắm và suy gẫm về màu nhiệm Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài để cho tình yêu của Ngài tuôn tràn trên con người và vũ trụ. Ngài chạnh lòng khi thấy con người bị nhiễm độc bởi tội lỗi và Ngài luôn có phương án tốt nhất để giải thoát con người....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên C: HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI_ Lm. Đan Vinh
1231970914.jpgBài Tin mừng của thánh Gioan hôm nay trích từ bài diễn từ giã biệt, trong đó, Đức Giêsu trăn trối tất cả những chân lý mặc khải cho các môn đệ, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Như một ông Thầy hiểu biết mức độ lãnh hội giới hạn của các môn đệ, ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên: BIẾN CHẤT – THANH TẨY. Lm. Duy Khang
cgs47a.jpgiO agN 10x350.png...Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự và là nơi mời gọi con người đến cầu nguyện và giao hoà với Thiên Chúa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng một khi biến nơi thánh thiêng đó trở nên nơi “buôn thần bán thánh”, nơi đầu trộm đuôi cướp thì rõ ràng đã đi ngược lại với ý tưởng tốt đẹp của Thiên Chúa...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên. Nt. Maria Chinh Anh
cgs51.jpgiO agN 10x350.pngMù lòa thân xác là một điều bất hạnh! Cuộc đời chỉ còn là bóng đêm mịt mùng, một vùng tăm tối mênh mông không cảnh vật, không sắc màu. Người mù bẩm sinh không có khái niệm về thấy, còn người đã được thấy rồi lại bị mù lòa thì quả nỗi đau khổ thật lớn lao hơn!...
NGÀY PHỤ NỮ: HƯƠNG THƠM BÊTANIA. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, SJ
flower53.jpg...Lời của Đức Giê-su vẫn cứ ứng nghiệm, ứng nghiệm cách lạ lùng ngang qua muôn vàn Hương Thơm cuộc đời của các Chị Em dâng hiến đời mình để phụng sự Chúa ở mọi thời, vẫn “âm thầm kể lại” hành vi dâng hiến của người phụ nữ xưa....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy sau Lễ Tro: Mùa Chay- Sống mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Lm. Nguyễn Trường Sơn
truyengiao.jpg...Trong bài Tin Mừng trong phụng vụ hôm nay cho thấy,  Thái độ của Lê-vi rất can đảm và dứt khóat: ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Chúa Giêsu. Ông can đảm vì dám bỏ một “nghề hái ra tiền,” và không thắc mắc “rồi làm gì mà ăn?”...
SUY NIỆM THỨ SÁU SAU LỄ TRO: ĂN CHAY. Lm. Duy Khang

ht.jpg...Trong bài Phúc Âm hôm nay, các môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu : "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng : "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay"....

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên A: NGHỊCH LÝ CỦA TIN MỪNG. Maria Phương Trâm, ĐMPC.
caunguyen.jpg...Những mục tiêu tốt chúng ta đặt ra trong cuộc đời không có gì là xấu, cũng chẳng có gì đáng trách. Trong hành trình đức tin, Chúa muốn chúng ta từ bỏ những mục tiêu theo lẽ thường tình là những ý riêng để nếm trải những khó khăn, vất vả những cay đắng trên bước đường theo Chúa...
THỨ TƯ LỄ TRO 2014. Nhiều tác giả
LE TRO_02.jpg...mỗi năm Mùa Chay trở về, chúng ta lại nghe Lời Chúa thiết tha mời gọi trong bài đọc một: Hãy sám hối, hãy trở về với Chúa trong chay tịnh khóc lóc và than van, hãy xé lòng chứ đừng xé áo, để được ơn tha thứ, để được sống thân tình với Chúa. Lời mời gọi này là lời mới gọi phát xuất từ tấm lòng của một vị Thiên Chúa là Cha...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A: Gấp trăm, ngược đãi và sự sống. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
anh-truyen-giao-500.jpg...“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua của Người, để thay đổi cái nhìn của chúng ta về mọi sự..