Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên A

NGHỊCH LÝ CỦA TIN MỪNG

caunguyen.jpgLời Chúa: Lc 9, 22-25

(22) Người bảo rằng: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại".

 (23) Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (24) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. (25) Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Suy niệm

Khi theo đuổi một công việc hay người nào, thường ai cũng có những mục tiêu cụ thể: tôi theo anh thì tôi sẽ được thăng quan tiến chức, tôi theo đuổi công việc này tôi sẽ được tăng lương… Mục tiêu đó phải có kế hoạch và có lý chứng để đạt được trong một thời hạn nhất định. Mục tiêu đó cũng mang nhiều cái lợi: cái lợi về mặt kinh tế, danh vọng, vị trí xã hội…. Đọc Tin mừng hôm nay, có lẽ không ít người cảm thấy “sốc”: “sốc” vì lời Chúa chẳng giống với những tính toán của người đời; “sốc” vì theo Chúa đã chẳng được gì mà còn bị mất, cái mất nặng nề thiệt hại nhất, cái mất chẳng ai muốn mất lại là mất đau thương nghiệt ngã : mất chính bản thân mình.

Theo bước chân của Thầy Giêsu, các môn đệ những tưởng rằng tương lai của mình đang rực rỡ phía trước. Thầy làm nhiều phép lạ thì chắc mình cũng làm được chút ít; Thầy được nhiều người ngưỡng mộ, thì học trò của Thầy ít nhiều cũng được “danh thơm tiếng tốt”. Có thế thời gian "tầm sư học đạo" của các ông mới không uổng phí. Thế nhưng, những lời tiên báo của Đức Giê-su trong trình thuật hôm nay làm cho các môn đệ bỡ ngỡ, đồng thời là những điều ngược với những ước mong của mỗi người chúng ta. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”. Lời tiên báo của Đức Giê-su quả thật là khó hiểu đối với các môn đệ. Điều đó gây kinh ngạc cho các môn đệ và các ông cũng không hiểu hết ý nghĩa lời tiên báo của Người. Chính Phê-rô, khi tuyên xưng Đức Giê-su là “Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa”, ông cũng không nghĩ đến những đau khổ mà Đức Giê-su sẽ phải trải qua. Ngược lại, qua những gì ông đã chứng kiến sau những ngày theo Chúa ông nghĩ rằng Chúa sẽ dùng quyền uy của Đấng Thiên Sai mà giải thoát dân Do Thái, sẽ tái lập đất nước và mang lại cho vương quốc Do Thái sự thịnh vượng.

Sau khi nói về những đau khổ mà mình sẽ phải chịu, Đức Giê-su cho các môn đệ biết điều kiện để theo Chúa không phải là con đường trải toàn hoa hồng, không là những tư lợi mà các ông sẽ được hưởng, không là những vinh quang ngút ngàn sau những phép lạ… Người nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?". Điều kiện để theo Chúa thật là nghiệt ngã. Theo lẽ thường con người ai cũng “tham sướng sợ khổ”, ai cũng muốn hạnh phúc mà không có khổ đau. Theo Chúa, cũng là theo ý của Chúa, thánh ý của Chúa được thể  hiện qua từng biến cố trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng có mấy khi ta nỗ lực tìm hiểu ý Chúa để đọc được Thánh ý của Chúa qua từng biến cố cuộc đời. Theo Chúa, Người đòi ta phải từ bỏ chính mình, thế mà không ít lần ta đòi Chúa làm theo ý ta. Vác thập giá mình ư? Sao khó quá, thánh giá nào đối với ta cũng nặng nề, cũng chất chứa những đau thương. Đôi lúc ta còn so sánh thánh giá  mình với thánh giá người khác; thánh giá mình sao mà nặng nề, gai góc còn thánh giá của người khác thì thật là nhẹ nhàng, êm ái và thoải mái.

Chúng ta không muốn theo Chúa lên đỉnh đồi Can vê bằng con đường khổ giá nhưng Chúa đòi hỏi và mời gọi chúng ta cùng trải qua gian nan vất vả trước khi nếm quả ngọt hạnh phúc. Con đường theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải không ngừng từ bỏ chính mình, từ bỏ những ý riêng của mình để nỗ lực vượt qua những cản trở trên hành trình theo Chúa. Từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, bước đi dưới sự nâng đỡ của Chúa trong tâm tình phó thác tin yêu. Sự từ bỏ này không chỉ là từ bỏ trong chốc lát, thoáng qua mà là sự từ bỏ liên lỉ “hàng ngày” như một quy luật tất yếu của người môn đệ trung tín.

Những mục tiêu tốt chúng ta đặt ra trong cuộc đời không có gì là xấu, cũng chẳng có gì đáng trách. Trong hành trình đức tin, Chúa muốn chúng ta từ bỏ những mục tiêu theo lẽ thường tình là những ý riêng để nếm trải những khó khăn, vất vả những cay đắng trên bước đường theo Chúa. Hành trình ấy, chắc chắn có Chúa đồng hành khi chúng ta luôn đón nhận thập giá cuộc đời; khi chúng ta liều mất mạng sống mình cho Danh Đức Giê-su được thể hiện.

Maria Phương Trâm, ĐMPC.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     THỨ TƯ LỄ TRO 2014. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A: Gấp trăm, ngược đãi và sự sống. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Chúa Nhật Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên A: Yêu thương và tin tưởng vào Cha. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên C: TIN NHẬN QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA NƠI ĐỨC GIÊSU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên Năm C: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên Năm C: ÁNH SÁNG ĐỨC TIN. Lm. Duy Khang
     Lời Chúa thứ tư sau Lễ Chúa Ba Ngôi : VINH QUANG CỦA ĐỨC KITÔ. Nữ Tỳ Thánh Thể.