Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

Theo Chúa được gấp trăm

1 phó thác.jpg

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

Suy Niệm:

1. Những ngày giáp Tết, các công nhân tại các xí nghiệp hay các công ty mong được thưởng tiền để ăn tết.

Trong các giải đấu lớn, như bóng đá, các đội tuyển quốc gia, các  cầu thủ, nhất là những cầu thủ xuất sắc, được thưởng số tiền rất lớn, vì đã mang lại cho quốc gia niềm vinh dự thắng cuộc, đặc biệt, là giải huy chương vàng, cúp giải nhất,…

2. Chúng ta dễ hiểu niềm vui sướng của các môn đệ khi đi theo Chúa Giêsu; các ông cũng mong được phần thưởng từ nơi Chúa. Phêrô thay cho các môn đệ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?"

Nghe các môn đệ đặt câu hỏi như thế, Chúa Giêsu hứa với các ông rằng:

"Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.”

 Thật hạnh phúc biết bao cho những ai được làm môn đệ của Chúa Giêsu, được nhiều ơn phúc, không phải là tiền bạc hay danh vọng, nhà cửa hay vật chất thế gian; trái lại, đây là phần thưởng của Chúa;  Phần thưởng đời này là tha nhân, là Hội Thánh, là được làm con cái Hội Thánh, phần thưởng của những kẻ từ bỏ mọi sự để làm công việc của Chúa, chia sẻ công việc loan báo Tin Mừng của Chúa; nhiều khi phải thiệt thòi bản thân, đón nhận cái chết, vì là môn đệ của Ngài; Hơn nưa, đây còn là phần thưởng thiêng liêng, phần thưởng Nước Trời, được tham dự vào vinh quang của Chúa phục sinh, được đón nhận sự sống đời đời.

3. Tuy nhiên, người môn đệ là những người đi theo Ðức Giêsu, thì phải trở nên giống như Ngài. Đó là dám từ bỏ tất cả mọi vinh quang trần thế, mọi tính toán theo kiểu người đời.

Điều đó có nghĩa là: các môn đệ phải chấp nhận con đường thập giá, con đường đau khổ và chịu chết. Khi dám chấp nhận chịu thua thiệt của bản thân, người môn đệ mới xứng đáng lãnh nhận một món quà, một phần thưởng, đó là một “mối lợi là được biết Đức Kitô”, và nói theo thánh Phaolô “vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô”.

Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã từ bỏ vinh quang, địa vị Thiên Chúa và mang thân phận một con người nghèo hèn. không có của cải giàu sang và cuối cùng mất cả mạng sống.

Là người Kitô hữu của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mình có, như đừng tìm kiếm vui thú trong sự giàu sang phú quý, mà hãy tìm kiếm để giàu có lòng tin yêu, lòng trông cậy, lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự; Đừng sống ích kỷ cho bản thân, là độc quyền chiếm hữu, hưởng dùng, mà hãy cho đi, chia sẻ và dấn thân phục vụ tha nhân, theo như Luật Chúa đòi hỏi là bác ái, là yêu người; Nhưng hãy nhớ rằng: quê hương chúng ta không phải ở đời này, nhưng là quê hương vĩnh cửu ở trên trời. Đó là điều Chúa đã hứa ban cho chúng ta, phần thưởng cao quí là sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc. Xin ban cho chúng con phần thưởng đích thực là chính Chúa, là Nước Trời, là hạnh phúc mai sau. Xin dạy chúng con trong cuộc sống hằng ngày. biết sống bác ái, yêu thương như Chúa dạy. Vì đó là cách thế dễ dàng đạt tới Nước Trời. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C -Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VIII Thường niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VIII Thường niên- Lm. Quôc Khánh SBD
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VIII Thường niên- Nguyễn Văn Nghị
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên-Lm. Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi- LM ĐAN VINH - HHTM