Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên Năm C

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-47

untitled.bmp(39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 (46) Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, (47) thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. (48) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (49) Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn ! (50) Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (51) Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (52) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (53) Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (54) Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, (55) như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời. (56) Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SUY NIỆM:

Trước giòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có người nhận định: “Trước đây, khi khoa học chưa tiến bộ, con người tuy lam lũ nhưng rảnh rang; ngày nay, khoa học tiến bộ, con người được máy móc trợ giúp, nhưng ngày càng bận rộn!”

Cuộc sống hiện đại với nền kinh tế công nghiệp khiến con người ngày càng bận rộn hơn. Nhiều người quá bận rộn với việc mưu sinh; hằng ngày phải đi làm để lo cơm áo gạo tiền. Nhiều người làm ‘đầu tắt mặt tối’ để cố gắng trở nên giàu có; nhiều người lại bị cuốn hút vào những trò giải trí, những thú tiêu khiển vô bổ…

Vì những lý do đó, người ta cũng ít viếng thăm nhau hơn; Có khi hai người ở sát nhà nhau mà không biết nhau. Ngay cả họ hàng đến thăm nhau cũng là điều họa hiếm.

Tin Mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elisabeth như là một  ngọn đèn sáng dọi chiếu vào cuộc sống ‘tăm tối’, ‘hờ hững’ trong sự tương quan giữa người với người của cuộc sống công nghiệp hiện đại hôm nay.

Thật ra, thời nào cũng vậy, để có thể đến thăm nhau, đòi hỏi người ta phải có tình yêu thương nhau và phải cần nhiều cố gắng.

Chiêm ngắm cuộc viếng thăm của Mẹ Maria tới nhà bà Elisabét, chúng ta thấy Mẹ rất yêu người chị họ; vì khi nghe tin chị Elisabet mang thai trong lúc tuổi già, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng. Để có thể thực hiện cuộc viếng thăm này, Mẹ đã phải vượt đường xa hơn 100 cây số với muôn vàn cách trở.

Thật vậy, ngay câu đầu tiên, Tin Mừng đã ghi lại 3 động từ diễn tả hành động của Mẹ: chỗi dậy, vội vã ra đi, tiến lên miền núi.

Chỗi dậy là ra khỏi chính mình, là vượt ra những tiện nghi và an toàn của bản thân.

Ra đi là chấp nhận bỏ lại, là dấn thân trên hành trình gian khổ phiêu lưu để đến được với người khác. Sự vội vã của Mẹ Maria diễn tả Mẹ được thúc đẩy bởi tình yêu mãnh liệt dành cho người chị họ.

 “Lên miền núi”: không chỉ có ý nói tới độ cao về địa lý nhưng còn diễn tả ý chí vượt lên khó khăn và nghịch cảnh. Thật vậy, đi lên bao giờ cũng mệt hơn đi xuống. Đi lên đòi hỏi người ta phải nỗ lực cố gắng nhiều.

Vậy mà Mẹ Maria đã vượt lên chính mình, vượt qua tất cả để đến thăm bà chị họ.

Cuộc viếng thăm của Mẹ mang lại cho bà Elisabét nhiều lợi ích tích cực: niềm vui được chia sẻ, khó khăn được giải gỡ. Cảm xúc như òa vỡ khi hai chị em gặp nhau. Hơn nữa, Mẹ đã không chỉ mang Chúa đến cho người chị họ mà còn cho cả nhà ông Giacaria, đặc biệt là cho hài nhi Gioan “Hài nhi đã nhảy lên vui sướng”.

Và như thế, chiêm ngắm Mẹ Maria trong cuộc viếng thăm bà Elisabét trong Tin Mừng hôm nay là dịp để chúng ta -những người con của Mẹ- xét xem: mình có hay thăm viếng người khác không; nhất là những người nghèo khó, già cả, neo đơn, bệnh tật?

Khi đi thăm viếng, mỗi người chúng ta thường mang lại cho người được viếng thăm điều gì? Có đem đến cho họ niềm vui và sự giúp đỡ chân thành không? Nhất là có đem Chúa và bình an của Chúa đến cho họ không?

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, qua việc chiêm ngắm hình ảnh Mẹ đi thăm viếng người chị họ trong Tin mừng hôm nay, xin cho chúng con -noi gương Mẹ- mang Chúa trong mình, hân hoan mau mắn chỗi dậy, lên đường, đến với  rất nhiều người đang cần chúng ta thăm nom, giúp đỡ. Amen.

 Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên Năm C: ÁNH SÁNG ĐỨC TIN. Lm. Duy Khang
     Lời Chúa thứ tư sau Lễ Chúa Ba Ngôi : VINH QUANG CỦA ĐỨC KITÔ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt. Maria Chinh Anh
     Thứ 2 tuần VIII Quanh năm: Hai thái độ sống đức tin ...
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN B. Minh Tứ