Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

LỜI CHÚA : Mc 10, 28 – 31

sach.jpg28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" 29 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

SUY NIỆM

Trình thuật Tin mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta duyệt xét lại tình yêu của mình với Đức Giê-su Ki-tô, qua việc duyệt xét lại đời sống từ bỏ của chúng ta để bước theo Chúa, sống các giá trị mà Tin mừng đòi hỏi trong một thế giới có quá nhiều thách đố hôm nay.

Phê-rô, các Tông đồ đã từ bỏ mọi sự: bỏ của cải vật chất (nhà cửa, ruộng đất), bỏ tình thân gia đình (anh chị em, mẹ cha, con cái) mà theo Đức Giê-su. Những từ bỏ xem ra có vẻ triệt để đòi hỏi những hy sinh lớn lao, tuy nhiên đó cũng chỉ là những cái từ bỏ bên ngoài; Đức Giê-su còn đòi những người theo Ngài từ bỏ ở mức độ cao hơn nữa – từ bỏ chính mình: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà theo tôi.” Để có thể từ bỏ mọi sự mà theo Đức Ki-tô phải có lòng mến yêu cao độ. Từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa không chỉ là hành trình của tình yêu mà còn là hành trình của niềm tin. Tin và yêu không hề tách rời trong hành trình theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa.

Chuyện kể rằng có một thiên kim tiểu thư rất mực ngoan hiền của một vị đại gia nọ đột nhiên biến mất làm cho cả gia tộc hoảng hốt kiếm tìm. Riêng thân phụ của nàng rất tức giận vì ông biết điều gì đã xảy ra: Cô con gái cưng của ông đã vất bỏ tất cả: của cải, lời hứa thừa kế, tình thân gia đình, đặc biệt tình yêu cha mẹ đã dốc hết chăm chút cho cô để “cuốn gói theo trai” – một thằng nghèo kiết xác (theo nhận xét cay đắng của ông) - cái thằng đã mồi chài đứa con gái dại dột của ông. Ông tuyên bố: tóm được nó ông sẽ cho nó ngồi tù vì tội bắt cóc con gái ông. Với thế lực cùng sự giàu có của ông, ông đã dễ dàng tìm ra chàng trai và cô gái. Nhưng khi tống ngục chàng trai thì đồng thời ông cũng mất đi cô con gái xinh đẹp, tươi vui và dịu dàng ngoan hiền. Bởi hồn cô đã bị giam cầm cùng với chàng trai. Cô trở thành ủ rũ xanh xao, buồn rầu, sống như người vô hồn và lâm bệnh nặng…. Và gia đình cô đã đầu hàng trước tình yêu của cô.

Tình yêu đích thực là thế. Tình yêu khiến người ta từ bỏ vô điều kiện, cho đi vô điều kiện và dâng hiến vô điều kiện để đáp ứng cho người yêu. Lời mời gọi từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Ki-tô không chỉ dành riêng cho những người hiến thân phụng sự Thiên Chúa trong đời sống tu mà còn dành cho tất cả mọi Ki-tô hữu. Trong mỗi quyết định và lựa chọn, mỗi hành vi, hoạt động của cuộc sống thường ngày là một lời mời gọi từ bỏ để sống theo Tin mừng – sống theo tinh thần của Đức Giê-su Ki-tô. Mọi mối tương quan với thụ tạo phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu dành cho Thiên Chúa: của cải vật chất là phương tiện để phục vụ nước trời; tình thân huyết nhục, bạn bè, láng giềng…cũng phải bắt nguồn từ Thiên Chúa mới vững bền, hạnh phúc. Tại sao tôi phải yêu mến Thiên Chúa? Vì Ngài đã yêu tôi trước - yêu tôi vô cùng, vì Ngài đáng yêu vô cùng; Ngài đã hạ mình đến với tôi, hiến mạng cho tôi để cứu tôi khỏi chết muôn đời. Tại sao tôi phải từ bỏ mọi sự để theo Ngài? Vì tất cả mọi sự tôi có được là hồng ân nhưng không Ngài đã ban tặng cho tôi, kể cả mạng sống tôi. Hơn nữa, lựa chọn từ bỏ để bước theo Ngài, sống với Ngài là tôi xây dựng hạnh phúc cho đời mình và cho nhân loại. Vì vậy mà Ngài nói: Từ bỏ một tôi sẽ được gấp trăm; tựa như hạt lúa gieo vào lòng đất, cam chịu mục rữa để được trăm ngàn hạt vàng khác.

Năm đức tin Giáo hội mời gọi con cái canh tân niềm tin và tình yêu của mình vào Thiên Chúa. Không có tình yêu thì không có niềm tin; không có niềm tin thì khó có thể có tình yêu. Chúng ta cần làm mới lại niềm tin của mình bằng việc siêng năng lắng nghe Lời Chúa, bằng đời sống gắn bó với Thiên Chúa để tình yêu Chúa được tiến triển trong ta. Chúng ta đến kín múc nơi Ngài nguồn mạch sự sống để có thể can đảm sống đức tin, từ bỏ những gì không phù hợp với Tin mừng, làm ta xa cách Thiên Chúa trong một thế giới muốn chối từ Ngài.

Câu kết của đoạn Tin mừng : “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."(c.31)”có vẻ lạc lõng không ăn nhập vào đâu trong trình thuật, nhưng kỳ thực nó được kết hợp chặt chẽ theo logic Tin mừng: Những kẻ xem ra là những kẻ ăn trên ngồi trước, tự tôn, quyền thế trước mặt người đời, có thể chà đạp kẻ khác, nhưng trước mặt Chúa xem ra cũng chẳng giá trị gì; còn những kẻ từ bỏ mọi sự để sống theo Tin mừng của Đức Ki-tô bề ngoài xem ra có vẻ là những người dại dột, thiệt thòi, làm ‘đầy tớ’ phục vụ thiên hạ, nhưng trước mặt Chúa họ lại là những kẻ có giá trị, là ‘người lớn trong nước trời’. Từ bỏ mọi sự - bỏ của cải, bỏ tình thân, mới là sự từ bỏ ngoài mình, nhưng từ bỏ mình mới là sự từ bỏ chính yếu và triệt để: từ bỏ những đam mê thế tục, những thói hư tật xấu; từ bỏ cái tôi tự đại kiêu căng làm phát sinh bao tội lỗi, đau khổ để mặc lấy tinh thần khiêm nhường, hiền lành của Đức Ki-tô, để sống yêu thương như Ngài, dâng hiến như Ngài. Từ bỏ nào cũng có hy sinh, nhưng có lẽ từ bỏ mình mới gây đau đớn nhất. Xin tình yêu Chúa tăng thêm sức mạnh và nghị lực cho tâm hồn giúp con can đảm từ bỏ để bước theo Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt tâm hồn cho con nhận ra tình yêu không bờ bến Chúa đã dành cho con, và cho con biết đáp lại tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Xin gia tăng đức tin giúp con can đảm sống những giá trị Tin mừng cách mạnh mẽ dẫu có phải hy sinh và từ bỏ chính mình, dẫu có phải lội ngược dòng, dẫu có phải chịu bách hại và ngược đãi. Xin tình yêu Chúa thống trị tâm hồn con giúp con trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.

Nt. Maria Chinh Anh


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Đan Vinh - HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro_LM ĐAN VINH- HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Thứ 2 tuần VIII Quanh năm: Hai thái độ sống đức tin ...
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Nữ Tỳ Thánh Thể
     MÙ MẮT THỂ XÁC NHƯNG SÁNG MẮT TÂM HỒN. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.