Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 8

Suy Niệm Chúa Nhật Thường Niên A. Nhiều tác giả
Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI. Nt. Maria Anh Thư, OP
hoa cai.jpgRất nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói đến mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Trong Tin Mừng Maccô, Nước Thiên Chúa ví như chuyện một nông dân nọ đi gieo hạt giống. Đêm hay ngày, ông có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm, tăng trưởng và đơm bông kết trái...
Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên A. Nhiều tác giả
tin mung 2.jpgTin Mừng hôm nay tiếp tục Bài Giảng Trên Núi. Đức Giê-su dạy các tín hữu về thái độ phải có đối với tiền bạc vật chất: Họ không được coi đồng tiền là ông chủ mà phải bắt nó phục vụ mình như đầy tớ....
Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên A: Yêu thương và tin tưởng vào Cha. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
love_of_god1.jpgTình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình tâm giúp chúng ta nhìn mọi sự còn lại một cách tương đối. Không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi nỗi âu lo vì đó là yếu tố trong cuộc sống xã hội hôm nay....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên C: TIN NHẬN QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA NƠI ĐỨC GIÊSU. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
imagesCAFM8EXR.jpg...trong cuộc sống có thể nhiều khi chúng ta cũng đã cố ý tránh né sự thật, tránh né để khỏi phải nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa, chúng ta ngại ngùng không dám nói đến quyền năng của Người đã thực hiện trong cuộc đời của mình...
Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên Năm C: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
untitled.bmp...cuộc viếng thăm của Mẹ mang lại cho bà Elisabét nhiều lợi ích tích cực: niềm vui được chia sẻ, khó khăn được giải gỡ. Cảm xúc như òa vỡ khi hai chị em gặp nhau. Hơn nữa, Mẹ đã không chỉ mang Chúa đến cho người chị họ mà còn cho cả nhà ông Giacaria, đặc biệt là cho hài nhi Gioan “Hài nhi đã nhảy lên vui sướng”....
Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên Năm C: ÁNH SÁNG ĐỨC TIN. Lm. Duy Khang
1.jpg...Sống đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa yêu thương, vì Người dẫn chúng ta đến với chính Ngài, đến với tình thương của Ngài, đến với ơn cứu độ của Ngài...
Lời Chúa thứ tư sau Lễ Chúa Ba Ngôi : VINH QUANG CỦA ĐỨC KITÔ. Nữ Tỳ Thánh Thể.
wheat_2d868.jpg...Quang cảnh xảy ra khi Chúa Giêsu và các môn đệ đang tiến về thành thánh Jérusalem. Thánh Mc ghi rõ: Chúa Giêsu dẫn đầu. Như thế, Ngài ý thức về vai trò và sứ mạng của Ngài sẽ kết thúc tại Jérusalem và Ngài sẽ là nhân vật trung tâm...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt. Maria Chinh Anh

sach.jpgTrình thuật Tin mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta duyệt xét lại tình yêu của mình với Đức Giê-su Ki-tô, qua việc duyệt xét lại đời sống từ bỏ của chúng ta để bước theo Chúa, sống các giá trị mà Tin mừng đòi hỏi trong một thế giới có quá nhiều thách đố hôm nay...

Thứ 2 tuần VIII Quanh năm: Hai thái độ sống đức tin ...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Nhiều tác giả

chua-ba-ngoi-trinity.jpg....Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính một trong những màu nhiệm chính yếu trong niềm tin của chúng ta, và đồng thời mời gọi chúng ta sống theo mẫu gương yêu thương của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng một tình yêu quảng đại chân thành...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
small_1244336605.nv.jpgSau lễ Hiện xuống, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm và cử hành Mầu nhiệm Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là một đấng trừu tượng, nhưng là Sự Sống, Nhân ái, Khôn Ngoan, và Hiện Diện...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. Minh Thùy
giesu.jpg...Suy niệm Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhiều bài học. Sống trong Hội Thánh, nhiều lúc chúng ta thích tỏ ra là người có trách nhiệm, bằng cách đặt những câu hỏi cho nhiều người. Đôi khi những câu hỏi ấy ngầm tấn công và dồn người khác vào thế bí kiểu của các người trong Thượng Hội Đồng Do Thái hôm nay...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

untitled.bmpNghe các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ kính Đức Maria đi thăm viếng Bà Elizabeth hôm nay, chúng ta như nghe được tiếng reo vui và những nụ cười hân hoan mừng rỡ, niềm hân hoan và tiếng reo mừng này là tiếng reo mừng của Dân Chúa sau hàng ngàn năm mong đợi lời Chúa hứa nay đã được thực hiện...

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
_money.jpgDanh lợi, địa vị, giàu sang, là mục tiêu cho lòng ham muốn của con người trần thế. Cũng chính là tiền tài danh vọng mà người ta giết hại nhau, người ta đổi trắng thay đen, người ta chà đạp trên đau khổ của người khác vì lợi ích riêng của họ, làm mất sự công bằng, tiêu diệt công lý làm cho nhiều người mất bình an và hạnh phúc...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN B. Minh Tứ
HY-NVT.jpg...Như hai mặt của cuộc sống, Chúa Giê-su thẳng thắn không úp mở, và rõ ràng khẳng định  cho các môn đệ hay những người đi theo Chúa là họ sẽ đương đầu với một thực tế của sự từ bỏ và bước theo Chúa là: sự bách bớ, chống đối, ngược đãi, vác thập giá…
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Nữ Tỳ Thánh Thể

ANH MAT CHUA.bmpBài Tin Mừng nằm trong phần III của Tin Mừng Maccô nói về Mầu Nhiệm Con Người và con đường của Con Người đi là Thập Giá, là chọn lựa và hy sinh. Chủ đề chính của đoạn Tin Mừng Mc 10,17-27 nói về của cải. Một sự so sánh giữa Thiên Chúa và của cải, tiền bạc, dẫn đến sự hy sinh...

MÙ MẮT THỂ XÁC NHƯNG SÁNG MẮT TÂM HỒN. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
0.jpgĐể diễn tả tình trạng bi đát của những người bị mù, tục ngữ Việt Nam có câu: ” Giàu hai con mắt, khốn khó hai bàn tay”. Và hơn thế nữa, để nói lên tâm tình sẻ chia với hoàn cảnh đau thương của họ, Tục Ngữ còn nhấn mạnh :” Có đau mắt mới biết thương người mù”…
SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.
1270610266-yeu-thuong-3.jpgLạy Chúa Giêsu! Niềm tin thật là cần thiết trong cuộc sống của chúng con, nhưng chúng con xin dường như lãng quên và xếp nó vào hàng thứ yếu, để rồi cuộc sống cứ mãi quay quắt và chẳng tìm thấy nơi đâu bến bờ hạnh phúc đích thực.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LẠC QUAN. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
080902195020-386-342.jpg..Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Hãy để cho Chúa lo cho bạn ngày mai còn ngày hôm nay hãy sống hết mình với giây phút hiện tại. Hiện tại có khó khăn nhưng “sau đêm dài là ánh bình minh”. ..