Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÃY LO LẮNG CHO LINH HỒN. Lm Paul Nguyễn Nguyên
ong-dat.jpg ...Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy đối xử công bằng với linh hồn mình. Khi nuôi thân xác bằng cơm bánh được thu hoạch từ lòng đất thì cũng phải nuôi hồn bằng “Bánh từ trời xuống”. Chính Chúa Giêsu là Bánh bởi trời được Chúa Cha ban cho nhân loại để mang lại sự sống cho thế gian: “Chính Ta là Bánh trường sinh, ai đến với Ta, không hề phải đói. Ai tin vào Ta, chẳng hề khát bao giờ”...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông

JesusPreaching.jpg...Hình ảnh cả đám đông nhốn nháo đi tìm Chúa Giê su thật là đẹp. Đó đã là thái độ của ba môn đệ ngay từ đầu sứ vụ, rồi của bà Maria Mađalêna vào buổi sáng Phục sinh trước ngôi mộ trống. Đó cũng là cách thức của mỗi người chúng ta. Đi tìm Chúa phải là mục đích sâu xa trong cuộc đời. Chính vì thế mà chúng ta qui tụ lại trong nhà thờ ngày Chủ nhật. Và chúng ta sẽ không ngừng tìm kiếm Chúa....

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A -Lễ Thánh GIOAN VIANEY.

Jmv.jpg..Cảm nghiệm và trả lời được câu hỏi của Chúa bằng cả cuộc đời là một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Cha ban cho ai người ấy mới được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, xin cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa sâu hơn, theo Chúa thân mật hơn và yêu Chúa nồng nàn hơn...

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Thiên Thảo SJP
71.jpg..Sau những phút giây hạnh phúc bên Chúa hiển dung, các môn đệ được mời gọi xuống núi trong sự thinh lặng (x.c.9). Mỗi chúng ta cũng vậy, cuộc gặp gỡ thân mật bên cung lòng Chúa trong những phút giây thiêng liêng tràn ngập an bình hạnh phúc, không cho phép chúng ta dừng lại ở đây...
CỘNG TÁC VỚI CHÚA
BacAi2.jpg...Sở dĩ có cuộc đổi đời này là do ảnh hưởng của Mẹ Têrêsa Calcutta. Anh nói: Làm sao tôi có thể diễn tả được tôi đã mang ơn Mẹ như thế nào. Mẹ đã chỉ cho tôi thấy một Kitô giáo bằng hành động. Mẹ đã dạy cho tôi biết quyền năng của tình thương...
LÒNG THƯƠNG
cgcjy1269318190.jpg...Món quà cưới của đôi bạn trẻ trong câu chuyện trên đây quả là cao đẹp. Nó cao đẹp bởi vì nó được làm nên bởi những hy sinh quá lớn. Nó cao đẹp bởi vì nó kết tinh bằng một tình yêu trao ban...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM A- PHÉP LẠ CỦA SỰ LẮNG NGHE. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
imagesCA9NR9XX.jpg...Nét đẹp của Bài Phúc âm hôm nay không chỉ dừng lại ở việc con người biết lắng nghe và tôn trọng nhau mà còn quan yếu ở chỗ sự chia sẻ lương thực được trao tặng cho nhau. Cho dù chỉ với phần lương thực quá ít ỏi của một đứa bé....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- CHẠNH THƯƠNG KẺ ĐÓI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
5chicbanh.jpg...Trước nhu cầu lớn lao của anh em đồng loại, chúng ta không thể thoái thác chờ đợi, Chúa đang nói với chúng ta như đã nói với các tông đồ: Chính anh em hãy cho họ ăn...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
TheoThanhKinh14.jpg...“Chính chúng con hãy cho họ ăn đi!”. Đó chính là tình yêu của Đức Ki tô mà chúng ta được mời gọi chuyển giao. Không gì sẽ có thể thực hiện nếu không có phần đóng góp của chúng ta. Chúa Giê su có thể dự liệu một hành động khác, nhưng rõ ràng, phép lạ chỉ có thể xảy ra nhờ một đứa bé đã đóng góp phần lương thực ít oi của nó,...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
80801cung1.jpg“Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng, và đã quá chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn”(Mt 14,15)...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Gioan B Phan Kế Sự
9CADQDOKMCANOF3LJCASQ9JH8CAQRKAQSCAKPP5EHCA3LSZ2UCAR6G5FECA5I5JZECAXY9FOPCA89EIX6CAEGK6OWCABMGJBYCAPTNMI3CAX1GW6CCADXVRVECADTO8O5CA0HIIPDCAW0TNKACAKCMGI0.jpg...Ngoài việc lo cho anh em túng thiếu được no đủ, chúng ta còn có bổn phận “sống tình người” với nhau. Không phải chờ “sung rụng” hay trên trời rơi xuống, mà mỗi người chúng ta phải sống có trách nhiệm với nhau, lo phục vụ và chăm sóc cho nhau. Đó chính là sống đức bác ái Kitô giáo...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- CHUYỆN BIẾT RỒI VẪN CỨ NÓI. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
_money.jpg...Làm giàu truớc mặt Thiên Chúa chính là chiếc chìa khoá giúp chúng ta thoát ra khỏi sự tham lam vị kỷ. Hạn từ giàu khiến chúng ta liên tưởng đến sự phong phú, đến tình trạng được có nhiều hơn....
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgChúa là tấm bánh dưỡng nuôi cuộc đời chúng con. Đây là ân phúc vượt lên mọi điều chúng con mong ước. Chúng con chỉ cần của ăn mau hư nát, nhưng Chúa lại cho chúng con sự sống đời đời là chính Thánh Thể Chúa....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- CUỘC ĐỜI LÀ PHÙ VÂN. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
natur_22.jpgCuộc đời là phù vân. Đó là một chân lý mà mỗi người chúng ta đều nhìn nhận. Không có gì trong cuộc đời là bền vững, là vĩnh cửu.Tất cả đều tàn phai theo thời gian. Tiền tài, danh vọng và sắc đẹp rồi cũng sẽ có một ngày vuột ra khỏi tầm tay của chúng ta...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông

tinhyeu8ed6.jpgChúng ta đang đứng trước một lựa chọn: Sở hữu hoặc Hiện hữu. Quan tâm lớn nhất của con người là Sở hữu. Trong khi của cải duy nhất tồn tại là Tình yêu tạo trong ta một thực tại thiêng liêng vĩnh cửu. Tình yêu đòi buộc chúng ta phải quên chính mình, và chỉ phát sinh từ sự chết nội tâm của chúng ta mà thôi.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
light of the world_0.jpg..."tôi tin rằng Thượng Đế điều khiển mọi việc của Ngài, không cần tôi tính toán giùm Ngài. Đã có Ngài lo rồi thì mọi sự hoàn thiện hết, còn ưu tư nỗi gì nữa.”...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 4 [5] Sau >> Cuối >>|