Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

(Mt 17,1-9)

71.jpgSau khi tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất, Đức Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ một điều kiện tiên quyết để có thể theo Ngài, đó chính là vác cây thập giá của cuộc đời mỗi người (x. Mt 16,21. 24).

Thầy Giêsu của các môn đệ thật lạ lùng đến khó hiểu! Giữa lúc các môn đệ đang hăng say theo Ngài với bao hoài bão để dệt mộng cho tương lai, thì lại được tiên báo chính Ngài sẽ phải đau khổ rồi phải chết. Và đó cũng là con đường mà các môn đệ phải trải qua trên hành trình theo Ngài.

Chúa Giêsu là Vị Thầy tuyệt vời nhân hậu, Ngài đến trần gian để mạc khải tình yêu Cha cho con người. Đồng thời cũng hé mở thiên tính của Ngài, nhờ đó các môn đệ tin Ngài là Đấng Cha sai đến trần gian. Thời điểm thuận lợi là sáu ngày sau khi tiên báo cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã đưa riêng ba môn đệ thân tín lên núi cao và tỏ thiên tính của Ngài cho các ông. Cuộc hiển dung của Chúa chắc hẳn là để củng cố niềm tin cho các môn đệ trước cuộc đau khổ và tử nạn mà Chúa sắp phải trải qua.

Ba môn đệ được Chúa tách riêng ra, đưa lên núi cao để chiêm ngưỡng Chúa hiển dung. Cuộc tương giao thần diệu ấy được diễn ra trong một khung cảnh xa rời với những náo động xô bồ của cuộc sống trần thế. Và rồi chính trong phút giây huyền nhiệm ấy, các ông đã cảm thấy mình thật là hạnh phúc! (x.c.4).

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta cứ mải mê vật lộn với những lo toan trần thế, không còn giờ để đến với Chúa, để dành cho Chúa nữa, thì làm sao có thể gặp được Chúa, cảm nghiệm được tình Chúa và sức nâng đỡ diệu kỳ của Chúa trong cuộc đời. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy luôn biết dành cho Chúa một khoảng trống nội tâm, một chút thời gian tĩnh lặng để gặp Chúa, để lắng nghe và tâm sự với Chúa. Điều này sẽ để lại trong tâm hồn chúng ta niềm hạnh phúc thiêng liêng sâu đậm như các môn đệ xưa khi được ở trên núi với Chúa. Chúng ta có muốn tận hưởng những phút giây tràn ngập an bình hạnh phúc như vậy không?

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông …” (c. 2). Thời gian ba năm được sống bên Thầy, được chứng kiến nhiều phép lạ Thầy làm, nhưng các môn đệ vẫn nhìn về Chúa Giêsu như một Messia trần thế. Biến cố hiển dung hôm nay đã trả lời cho các ông về chân dung đích thực của Ngài: “Là Thiên Chúa, là Con yêu dấu của Chúa Cha” (x.c.5). Nhưng Chúa Giêsu vẫn phải hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại ngang qua con đường đau khổ và tử nạn, để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Vậy nếu như việc tiên báo cuộc tử nạn ở trên làm cho các tông đồ hoang mang dao động, thì cuộc hiển dung này đã củng cố niềm tin cho các môn đệ. Nhờ đó các ông hiểu rằng dẫu có gian nan, khổ đau hay thập giá, thì cuối cùng sẽ có cuộc phục sinh vinh quang. Cuộc hiển dung hôm nay đã giúp các môn đệ vững tâm trước cuộc thương khó của Chúa, đồng thời là động lực chính yếu để các ông can đảm mạnh mẽ chấp nhận những thử thách, bách hại cho đến cái chết vì danh Chúa.

Trong cuộc đời mỗi người, gian nan đau khổ luôn giăng ngập muôn lối đường, chúng ta không thể tìm cách né tránh được. Điều quan trọng là chúng ta hãy can đảm chấp nhận vác lấy thập giá đời mình theo gương Thầy Giêsu, với niềm tin tưởng hy vọng là chúng ta cũng sẽ được bước vào cõi vinh quang phục sinh cùng với Ngài.

Trong biến cố hiển dung, có sự hiện diện của Chúa Cha qua tiếng nói: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (c.5). Lời tuyên phán và nhắn nhủ của Chúa Cha là sứ điệp quan trọng cho các môn đệ và mỗi chúng ta hôm nay. Chúa Cha xác định Chúa Giêsu là Con yêu dấu làm Cha vui lòng. Bởi lẽ chính Chúa Giêsu đã tự nguyện xuống trần gian để chu toàn thánh ý Cha ngang qua cuộc tử nạn đẫm máu đầy ô nhục. Cái chết nhục nhằn của Chúa trên thập tự đã trả lại cho con người quyền làm con Thiên Chúa và thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Phần mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực cộng tác với ơn Chúa qua việc lắng nghe và sống theo lời Chúa Giêsu, rập khuôn theo mẫu gương của Ngài, nhờ đó chúng ta mới có thể bước vào cõi vinh quang trong Vương Quốc Thiên Chúa.

Sau những phút giây hạnh phúc bên Chúa hiển dung, các môn đệ được mời gọi xuống núi trong sự thinh lặng (x.c.9). Mỗi chúng ta cũng vậy, cuộc gặp gỡ thân mật bên cung lòng Chúa trong những phút giây thiêng liêng tràn ngập an bình hạnh phúc, không cho phép chúng ta dừng lại ở đây. Nhưng chúng ta cần trở về với thực tại của cuộc sống trong niềm hân hoan vui tươi qua đời sống yêu thương phục vụ. Chúa muốn chúng ta sống bên Chúa và cùng với anh em sống cho Chúa nữa. Chu toàn những bổn phận thường ngày trong niềm tin yêu phó thác là cách thế chúng ta kéo dài sự hiện diện của Chúa giữa trần gian.

Xin Chúa giúp chúng ta biết dành riêng cho Chúa khoảng thời gian và không gian cần thiết, để lắng nghe và tâm sự với Chúa, để cảm nghiệm tình yêu Chúa. Đồng thời xin Chúa giúp chúng ta cũng biết tận tình với anh em trong những bổn phận được trao phó. Và cùng với mọi người, chúng ta nỗ lực sống điều Chúa dạy, rập theo mẫu gương Chúa sống, để chúng ta cũng sẽ  được Chúa Cha gọi là con yêu dấu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hiểu rằng con đường thập giá không dễ dàng và đơn giản chút nào. Nhưng đấy là con đường duy nhất Chúa đã bước qua để cứu độ chúng con, để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con. Con đường ấy đã là khởi điểm để Chúa bước vào cõi vinh quang phục sinh, mà hôm nay Chúa đã hé mở cho chúng con qua cuộc hiển dung. Xin Chúa luôn đồng hành và hỗ trợ, để mỗi chúng con được can đảm vác cây thập giá Chúa trao trong cuộc sống với một tình yêu kiên vững. Hy vọng chúng con cũng sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa muôn đời hạnh phúc bên cung lòng Chúa Cha trên quê trời. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     CỘNG TÁC VỚI CHÚA
     LÒNG THƯƠNG
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM A- PHÉP LẠ CỦA SỰ LẮNG NGHE. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- CHẠNH THƯƠNG KẺ ĐÓI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Gioan B Phan Kế Sự
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- CHUYỆN BIẾT RỒI VẪN CỨ NÓI. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C- CUỘC ĐỜI LÀ PHÙ VÂN. Lm Jos Tạ Duy Tuyền