Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Thầy Trao Chìa Khóa Nước Trời !

(Mt 16,13-23)

02-22-phero-con-la-da.jpg 

Sau một thời gian rao giảng Tin Mừng và làm nhiều phép lạ, Đức Giêsu muốn biết cái nhìn của dân chúng về Ngài, nên hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” (c.13). Họ chỉ đơn giản nghĩ Ngài là Gioan Tẩy giả hay một ngôn sứ (x.c.14). Dân chúng chưa thể nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, dù sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ cũng muốn tôn Ngài làm vua.

Quay lại với các môn đệ là những người sống gần Đức Giêsu nhất, được Ngài yêu thương, dạy dỗ và cho đồng hành trên bước đường rao giảng Tin Mừng, cũng để hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (c.15). Có lẽ Đức Giêsu muốn các môn đệ tự mình nhận biết về Thầy, mà không lệ thuộc vào cái nhìn của dân chúng.

Simon Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c.16). Lời tuyên xưng đầy xác quyết của Phêrô không do bản thân ông có được, mà do hồng ân mặc khải của Chúa Cha (x.c.17). Sau lời tuyên xưng được Cha mặc khải, Phêrô đã được Đức Giêsu đặt làm Tảng Đá để xây nên Hội Thánh của Ngài (x.c.18). Đồng thời Ngài cũng trao cho ông chìa khóa Nước Trời, để ông có quyền cầm buộc và tháo cởi (x.c.19). Đây là năng quyền tối thượng mà Đức Giêsu ban cho Phêrô và các Đấng kế vị là các Đức Giáo Hoàng, vì Hội Thánh của Chúa luôn tồn tại cho đến tận thế.

Vì thế, trong khi điều hành Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha có toàn quyền đưa ra những quyết định về đức tin và luân lý. Ngài được Chúa Thánh Thần ban ơn bất khả ngộ khi tuyên tín một điều liên quan đến đức tin tông truyền, hoặc cho phép hay cấm chỉ những gì liên quan đến luân lý.

 

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Tối Cao!

Con cảm ơn Chúa đã thương xây dựng Giáo hội trên nền Đá Tảng Phêrô,

để qua bao thời đại với nhiều giông tố thử thách,

Giáo hội vẫn mãi mãi bền vững.

Con cảm phục Chúa đã quảng đại tha thứ cho Phêrô,

khi ngài yếu đuối chối Chúa ba lần.

Con thật ngỡ ngàng khi Chúa xây dựng Giáo hội

trên sự mỏng manh đầy giới hạn của phận người như Phêrô.

Điều đó cho con cảm nghiệm rõ hơn,

tất cả là hồng ân nhưng không của tình yêu Chúa,

và con cũng thấy rõ hơn quyền năng cao vời của Chúa

trên sự thấp hèn của con người.

Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa

và làm con của Giáo hội là Hiền Thê của Chúa.

Tạ ơn Chúa đã cho Giáo hội có nhiều Phêrô đầy tình mến và nhiệt huyết,

dù còn đó những giới hạn của kiếp người.

Con rất tự hào về Mẹ Giáo Hội trong những thập niên gần đây,

luôn có được những Phêrô khôn ngoan và thánh thiện,

là các vị thánh mục tử tài đức như Đức Piô X, Đức Gioan XXIII,

Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II.

Xin cho con và tất cả mọi con cái của Giáo hội,

luôn một lòng kính yêu, vâng phục và cộng tác với các Ngài,

để góp phần xây dựng Giáo hội và mở mang Nước Chúa.

Xin cho các vị mục tử luôn một lòng vâng phục,

và hiệp nhất với Đức Thánh Cha trong việc hướng dẫn đoàn chiên Chúa.

Xin Chúa thương gìn giữ, che chở

và ban muôn phúc lành cho Đức Thánh Cha Phanxicô,

để Ngài khôn ngoan dẫn dắt Giáo hội,

luôn can đảm tiến bước trong tình thương quan phòng của Chúa,

và luôn biết làm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII - Thường niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên _ Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_ Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên- Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm A - Lm Giesu Đỗ Đức Trí