Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18


NIỀM TIN và SINH MẠNG

Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.” (Mt 14, 35)


1. Hẳn là tôi, bạn, anh chị và quý vị cảm thấy nhẹ lòng hơn, tin tưởng hơn và hy vọng hơn sau khi đọc trình thuật Tin Mừng hôm nay. Ta nhẹ lòng hơn vì được gợi nhắc quyền năng của Chúa Giêsu. Ta tin tưởng hơn vì nhận ra rằng Ngài vẫn ở đây, giữa những xốn xang lo ngại vì đại dịch Covid. Hy vọng hơn vì biết rằng chính Chúa sẽ cứu chữa dân Ngài, chính Chúa sẽ dẫn đưa nhân loại đang oằn mình trước dịch bệnh và thiên tai đi vào lộ trình yêu thương, đi vào hành trình sự sống mà Ngài đã an bài.

2. Thật vậy, kinh nghiệm của Phêrô và các môn đệ khi chứng kiến Chúa đi trên mặt nước cũng như lúc Ngài cứu sống Phêrô nhắc gợi niềm tin nơi chúng ta vào Chúa. Tất cả họ, khi đã chứng kiến sự việc xảy ra, đã xác tín mạnh mẽ: Ngài là Con Thiên Chúa. Phần chúng ta, tin rằng Chúa quyền năng, điều này đúng; nhưng nếu muốn biết ta tin đến mức nào, thì cần xem xét lại. Nói “tôi tin” thì dễ, nhưng sống niềm tin ấy, hành động như người có niềm tin, lại là thách đố không hề nhẹ.

3. Thế nhưng, mặc cho đức tin của ta yếu hay mạnh, Chúa Giêsu vẫn ở đó, như Ngài đã làm với Phêrô. Ngài sẵn sàng đưa tay ra, nắm lấy và kéo ta lên giữa lúc ta dường như chết chìm vì niềm tin yếu kém của mình. Ai có niềm tin, sẽ giữ được sinh mạng. Điều này giúp tôi, bạn, anh chị và quý vị thêm hy vọng, thêm đợi chờ nơi ánh sáng cuối đường, thêm mạnh mẽ để tiếp tục tin tưởng, tiếp tục nỗ lực hết sức trong khả năng và kiên trì cầu nguyện, Chúa sẽ giải thoát và cứu chữa chúng ta.

Biết bao sinh mạng đang chết dần trong tinh thần cũng như thể xác; biết bao niềm tin đang bị nhấn chìm bởi những hoang mang lo lắng vì thiên tai, dịch bệnh, bất công, bạo hành, bạo loạn, … Họ rất cần chúng ta, những Kitô hữu, những huynh trưởng, giáo lý viên, tác viên Tin Mừng, ….làm chứng cho họ về niềm tin và hy vọng của chúng ta.

4. Lạy Chúa Giêsu quyền năng và yêu thương, xin thương xót và cứu chữa chúng con. Sinh mạng xác hồn chúng con đang bị đe dọa bởi những tai ương vây quấn. Xin tăng thêm đức tin và củng cố niềm hy vọng chúng con đặt nơi Chúa, để chúng con cùng Chúa đi vào miền sự sống, đi vào đường an bình của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên _ Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_ Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên- Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm A - Lm Giesu Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Tam Thái