Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Thứ Ba Tuần Thường Niên

Thầy Đây, Đừng Sợ !

T3 T 18 TN.jpg

Tin Mừng    Mt 14,22-36

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

Suy niệm

Chúng ta có thể hình dung ra cảnh tượng con thuyền các môn đệ lênh đênh trên biển giữa canh tư đêm tối, lại bị sóng đánh vì ngược gió (x.c.24). Thật là hoang mang lo lắng và bất an! Giữa lúc các ông đang gặp nguy khốn, thì Thầy Giêsu lại không ở trên thuyền với các ông, mà Ngài vẫn ở trên núi cầu nguyện một mình (x.c.23). Tại sao vậy nhỉ? Lẽ ra những lúc gặp khó khăn nguy hiểm thế này, Thầy cần phải ở bên các ông để ra tay cứu giúp. Đó chẳng phải là điều các ông mong đợi nơi Thầy sao?

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu giải tán đám đông, bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Ngài thì đi riêng lên núi cầu nguyện (x.c.22-23). Giữa bao công việc bề bộn của sứ vụ, Đức Giêsu vẫn dành những khoảnh khắc thân mật bên Chúa Cha. Đó là những phút giây thâm sâu nhất trong cuộc đời dương thế của Ngài. Nhờ đó, Ngài có thể nghe được và hiểu được ý Cha để chu toàn.

Dù ở bên Cha trong bầu khí cầu nguyện, Đức Giêsu vẫn quan tâm đến các môn đệ, Ngài thấy rõ các ông đang phải chống chọi với sóng gió trên biển, và Ngài đã đi trên mặt biển mà đến với các ông (c.25). Đang trong tâm trạng hoang mang lo lắng, các môn đệ đã thật sự hốt hoảng sợ hãi khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển (x.c.26). Nhưng Ngài đã trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.27). Và khi Ngài lên thuyền, thì gió lặng ngay (x.c.32).

Trong cuộc sống hôm nay, có biết bao sóng gió thăng trầm về đủ mọi phương diện như đang bủa vây, muốn nhấn chìm và vùi lấp chúng ta. Chắc hẳn có nhiều lúc chúng ta cũng mang những tâm trạng như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Hãy luôn vững tin, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đức Giêsu vẫn luôn hiện diện bên từng người chúng ta để trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Thế nên, dù phong bao bão táp hay mưa sa gió ngàn, con thuyền đời ta vẫn cứ êm đềm lướt trôi vì có Ngài trên đó, và rồi gió sẽ lặng và mưa sẽ ngừng thôi!

Nhưng liệu chúng ta có dám buông thả đời mình trong vòng tay yêu thương của Ngài không? Chúng ta có đủ can đảm để cùng Ngài bước đi giữa bao sóng gió của biển đời trần gian không? Những lúc gặp nguy nan khốn khó, liệu ta có đủ xác tín vào lời của Ngài: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Lạy Thầy Giêsu,

các môn đệ thật bình an hạnh phúc,

khi có Thầy ở trên thuyền

giữa đêm khuya bị sóng đánh vì ngược gió.

Các ông thật hoang mang lo sợ,

khi không có Thầy trên thuyền

giữa bao hiểm nguy đang rình rập.

Xin Thầy hãy ở mãi trên con thuyền đời con,

để con luôn bình an và hạnh phúc.

Xin dạy con biết theo gương Thầy:

luôn gắn bó mật thiết với Cha trong cầu nguyện,

biết lắng nghe thánh ý Cha và mau mắn thi hành.

Xin cho con được can đảm

cùng Thầy bước đi giữa bao sóng gió và gian nan,

để ý Cha được thực hiện nơi con.

Xin giúp con không biết sợ những thế lực của sự dữ,

vì lời Thầy luôn trấn an con: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Amen.

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII - Thường niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.