Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Thứ Sáu tuần XVIII Quanh Năm

MUỐN THEO CHÚA 

LỜI CHÚA: Mt 16, 24-28

T6 TUẦN 18 TN (2).jpg24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

SUY NIỆM

 “Ai muốn theo Thầy, phải …vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,25)

Lời mời gọi hoặc điều kiện theo Chúa trên đây không còn lạ lẫm với nhiều người. Cái lạ lẫm, nếu có, đó chính là nhiều người muốn theo Chúa nhưng lại không vác nổi, không dám vác hoặc không muốn vác thập giá mình để đi theo Chúa. Quả vậy, giữa một thế giới đề cao lợi nhuận, không dễ để các Kitô hữu chấp nhận mất đi những món hời mà “nếu mình không lấy, người khác sẽ lấy mất”; giữa một thế giới cổ võ hưởng thụ, không dễ để các Kitô hữu sống tiết độ và rộng lòng chia sẻ cho những anh chị em đói khổ.

Giữa một thế giới đặt tự do và cảm xúc cá nhân như chuẩn mực cho suy nghĩ, hành vi, ngôn ngữ và lối ứng xử thì đây là thách đố không hề nhỏ để các Kitô hữu can đảm và kiên trì chọn sống theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Chúa Giêsu biết rất rõ những thử thách và cái giá phải trả cho hành trình bước theo Ngài nơi các Kitô hữu, nên Ngài nói trước, không phải để hù dọa hoặc làm cao, nhưng là để mời gọi và khích lệ những tâm hồn thiện chí thực sự muốn bước theo Ngài.

Tôi có sẵn lòng khóc cho tha nhân được cười? Sẵn lòng chịu thiệt cho tha nhân được lợi? Sẵn lòng hy sinh vì ích chung hoặc để cứu giúp một ai đó? Sẵn lòng đón nhận những gian nan mà không một lời than thở? Sẵn lòng cho đi mà không chờ đáp lại? Sẵn lòng bị nhạo báng, chê bai mà không đòi trả đũa hoặc kiện cáo? Lối sống, thái độ phục vụ, lời loan báo Tin Mừng của tôi có điểm nào nghịch với lựa chọn theo Chúa phục vụ của tôi không?

Cám ơn Thầy đã lại cho con nghe được lời mời gọi và khích lệ con bước theo Thầy qua việc sẵn lòng vác thập giá đời con. Thầy biết con muốn theo Thầy, Thầy cũng biết con yếu đuối và hay bỏ cuộc. Xin tha thứ và nâng đỡ con. Ước gì con tìm được sức mạnh mỗi khi chiêm ngắm Thầy trên Thập giá, và tìm được niềm vui sâu xa bởi biết con đang được kết hợp với Đấng đã vác thập giá vì con. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII - Thường niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc