Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18


LÒNG TIN MẠNH MẼ


cn20tna.jpg 


LỜI CHÚA Mt 15,21-28

(21) Ra khỏi đó, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, (22) thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!" (24) Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi". (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (26) Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con". (27) Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống". (28) Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.


SUY NIỆM

Người đàn bà Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhờ tin mà cuối cùng nhận được điều mình muốn xin. Tuy con gái bà bị quỉ ám khốn cực và các thầy thuốc đều vô phương chữa trị, tức là tình cảnh của bà đã tuyệt vọng về mặt tự nhiên, nhưng Chúa đã làm cho nạn nhân được lành ngay lúc đó. Đặc biệt, trường hợp của bà còn chứng tỏ rằng đức tin mạnh mẽ là yếu tố khiến Chúa phải thay đổi chương trình hay ý định của Ngài. Bởi chính ra Chúa Giêsu chỉ được Chúa Cha sai đến với con cái Israel mà thôi. Nhưng vì đức tin khiêm tốn và mạnh mẽ của người phụ nữ, Ngài đã thực hiện phép lạ cho một người không thuộc dân Do thái mà thuộc về dân ngoại, dân thường bị người Do Thái khinh miệt và gọi là chó má. Hành động hôm nay của Chúa Giêsu vừa đề cao sự mạnh thế của đức tin, vừa là yếu tố quyết định khiến sau khi Chúa về trời, Hội Thánh dám mạnh dạn mở ra cho dân ngoại và nhờ thế lan rộng đến các dân tộc ngoài dân Do Thái.

Gương đức tin của người phụ nữ Canaan mời gọi chúng ta kiểm điểm lại đức tin của chính mình. Liệu trong đời sống chúng ta có yếu lòng tin và nhiều lần đã cậy dựa vào những mưu kế hay phương tiện trần gian hơn là phó thác vào Chúa hay không ? Liệu đức tin của chúng ta có thua kém hẳn so với đức tin của nhiều anh chị em dự tòng hoặc nhiều người lương dân không ? Hằng ngày và cho đến tận thế, ta luôn có Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng phục sinh, đã chiến thắng mọi sự dữ, ta hãy gắn bó với Ngài, cầu xin với Ngài trong mọi cảnh ngộ.

Điều thứ hai chúng ta rút ra được bài học từ Lời Chúa hôm nay đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không loại trừ ai. Ngài đã tỏ lòng thương xót với những người dân ngoại. Vì thế, để được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy biết tha thứ và sống bao dung với người khác, đón nhận người khác không phân biệt lương giáo, kể cả những người không cùng ý kiến với chúng ta. Nếu chúng ta sống đức tin cách cụ thể như vậy, nghĩa là, luôn mở rộng vòng tay đón nhận người khác đến với chúng ta. Lúc đó, chắc chắn chúng ta cũng nhận được lời hứa của Chúa: “Này con, con có lòng mạnh tin. Con muốn sao thì được vậy”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con nhiều lúc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay. Chúng con cảm thấy tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả khi đối diện với những khó khăn thử thách. Xin Chúa ban thêm cho chúng con Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến để chúng con có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống hàng ngày.  Amen.

 

Lm. J.P

 



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_ Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên- Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm A - Lm Giesu Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP