Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

TẨY RỬA BÊN TRONG

c.jpg


LỜI CHÚA: Mt 15, 1-2. 10-14

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa".

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: "Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp".

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: "Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?" Người đáp lại rằng: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".


SUY NIỆM:

Các luật sĩ và biệt phái trách Chúa Giêsu về việc các môn đệ không tuân giữ tập tục của tiền nhân: dùng bữa mà không rửa tay.

Nhưng Chúa Giêsu không chấp nhập lời phê phán của họ. Ngài khẳng định: việc rửa tay trước khi ăn là tập tục tiền nhân, hoàn toàn do con người tạo ra, thêm thắt vào luật lệ mà người Do Thái bao đời nay buộc phải tuân giữ.

Hơn nữa, mọi thức ăn đều sạch. Chỉ có lòng người mới là nơi chất chứa những điều ô uế, xấu xa, tội lỗi. Lòng người là đầu mối gây nên sự xấu:Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)

Chúa Giêsu đang làm một cuộc cách mạng về lề luật Do Thái và muốn các giới chức Do Thái cần có cái nhìn mới về lối sống “nệ hình thức luật” của họ. Ngài không sợ bị đụng chạm đến luật của tiền nhân. Ngài muốn cải hóa lối sống vị luật của người Do Thái.

Nhưng, các luật sĩ và biệt phái không hiểu được điều Chúa nói, trái lại, họ chỉ chú trọng đến hình thức, như rửa tay trước khi ăn, lo rửa chén dĩa cho sạch bề ngoài,… mà không lo đến việc tẩy rửa bên trong tâm hồn nào có ích gì.

Chúa Giêsu bị khiển trách là vi phạm luật, nhưng Ngài không muốn con người sống nặng hình thức luật. Ngài cảnh báo người đương thời, sống đạo hình thức, khoe khoang, đạo đức giả của họ.

Nhưng khi đưa ra việc sạch-dơ này, Chúa Giêsu còn muốn cho thấy, Ngài đứng về phía những kẻ bị kể là “dơ”, là bị kết án, hoặc bị loại trừ. Đó là những cô gái điếm, những người thu thuế tội lỗi,…Quả thật, Chúa Giêsu muốn những con người ấy cải thiện cuộc sống.

Liệu có thể đổi mới lòng người được không? Ai biết mình mới mong sửa được mình, và ai can đảm và quyết tâm mới mong cải thiện chính mình mà thôi.

Nếu nhận ra bản thân của mình có nhiều nết xấu, nhiều bất toàn, chúng ta hãy cố gắng tẩy rửa và cải thiện bản thân; vì khi nhận biết mình tội lỗi bất xứng trước mặt Chúa, chân thành sám hối trở về với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa thương xót, thứ tha.

Thiên Chúa giàu lòng thương xót đối với những tâm hồn tội lỗi, nhưng thiện chí dám thay đổi cuộc sống. "Ta sẽ thanh tầy các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới" (Ed 36,25).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã thương chúng con là những kẻ yếu duối, bất toàn, đã tha thứ cho chúng con tất cả, đón nhận chúng con trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con sống đạo với một con tim chân thành, khiêm nhường, để luôn nhận biết Chúa là Thiên Chúa nhân từ và thương xót. Xin dạy chúng con biết cởi bỏ những rào cản của ích kỷ, khoe khoang, tự mãn và chê trách…để chúng con đến với nhau bằng tình thương, chia sẻ và phục vụ, như Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên- Tam Thai
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm A - Lm Giesu Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C-LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc