Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

Lễ Thánh Laurensô Phó Tế Tử Đạo

HẠT LÚA CHẾT ĐI

t6t18tn le t laurenso.jpg

LỜI CHÚA: Ga 12, 24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

SUY NIỆM

Theo qui luật sinh trưởng của vạn vật: hạt giống có chết đi mới nảy mầm thành cây và đơm bông kết trái sinh ra muôn ngàn hạt giống khác. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể đó để cho ta thấy: Ngài chính là hạt lúa sẽ bị nghiền nát trong cuộc Thương khó và Tử nạn, rồi Ngài sẽ Phục sinh vinh quang để quy tụ muôn người thành cộng đoàn những người được cứu độ.

Chúa Giêsu là hạt giống tuyệt vời được Chúa Cha gieo vào mảnh đất trần gian qua cung lòng khiết trinh của Mẹ Maria. Ngài đã được sinh hạ âm thầm tại Belem và sống ba mươi năm ẩn dật tại Nazaret. Trong ba năm hoạt động công khai, Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng, làm phép lạ và chữa lành bệnh tật hồn xác cho con người. Ngài đã quy tụ nhóm mười hai để tiếp nối công cuộc cứu thế của Ngài nơi trần gian. Ngài đã hoàn tất công trình cứu độ qua cuộc Thương khó, Tử nạn và Phục Sinh. Chúa Giêsu đã chết để nhân loại được sống. Ngài đã hy sinh mạng sống cho muôn người vì yêu thương.

Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Laurensô, một vị tử đạo bất khuất theo sát mẫu gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Thánh nhân đã hiến thân một đời để phục vụ Giáo hội, và đã lấy cái chết của mình để chứng minh tình yêu đối với Chúa và Giáo hội.

Các thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta cũng can đảm bước vào lối đường của “hạt lúa chết đi để sinh nhiều hạt khác”. Các Ngài đã coi thường mạng sống để sẵn sàng hy sinh vì Danh Đức Giêsu, nhờ đó, Giáo hội Việt Nam được sinh ra, lớn lên và phát triển như ngày hôm nay. Thật vậy, “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu”.

Mỗi chúng ta cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, là những người đi theo và phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta không có một con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi qua và các thánh tử đạo đã bước theo.

Chúng ta cần chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình để sống yêu thương quảng đại hơn.

Chúng ta cần chết đi cho những thú vui đam mê bất chính, để sống hết mình cho Chúa và Giáo hội.

Chúng ta cần chết đi cho lối sống hèn nhát để can đảm làm chứng cho sự thật và công lý.

Chúng ta cần chết đi cho sự ươn lười để hiến thân phục vụ tha nhân.

 

Lạy Chúa Giêsu,

Xin ban cho con có một trái tim biết yêu thương quảng đại như Chúa.

Xin cho con biết dành trọn cuộc sống cho Chúa và Giáo hội.

Xin cho con được can đảm sống trong sự thật.

Xin cho con biết hăng say trong đời sống phục vụ.

Xin cho con biết sẵn sàng chết đi cho trần gian để chỉ sống cho một mình Chúa thôi. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên-Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên-Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần XVIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên A: HÃY TỰ HỎI_ Lm. Tam Thái
     THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN: LỄ THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO- Nt. M. Anh Thư OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên