Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên

CHÚA HIỂN DUNG

t2t16tn.jpg

LỜI CHÚA: Mc 9, 2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. 5 Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia”. 6 Thật ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ trong cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống bộn bề công việc, đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và mong muốn được người khác trợ giúp. Những lúc gặp gian nan thử thách khiến tâm hồn xao xuyến, chúng ta mong muốn được người nâng đỡ để tìm lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn.

Tin mừng thánh Matcô thuật lại rằng: Sau khi nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn sắp tới, các môn đệ tỏ ra hoang mang sợ hãi không biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Hiểu được tâm trạng lo lắng ấy, Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Rồi có ông Môsê và ngôn sứ Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Chứng kiến cảnh vinh quang ấy, môn đệ Phêrô cảm thấy ngất ngây muốn ở lại đó để tận hưởng hạnh phúc, nhưng Chúa Giêsu mời gọi các ông xuống núi, trở lại với cuộc sống thường ngày và tiến về Giêrusalem để cùng chịu khổ hình thập giá với Người.

Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang phục sinh của Người. Đức Giêsu đối diện với đau khổ bằng thái độ tin tưởng phó thác. Người không trốn chạy nhưng đón nhận với trọn niềm vâng phục thẳm sâu. Người không hề than van trách móc nhưng tự nguyện trao hiến với trọn con tim và thể xác. Người ân cần đón nhận và uống cạn chén đắng Cha trao. Trên đỉnh đồi Canvê, Chúa Giêsu đã thu tích vạn vật, gánh lấy tội muôn dân mà đưa lên cây thập giá. Trái tim Người đã rộng mở khơi nguồn các Bí tích và khai sinh Giáo Hội. Người đã chiến thắng sự dữ, vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang.

Ngày nay, người kitô hữu luôn phải đối mặt với nhiều thử thách về đức tin và lòng trông cậy. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ rất chung và cũng rất riêng hằng âm thầm đeo bám từng người như: sợ đau khổ, nghèo đói, sợ già nua, sợ xấu, sợ cô đơn, sợ bị bắt bớ, bị bỏ rơi...và nhất là sợ chết. Trên hết mọi nỗi sợ thì tội lỗi là một nỗi đáng sợ nhất. Tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, khi ấy chúng ta bước đi trong đêm tối, trong nỗi hoang mang đổ vỡ và không tìm được ánh sáng của niềm hy vọng. Biến cố hiển dung mời gọi chúng ta hướng nhìn về Chúa Giêsu Phục sinh để có đủ nghị lực thắng vượt mọi nghịch cảnh và đau khổ. Chúng ta cần xác tín rằng, con người chỉ có được sự bình an và hạnh phúc đích thực khi sống tín thác vào Thiên Chúa. Đây là chân lý nền tảng mà Giáo Hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành trong cầu nguyện và thực thi tình bác ái đối với tha nhân.

Chúa Giêsu đã vượt qua khổ giá để đi đến vinh quang, ước gì chúng ta khám phá được ý nghĩa và giá trị của đau khổ để biết tìm đến Chúa như nguồn trợ lực đỡ nâng và đi trọn hành trình đức tin của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lại lời thánh Phaolô khuyên nhủ ông Timôthê can đảm làm chứng về Chúa Giêsu như sau: “Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin Mừng... Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những gì Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được vinh quang muôn đời” (2 Tm 1, 8; 2, 8-10).

Biến cố hiển dung cho chúng thấy một khía cạnh khác của tình yêu thương của Thiên Chúa. Người luôn ban ơn trợ lực bằng mọi cách để chuộc lấy chúng ta khỏi đau khổ và sự chết. Cho dù loài người chúng ta có bất xứng tội lỗi ra sao thì Thiên Chúa vẫn luôn có cách để yêu thương và cứu độ chúng ta. Nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín rằng “Chúa tìm cách đi vào tâm hồn con người, tìm ra một khe hở nhỏ để Ngài ban ơn. Ngài không muốn bất kỳ một ai hư mất. Lòng Thương Xót của Ngài lớn lao hơn tội của chúng ta đến vô cùng, liều thuốc của Ngài mạnh mẽ hơn bệnh tật của chúng ta đến vô tận…Thiên Chúa chờ đợi, Ngài chờ đợi chúng ta chừa cho Ngài dù chỉ là một khe hở nhỏ nhất để Ngài có thể thực hiện sự tha thứ và lòng nhân từ của Ngài trong chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình trên núi trước mặt các môn đệ, xin thanh luyện và biến đổi đời sống chúng con để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Khi chiêm ngắm vinh quang của Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ thụ hưởng mà biết dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ. Chúa đã vượt qua cái chết và bước vào vinh quang, xin cho chúng con vượt qua con người yếu đuối ích kỷ của mình để thiết tha tìm kiếm và sống theo thánh ý Chúa. Amen.

Nt. M. Anh Thư, OP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần XVIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên A: HÃY TỰ HỎI_ Lm. Tam Thái
     THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN: LỄ THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO- Nt. M. Anh Thư OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: ĐỪNG SỢ- Lm. Nguyễn Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên: PHÉP LẠ BÁNH HÓA NHIỀU- Lm. J.P
     CHÚA NHẬT XVIII CHÚA HIỂN DUNG: GƯƠNG MẶT CỦA THIÊN CHÚA-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT LỄ HIỂN DUNG: VINH QUANG QUA THẬP GIÁ- Lm. PhaoLô Nguyễn Văn Đông