Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

ĐỪNG SỢ

(Mt 14, 22-36)

“Chính Thầy đây, đừng sợ”

cn19tna4.jpg

             Năm 16 tuổi, Catarina Siena được mặc áo Dòng Ba Đaminh. Thánh nữ sống khổ chế trong cầu nguyện, chăm sóc bệnh nhân và người nghèo. Khi Đức Giáo Hoàng lưu vong sang Pháp, thánh nữ đã viết nhiều lá thư cho ngài và đích thân sang Avignon khuyên ngài trở về Roma. Cuối cùng, ngày 13.9.1376, Đức Giáo Hoàng Gregorio XI đã rời Avignon về Roma. Thánh nữ Catarine đã chiến thắng nỗi sợ hãi nhờ vào niềm tin vững mạnh và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời dâng hiến, phục vụ .

            Nếu thiếu niềm tin vào Chúa, chúng ta sống trong nhiều nỗi lo sợ. khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ vì chưa nhận ra Ngài. Chúa Giêsu đồng hành với các môn đệ, nhất là lúc họ gặp nguy hiểm, cuồng phong nổi lên và biển động mạnh. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” là câu nói mang lại niềm vui và bình an.

            Cuộc đời chúng ta luôn có Chúa đồng hành. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đến với các môn đệ của Ngài. Ngài đến để dẹp yên sóng gió cuộc đời. Các hội đoàn trong giáo xứ và giáo phận vẫn luôn có Chúa đồng hành qua các giờ cầu nguyện và thực hành bác ái…Mẹ Maria và các thánh vẫn luôn đồng hành với các hoạt động tông đồ bác ái của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể duy trì được sự hiệp thông trong cộng đoàn, duy trì được các công việc tông đồ bác ái trong và ngoài giáo xứ.

            Như cuộc đời của các môn đệ, chúng ta sẽ gặp muôn vàn thử thách. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả cơn sóng gió khi nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh vẫn đang đồng hành trên con đường dấn thân phục vụ. Con đường nhận ra Chúa là con đường mang đến niềm vui, con đường của sự hiệp thông cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa.

            Cuộc đời của các thánh được xem như là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa với niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng. Nhờ vậy mà ngài nhận được nguồn sức mạnh, giúp ngài chiến thắng nỗi sợ hãi. Cuộc đời các thánh gắn liền với những lời cầu nguyện và những lời nói về Chúa cho tha nhân.

            Chúng ta cần duy trì những giờ cầu nguyện bằng việc tham dự Thánh Lễ, bằng lời kinh phụng vụ, bằng tràng hạt mân côi…để nhận được nguồn sinh lực giúp vượt qua thử thách và can đảm dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội trong những người bé mọn. Xin Chúa, Mẹ Maria và các thánh đồng hành với chúng ta trong hành trình tiến về Nước Trời. Amen.

 

 

           

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên: PHÉP LẠ BÁNH HÓA NHIỀU- Lm. J.P
     CHÚA NHẬT XVIII CHÚA HIỂN DUNG: GƯƠNG MẶT CỦA THIÊN CHÚA-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT LỄ HIỂN DUNG: VINH QUANG QUA THẬP GIÁ- Lm. PhaoLô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C: BẠN NÊN GỬI TIẾT KIỆM Ở ĐÂU?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí