Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên Năm C

Kitô Hữu, đối diện với đau khổ

hạt cải 1.jpg

Lời Chúa: Mt 17:14-20

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." 17 Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" 20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

Suy Niệm:

Xem ra người cha trong bài Tin mừng đã gộp lại tất cả những đau khổ của người cha người mẹ của ngày hôm nay, khi cha mẹ phải đón nhận trong gia đình vì người con bệnh hiểm nghèo, người con bị sa ngã vào lửa tình ngu dại, người con bị sa ngã chìm ngập của những đam mê, thói hư tật xấu.

Trong những hoàn cảnh như vậy, là những bậc cha mẹ, hẳn không ai thể ngồi yên mà nhìn con cái đi vào con đường hủy hoại mà không tìm mọi cách can giãn, lôi kéo con cái ra khỏi thảm họa của cái chết. Vậy trong tình huống đó là người kitô hữu chúng ta phải làm gì? Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta cách thế để mang lại sự sống lành mạnh cho con cái trong gia đình.

1/ Cha mẹ biết tìm đến Chúa là Đấng uy quyền

Người cha trong Tin mừng, ông không thất vọng và buông xuôi khi đứa con bị ma quỷ đọa đày cho đến chết. Ông đã chạy chữa, thỉnh cầu các môn đệ, dù chưa được toại nguyện, nhưng ông vẫn không thất vọng, không nghi ngờ, nhưng hơn hết, ông lại đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa Giêsu, và ông đích thân đến thỉnh cầu nơi Ngài. Điều này nhắc nhớ cho những bậc cha mẹ nhìn lại bản thân mình, không được phép thất vọng, buông xuôi, hay mất niềm tin vào Chúa, Hãy nhìn vào gương mẹ thánh Monica, mẹ thánh đã cầu nguyện trong nước mắt cho Augustinô, để rồi sau này không những cứu được người con khỏi đi vào con đường sai lạc, mà con trở nên một vị Giám mục và trở thành một vị thánh.

2/ Tiên trách kỷ hậu trách nhân

Cổ nhân chúng ta dạy: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", nghĩa là: khi phán xét việc  đó, thì trước hết phải nhìn nhận lại bản thân mình trước, xem mình thế nào, rồi sau đó hãy nói đến người khác. Bài đọc một trình bày: Thời đó, dân Israen trách Chúa, tại sao Chúa để Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng Bất Tử sao? Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền không thể chịu được điều gian ác, Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình? Vâng đó là tâm lí con người khi đứng trước đau khổ, là than trách, là đùn đẩy trách nhiệm. Và điều này cũng thường xẩy ra ở nơi những bậc cha mẹ, họ không nhận ra đó là do sự nuông chiều của cha mẹ, sự bất cập của cha mẹ, sự phóng túng của cha mẹ. . .Hãy trách mình trước để điều chỉnh lại đời sống sao cho thánh thiện, bởi Thiên Chúa có thể dùng cái roi của sự dữ để dạy con người về lẽ công chính.

3/ Hãy tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Khi các môn đệ hỏi Chúa: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?", và Chúa Giêsu trả lời: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” Vâng, đau khổ, bất hạnh, hoang mang, khủng hoảng . . . xẩy ra đều do sự giảm sút niềm tin, , trông cậy, và tình mến. Vì thế người tín hữu hãy đào sâu Lời Chúa, tôi luyện đời sống cầu nguyện, nhờ đó chúng ta sẽ cảm nhận được bình an, niềm vui vì được sống làm con của Chúa.

Tam Thái

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C: BẠN NÊN GỬI TIẾT KIỆM Ở ĐÂU?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên: "Lòng Tin"_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: "HÃY TỰ HỎI"_Thiên An
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII: "Xin Ðược Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Nước Chúa"_Lm Trần Bình Trọng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc