Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

Theo Đức Giêsu

thập giá.jpg

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

(24) Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (25) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (26) Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

(27) "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. (28) Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị".

 

Suy Niệm:

Bất cứ một vị thầy nào trên trần gian này cũng luôn có môn sinh để thừa kế sự nghiệp của mình. Để được theo làm môn đệ, người học trò cũng cần phải hội đủ những điều kiện mà thầy đưa ra. Đối với Thầy Giêsu của chúng ta, Ngài chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, và có thể được xem như là một thách đố lớn cho người môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (c.24).  

Muốn theo Thầy Giêsu, phải từ bỏ chính mình. Thật là khó khăn và nan giải cho một hành trình theo chân Thầy Giêsu. Thầy muốn người môn sinh phải bỏ lại đằng sau tất cả những gì thuộc về mình, kể cả bản thân. Đó chính là cái tôi đang mang nhiều thứ quá nặng nề, cồng kềnh, không thích hợp với người môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.

Chính Thầy Giêsu đã sẵn sàng trút bỏ tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa để làm người như chúng ta: “ Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,7). Bản tính Thiên Chúa nơi Ngài là tuyệt đối thánh thiện, nhưng Ngài sẵn sàng từ bỏ để nên giống chúng ta, và “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8).

Đấy là lối sống và sự nghiệp cao cả của Thầy Giêsu. Con đường Thầy đi là con đường thập giá, để mang ơn cứu độ cho con người. Nẻo đường Thầy chọn là từ bỏ và hạ mình để nên giống con người, để yêu thương và gần gũi với con người, để phục vụ con người.

Thế nên, muốn theo Thầy, người môn đệ phải trải nghiệm được con đường yêu thương và phục vụ ngang qua thập giá. Theo Thầy là cùng đi một con đường Thầy đã đi qua. Con đường thập giá ấy cũng luôn được trải dài trong cuộc sống của người môn đệ. Vì vậy, người môn đệ phải sẵn sàng mang trong mình thân phận như Thầy và ngay cả trong cái chết của Thầy.

Tuy nhiên, người môn đệ vẫn luôn lạc quan tin tưởng giữa bao thăng trầm cuộc đời, vì chính khi “liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (c.25b). Cuộc sống này chỉ là mau qua tạm bợ, thập giá đời thường cũng chỉ có thời gian, mạng sống đời này cũng mong manh như cánh hoa sớm nở rồi tàn. Ý thức điều đó, người môn đệ sẵn sàng từ bỏ hy sinh chính mạng sống vì Danh Thầy Giêsu, để tìm lại được chính mạng sống ấy cách viên mãn trong sự sống vĩnh cửu đời sau. Các thánh tử đạo là những chứng nhân anh dũng và là môn sinh đích thực của Thầy Giêsu.

Cuộc sống tôi hôm nay có đang là môn sinh của Thầy Giêsu không? Tôi có luôn sẵn sàng từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Ngài không? Đâu là những vật cản làm tôi ngại ngùng tiến bước theo Ngài?

Lạy Thầy Giêsu nhân lành, con muốn theo Ngài thật sự trên hành trình thập giá, dẫu có lúc lòng con vẫn e ngại lối đường thập giá.

Xin cho con được vững mạnh trong niềm tin yêu Ngài, để can đảm từ bỏ chính bản thân vì tình yêu Ngài. Xin cho con biết thanh thoát với những sự vật đời này, để chỉ gắn bó với một mình Ngài mà thôi.

Xin cho con luôn vui tươi trong cuộc sống, vì biết rằng phần thưởng đang chờ con ở cuối con đường thập giá là vinh quang phục sinh mai ngày.

Xin cho nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thầy, để tiếp bước con đường cứu độ nhân thế. Xin cho mọi tâm hồn đều nhận ra tình yêu thương xót của Thầy, để biết trao phó cuộc đời với những ưu tư băn khoăn vào biển bao la của lòng thương xót nơi Thầy.

Xin cho thế giới và con người thời đại hôm nay, biết từ bỏ những gì là tội lỗi, tham lam, ghét ghen, thù oán, để xây dựng một thế giới an bình, vui tươi và hạnh phúc hơn trong tình yêu của Thầy và tình thương đồng loại.Xin Thầy Giêsu thương xót chúng con là những môn sinh nhỏ bé của Thầy. Amen.

 Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM_ LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C: BẠN NÊN GỬI TIẾT KIỆM Ở ĐÂU?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên: "Lòng Tin"_ Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: "HÃY TỰ HỎI"_Thiên An
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII: "Xin Ðược Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Nước Chúa"_Lm Trần Bình Trọng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: "CỨ AN TÂM, ĐỪNG SỢ!"_Nt. Maria Anh Thư. OP