Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

CHÚA NHẬT 18 TN

HÃY LO LẮNG CHO LINH HỒN

ong-dat.jpgNếu có dịp đi hành hương ở La Vang, ở Nhà thờ Fatima Bình Triệu, ở Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế, ở Đền Thánh Máctin (Hố Nai) hoặc ở xung quanh mộ cha Trương Bửu Diệp (Tắc Sậy, Bạc Liêu). Hay thậm chí ở cuối nhà thờ chúng ta đây, chúng ta đều thấy những tấm bảng tạ ơn. Những người gắn những tấm bảng tạ ơn ở những nơi ấy cho thấy, họ là những người đã nhận được ơn mà họ xin. Một điều chắc chắn là: trong những ơn mà những người ta nhận được thì có nhiều ơn thuộc lãnh vực vật chất đời thường như buôn bán hay làm ăn phát đạt, được khỏi bệnh, được thi đậu, tìm được công ăn việc làm, thoát khỏi cảnh hiểm nguy gì đó. Cũng chắc chắn là những người đã được ơn này ơn nọ thì nay trở nên những người tin, cậy, yêu mến Chúa, Đức Mẹ và các thánh mạnh mẽ xác tín hơn. Đó mới là điều quan trọng nhất. Các ơn vật chất chỉ là con đường Thiên Chúa dùng để dẫn người ta đến với Ngài mà thôi. Tất cả các ơn phải dẫn người ta đến với Đấng Ban Ơn. Đó chính là điều Chúa Giêsu đã nói rõ trong tin mừng hôm nay.

Thật vậy, sau khi được Chúa Giêsu ban cho một bữa ăn no nê thỏa thích qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông người Do thái đổ xô tìm đến với Chúa mong được Ngài cho ăn tiếp. Chúa Giêsu không bằng lòng với toan tính đó nên Ngài nói thẳng với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Khi nói điều đó, Chúa Giêsu không phủ nhận nhu cầu cần có bánh ăn vật chất, nhưng Ngài muốn dạy cho người Do thái biết rằng : Bên trên cuộc sống thể xác là một cuộc sống tinh thần tồn tại mãi mãi.

Chúa muốn hướng họ lên tầm cao mới, chiều sâu mới, bởi vì lương thực vật chất thật mau qua. Chúa muốn đưa họ lên cao hơn. Vì người Do thái chỉ dừng lại nơi cái bánh vật chất mau qua mà thôi. Họ ngừng lại nơi phép lạ và ngừng lại nơi những chiếc bánh mau qua. Họ chỉ lo cho có lương thực nuôi xác, còn lương thực nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống thiêng liêng thì chẳng màng tới. Họ không ước mơ gì hơn là có bánh ăn cho no, cho hết cơn đói, cơn khát.. nhưng Chúa đã không chiều theo ý họ, Chúa muốn nói với họ là ngoài sự đói khát vật chất và thể lý còn có sự đói khát thuộc tinh thần và tâm linh nữa. Chúa khơi dậy trong lòng họ nỗi khao khát cao hơn, thứ khao khát không phải là manna mau qua, mau hết, nhưng là thứ bánh ban sự sống đời đời. Nên Ngài đã đưa ra cho họ một lời khuyên: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”.

Lời khuyên ấy hôm nay Ngài cũng gửi đến mỗi người chúng ta. Chúa cũng kêu gọi mỗi người hãy cố công chăm lo cho linh hồn mình để được phúc đời đời chứ đừng chỉ dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy. Nếu 24 giờ của mỗi ngày, 168 giờ của mỗi tuần, 720 giờ của một tháng đều dành trọn để lo cho thân xác và cứ như thế hết tháng nầy qua tháng khác, hết năm nầy qua năm kia, trong khi linh hồn thì bị bỏ rơi, không được đoái hoài. Đó là một bất công không thể chấp nhận được và mang lại hậu quả đau thương cho cuộc sống mai sau, vì không sớm thì muộn, cái chết cũng sẽ đến để cướp hết những gì người ta đang có và hủy hoại thân xác ra không. Cuối cùng thân xác con người chỉ là một nhúm bụi đất còn linh hồn thì phải trầm luân muôn đời muôn kiếp. Thật là điên rồ khi chúng ta dành hết tất cả thời gian, công sức, trí tuệ, tài năng, nghị lực của mình cho thân xác để rốt cuộc nó chỉ còn là bụi đất.

Vì thế, qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy đối xử công bằng với linh hồn mình. Khi nuôi thân xác bằng cơm bánh được thu hoạch từ lòng đất thì cũng phải nuôi hồn bằng “Bánh từ trời xuống”. Chính Chúa Giêsu là Bánh bởi trời được Chúa Cha ban cho nhân loại để mang lại sự sống cho thế gian: “Chính Ta là Bánh trường sinh, ai đến với Ta, không hề phải đói. Ai tin vào Ta, chẳng hề khát bao giờ”. Trong một vài phút nữa đây, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau tấm bánh hằng sống. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ quên đi một chân lý cao cả mà Chúa Giêsu đã dạy trong tin mừng hôm nay, để mai sau chúng ta mới có thể đón nhận được lời diễm phúc: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào chung hưởng niềm hoan lạc với chủ ngươi”. Amen.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A -Lễ Thánh GIOAN VIANEY.
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Thiên Thảo SJP
     CỘNG TÁC VỚI CHÚA
     LÒNG THƯƠNG
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN NĂM A- PHÉP LẠ CỦA SỰ LẮNG NGHE. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- CHẠNH THƯƠNG KẺ ĐÓI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A- BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN. Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Gioan B Phan Kế Sự