Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên A: BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

ChuaGiesu3.jpgiO agN 10x350.pngNước Trời: đó là tình trạng đảo ngược của một nhân lọai đang bị khống chế theo kiểu “mạnh được yếu thua, mạnh ai nấy sống”. Mời một người đến dùng bữa tại nhà là dấu chứng một tình bạn đặc biệt....

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên A. Nhiều tác giả
5 chiec banh.jpgiO agN 10x350.png...Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông...
Các bài đọc Chúa Nhật XVIII Thường Niên A
t.jpgiO agN 10x350.pngKhi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người...
Thánh Vịnh - Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A
thanh vinh.pngtrong suot 10x350.png

THÁNH VỊNH - Một Con Đường Cầu Nguyện - Nâng Tâm Hồn Lên Gặp Gỡ Thiên Chúa …Lắng nghe và hướng tâm hồn chúng ta về tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh dễ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gần gũi với Chúa để từ đó…

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy tuần XVIII Thường niên năm C.
imagesCAKJOWS3.jpgChúng ta đang sống trong một xã hội được xây dựng trên lý trí, đến độ tin rằng con người có thể làm được mọi sự mà không cần đến niềm tin, và trong bài tin mừng vừa nghe, chúng ta thấy chính các môn đệ Chúa Giêsu cũng mắc phải cám dỗ ỷ vào sức riêng mình như thế,...
Suy niệm Tin Mừng Thứ 6 sau Chúa nhật 18 Thường Niên C. Minh Tứ

355958-bang-lang.jpgCó những người đã chết nhưng vẫn sống và có những người sống mà như đã chết. Mạng sống ở đây vừa là mạng sống thể lý vừa là sự sống mang tính siêu nhiên. Sự sống và cái chết trong bài Tin Mừng hôm nay, không đơn thuần hiểu theo thể lý, nhưng là sự sống siêu nhiên, sự sống không lệ thuộc vào thể xác này. Sự sống của một sự hiện diện mới thật cao sáng và vĩnh cửu…

Suy niệm Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên C: Có “Thực” mới vực được Đạo, hay có “Đức Tin” mới vực được Đạo
imagesCATW5Y81.jpg...người có đức tin sẽ đọc được thánh ý của Chúa, con đường của chúa, và nhờ đức tin họ sẵn sàng quảng đại bước đi trong sự quan phòng của Chúa, và điều này chúng ta đã thấy nơi Mẹ Têrêsacalcutta, Đức cố hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. . . .
Sự giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ cho tha nhân
Sự giầu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các enh chị em khác. Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ cái chết và nhận được niềm an bình của con tim...
Suy niệm thứ tư XVIII thường niên năm C. Nữ Tỳ Thánh Thể.
woman with cross.jpg...Chúa Giêsu đến ban ơn cứu độ cho It-ra-el, nhưng dân Ngài đã từ chối (x.Ga 1,11), thì dân ngoại sẽ được hưởng ơn cứu độ chính là : niềm tin và Đức Giêsu  là Con Thiên Chúa đã đến trần gian, để bày tỏ Tình Yêu Thiên Chúa cho nhân loại....
Suy niệm Thứ Ba XVIII Thường Niên C: LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Nt. Maria Chinh Anh
hiendung.jpg...Tin mừng thuật lại Đức Ki-tô biến hình rạng rỡ đang khi cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Cha. Trong một thế giới thực dụng, hưởng thụ và dung tục, cuộc hành trình theo Chúa của Ki-tô hữu rất cam go. Người môn đệ cần phải làm một cuộc lột xác, thanh tẩy trí não...
Suy Niệm Thứ 2 tuần XVIII Thường Niên C.: Chính anh em hãy cho họ ăn …Nt. Minh Thùy

sach.jpg...Ước gì khi cảm nghiệm Lời Chúa dạy qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng dám dấn thân, dám chia sẻ ngay khi chúng ta chỉ có một phần ít ỏi nhỏ bé....

Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông

ba_tinh_yeu_1949655564.jpgChúng ta đang đứng trước một lựa chọn: Sở hữu hoặc Hiện hữu. Quan tâm lớn nhất của con người là Sở hữu. Trong khi của cải duy nhất tồn tại là Tình yêu tạo trong ta một thực tại thiêng liêng vĩnh cửu. Tình yêu đòi buộc chúng ta phải quên chính mình, và chỉ phát sinh từ sự chết nội tâm của chúng ta mà thôi....

Suy niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIÀU CÓ VÀ THAM LAM. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
du ngon nen bac.jpg...Cái sai của người phú hộ này ở chỗ anh đã đặt mục tiêu cuộc đời của mình vào những kho lẫm của cải ấy, anh chỉ muốn cho có thật nhiều của cải đời này, mà quên mục tiêu của linh hồn mình là hạnh phúc đời sau, nên anh đã nói với chính mình rằng: Hỡi hồn ta ơi, bây giờ mình có của cải ê hề trong nhiều năm, thôi! cứ nghỉ ngơi ăn chơi cho đã...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO. Đan Viện Đa Minh Việt Nam
lo ren xo.jpg....Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mượn hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu nó không chết đi, nó không thể sinh hoa kết trái. Hạt lúa chính là hình ảnh Chúa  Giê-su đã tự hiến tế chính mình làm của lễ dâng tiến Chúa Cha, đền thay tội lỗi chúng ta “Chúa Cha đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Anh em bảo Thầy là ai … ? Minh Thùy

cau nguyen qw.jpg...Cảm nghiệm và trả lời được câu hỏi của Chúa bằng cả cuộc đời là một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Cha ban cho ai người ấy mới được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, xin cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa sâu hơn, theo Chúa thân mật hơn và yêu Chúa nồng nàn hơn....

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
14485591260780329.jpgLửa không phải chỉ được dùng để luyện vàng thử vàng, mà còn dùng để làm sáng tỏ tính tinh ròng của vàng nữa. Cũng vậy đối với người hiền đức thánh thiện, những khó khăn đau khổ trong cuộc sống của họ, là những yếu tố làm tăng giá trị hiền đức thánh thiện lên cao...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
img4145awl1.jpg...Chúa Giê-su muốn nhắc nhở cho họ cũng như cho mỗi người chúng ta hôm nay về mầm móng của bệnh tật bên trong tâm hồn: “Không phải cái vào trong miệng làm ô uế con người, nhưng cái ra từ miệng, cái đó mới làm con người ô uế” (c. 11)...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
hiendung.jpgBài Tin Mừng về lễ Chúa hiển dung còn gọi là lể Chúa Biền Hình hôm nay nằm trong phần đầu của phần III nói về Mầu Nhiệm Con Người. Sau khi loan báo về cuộc Thương khó và Phục Sinh lần thứ nhất, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ và các môn đệ, là những người đi theo Ngài về Thập Giá, về Từ bỏ...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI. Lm. Đan Vinh

imagesCAFM8EXR.jpg...Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu hứa ban Bánh Hằng Sống là Lời Người dạy và là bí tích Thánh Thể do Người sắp thiết lập để ban ơn cứu độ cho người đón nhận....

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
110.jpg...Theo Chúa không phải để thỏa mãn cho cái bụng, cũng không để tìm kiếm sự giàu sang vật chất, chính vì thế Chúa Giêsu mới cảnh tỉnh cho đám đông rằng: Các ông tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chúa muốn những người này phải ra công làm việc để tìm kiếm lương thực trường tồn, lương thực đem lại phúc trường sinh, đó là mục đích quan trọng nhất của cuộc đời con người,...