Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

CHÚA NHẬT XVIII TN C:

GIÀU CÓ VÀ THAM LAM

du ngon nen bac.jpgThưa quý OBACE, xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay đang xảy ra hiện tượng nhiều người làm giàu chỉ qua một đêm, nhiều người khác đã giàu thì muốn giàu hơn nữa vì họ thần thế, được ưu tiên trong xã hội, nhiều đặc quyền đặc lợi và những người này đã làm giàu bằng mọi cách, kể cả việc triệt hạ nhau. Chúng ta thử hỏi không biết những người giàu có như thế họ ăn có thể ngon hơn, nhưng họ ngủ liệu có ngon giấc hơn người khác không? Cũng trong những năm vừa qua, chúng ta cũng lại chứng kiến nhiều đại gia trở về tay trắng cũng chỉ sau một đêm, có người còn phải rơi vào cảnh tù đày, hoặc sống một cuộc sống hồi hộp lo âu.  Có một chủ tịch Hội đồng Quản Trị của một ngân hàng lớn, nay đành thất thế và trở nên nợ nần chồng chất, trong một lần trả lời phỏng vấn với báo chí, ông nói rằng: ông đã quá mệt mỏi và bây giờ chỉ xin hai chữ bình an, đừng ai nhắc đến ông nữa và ông còn ước ao trở lại cuộc sống nghèo khó bên cái “máng lợn” ngày xưa thì vẫn hạnh phúc hơn.

Giàu chưa hẳn là phúc, và nghèo không hẳn là tội, trong khi có nhiều người đang mệt mỏi về sự giàu có của mình, thì vẫn có nhiều người trong xã hội này đang ước mơ một cuộc sống giàu có và tìm đủ mọi cách để làm giàu. Vấn đề đặt ra là: Làm giàu có phải là một cái tội hay không? Thưa quý OBACE, chắc chắn làm giàu và giàu có không phải là điều xấu, cũng không phải là cái tội, xấu hay tội, nó tùy thuộc vào cách người ta làm giàu thế nào, và người ta sử dụng tiền bạc của cải như thế nào?

Lời Chúa hôm nay đã chỉ cho chúng ta biết đặt tiền bạc của cải, sự giàu sang vào đúng vị trí của nó và chỉ cho thấy nguyên nhân làm cho sự giàu có trở thành bất hạnh. Thánh Luca thuật lại khi một đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu, thì có một người xin Chúa: Thưa Thày, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Sự kiện này cho thấy, người này đã đặt sai vị trí của tiền bạc của cải, hai anh em người này đã để cho lòng tham thống trị con người mình, coi tiền bạc của cải trọng hơn cả tình anh em ruột thịt, họ đã để cho tiền bạc trở thành chia rẽ mâu thuẫn tranh cãi trong gia đình. Nguyên nhân của sự bất hòa này phát xuất từ lòng tham vô đáy của con người. Chính từ sự tham lam, đã làm mờ mắt họ, ai cũng muốn mình được phần hơn nên đã dẫn đến bao nhiêu chuyện bất bình xung khắc trong gia đình, nơi xã hội.

Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã cảnh báo mọi người: đừng để mình rơi vào tình trạng tham lam và đừng cậy dựa vào của cải như cùng đích cuộc đời của mình, khi kể cho mọi người câu chuyện về một nhà phú hộ giàu có: Trước hết, người phú hộ này không có gì sai trái trong việc làm giàu, anh ta giàu có là vì ruộng vườn hoa màu của anh được mùa, nên anh đã nghĩ đến việc phá kho lẫm cũ để xây những cái mới to hơn để chất hết tài sản vào đó. Đến đây có lẽ cũng không có gì sai, thế nhưng cái dở của anh ở chỗ là: Anh đã tính tóan cho mình, mà lại không hề nghĩ đến việc chia sẻ những hoa màu ấy cho những người bất hạnh kém may mắn hơn anh, sự giàu có của anh, khiến anh không còn nghĩ đến người khác nữa mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Cái sai của người phú hộ này ở chỗ anh đã đặt mục tiêu cuộc đời của mình vào những kho lẫm của cải ấy, anh chỉ muốn cho có thật nhiều của cải đời này, mà quên mục tiêu của linh hồn mình là hạnh phúc đời sau, nên anh đã nói với chính mình rằng: Hỡi hồn ta ơi, bây giờ mình có của cải ê hề trong nhiều năm, thôi! cứ nghỉ ngơi ăn chơi cho đã. Cái sai của anh là ở chỗ đó, anh đã quá cậy dựa vào tiền bạc của cải, coi tiền bạc của cải là trên tất cả, là cùng đích cuộc đời, anh đã để cho sự tham làm chi phối khiến anh không còn nghĩ đến điều gì khác nữa. Không ai phủ nhận được tiền bạc nó có giá trị nhất định của nó, nhưng chắc chắn nó không phải là tất cả, nó không thể là chỗ dựa, chỗ an nghỉ của cuộc đời và nó chỉ có thể đem đến cho con người sự bằng an và hạnh phúc khi người ta biết sử dụng nó đúng cách, đúng mục đích.

Sách Giảng Viên thì cho rằng: Tất cả của cải vật chất ở thế gian này chỉ là phù vân, nay nó đến, mai nó đi, nay còn mai mất, nay ở tay ta, mai ở tay người, thế mà vẫn có những người cả đời vất vả chỉ để tìm kiếm nó và cuối cùng khi chết cũng chẳng mang theo được gì bên mình, mà lại phải trao lại cho người khác. Tác giả cũng cho thấy, cuộc đời con người nếu chỉ biết sống và lao vào kiếm tiền thôi thì quả thật cuộc sống như thế chẳng có ý nghĩa gì, trái lại phải biết nhìn cao hơn để nhận ra đâu là giá trị thật của cuộc đời, đâu là mục tiêu đích thực mà mỗi người phải theo đuổi.

Thánh Phaolô chỉ ra cho thấy, cuộc sống con người ở trần gian, chúng ta vẫn phải tìm kiếm của cải để làm cho cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người, nhưng đồng thời đừng dừng lại ở đó, mà còn phải nhắm tới một mục đích cao hơn đó là hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta đã thuộc về Đức Kitô và trở nên con người mới, chúng ta không còn thuộc về thế gian, vì thế, đừng biến mình trở thành nô lệ cho thế gian và của cải vật chất, mà hãy sống như con cái của sự tự do, thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất và những lối sống tầm thường của hạ giới. Sống con người mới của Chúa Ktô là đặt Đức Kitô làm ưu tiên tuyệt đối và là mục đích cuộc đời của mình, còn tất cả những thứ khác, nếu có chỉ là thứ yếu. Chỉ khi chúng ta biết đặt đúng thứ tự ưu tiên này, thì chúng ta mới thực sự là người khôn ngoan, và là con của Thiên Chúa, còn nếu thứ tự đó bị xáo trộn hay đảo ngược là chúng ta đã để mình trở kẻ thuộc về thế gian và làm nô lệ cho nó.

Thưa qúy OBACE, Lời Chúa đang cảnh tỉnh mỗi người hãy xác định lại mục tiêu cuộc đời mình để biết sống và làm việc như thế nào mong đạt được hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta không thể tách mình ra khỏi thế gian, chúng ta cũng đang bôn ba ngược xuôi để tìm kiếm cho có nhiều của cải dành cho bản thân và gia đình, đó là bổn phận và trách nhiệm của con người, vì chính Thiên Chúa đã trao phó cho con người làm cho vũ trụ và cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn. Tuy nhiên đừng bao giờ biến thế gian này thành cùng đích, đừng biến của cải vất chất thành mục tiêu cuộc đời, và nếu chúng ta là những người may mắn hơn anh em, thì hãy biết dùng của cải vật chất Chúa ban để sinh ích lợi cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đoàn. Đừng để cho sự tham lam của cải trần gian che mờ lương tâm, cũng đừng để nó phá vỡ tình anh em tình gia đình, nhưng hãy biết sử dụng nó đúng cách để gúp cho cuộc sông cá nhân cũa như cộng đoàn thêm tốt đẹp hơn.

Tài sản của cải trần gian, xét cho cùng là của chung tất cả mọi người, có thể chúng ta là người may mắn và có điều kiện tạo ra của cải nhiều hơn, thì hãy biết nghĩ đến những anh em kém may mắn hơn, chứ đừng chỉ nghĩ đến mình, đừng chỉ tham lam thu vén cho mình. Nhất là đừng để cho của cải và vật chất làm cho tâm hồn chúng ta xa Chúa, đừng để cho vật chất chiếm chỗ và chiếm giờ của Thiên Chúa trong tâm hồn và trong gia đình, đừng lấy của cải để phô trương cho cuộc sống và gia đình, mà hãy lấy Chúa làm nguồn sống và sức mạnh cho bản thân và gia đình.

Nhiều người đang bị cuốn hút vào công việc làm giàu khiến họ bỏ bê và không còn giờ chăm lo cha hạnh phúc của gia đình và không còn quan tâm đến con cái nữa, mặc dù họ cho rằng họ làm giàu là vì gia đình, vì con cái, nhưng thực ra họ đang làm giàu vì lòng tham của mình nhiều hơn. Điều con cái và người thân trong gia định mong đợi không hẳn là tiền bạc của cải nhưng họ cần tình yêu thương và sự chăm sóc, vì thế hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cho con cái của mình.

Nhiều bạn trẻ hôm nay cũng không cưỡng lại được cái cám dỗ tham lam, nó làm cho nhiều người không còn biết nghĩ đến những người chung quanh mà chỉ nghĩ đến bản thân, dẫn đến sự kèn cựa hẹp hòi nhỏ nhen, họ đặt mục tiêu phần đầu của cuộc đời vào con đường làm giàu, tìm kiếm danh vọng mà quên cùng đích cuộc đời là Thiên Chúa và quên rằng chỉ Thiên Chúa mới là Đấng đáp ứng mọi khát vọng của con người.

Xin cho chúng ta biết tìm kiếm và tích trữ cho mình những kho lẫm là những việc lành việc tốt, hơn là tìm kiếm tích trữ của cải thế gian này. Amen

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU SAU CHỦ NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ÐẠO. Đan Viện Đa Minh Việt Nam
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: Anh em bảo Thầy là ai … ? Minh Thùy
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Minh Tứ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI. Lm. Đan Vinh
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: TÔI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÃY LO LẮNG CHO LINH HỒN. Lm Paul Nguyễn Nguyên
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A -Lễ Thánh GIOAN VIANEY.